Mẹ chồng khóc lóc vì con dâu 'né' trả lời điện thoại

Mẹ chỉ có mình em, em lại không có bố nên mọi quyền lợi của em, mẹ đều đặt nên trước. Từ ngày có con dâu, bà tìm mọi cách gần gũi. Vợ em rất tốt, ngoan và lễ phép nhưng thường né tránh trả lời điện thoại của bà. Mỗi lần điện hỏi thăm, mẹ lại khóc.

Chị Thanh Tâm thân mến!

Em năm nay 29 tuổi, mới lấy vợ. Vợ em là con nhà gia giáo, có điều kiện cả về vật chất lẫn tinh thần. Trước khi bọn em cưới nhau, ai cũng ngạc nhiên và bảo lấy em là thiệt thòi cho cô ấy vì em chỉ có mẹ mà không có bố, nhà có thể nói là nghèo.

Mẹ em chỉ có mình em nên rất thương con trai, luôn đặt quyền lợi của em lên trước. Từ ngày có con dâu, bà cũng cố tỏ ra thân thiết nhưng vợ em có vẻ không mấy nhiệt tình. Những lúc bọn em về nhà thăm mẹ, thái độ của vợ em vẫn vui vẻ, bình thường. Cô ấy hay mua quần áo, thuốc thang và biếu tiền mẹ. Nhưng vợ em không tâm sự, chia sẻ về mặt tinh thần. Khi bọn em lên Hà Nội đi làm, vợ em thường không chủ động gọi điện về hỏi thăm mẹ. Vì chuyện này, mẹ em rất khổ sở, thường khóc lóc kể lể với em.

Ảnh minh họa

Gần đây, em để ý mấy lần mẹ em chủ động gọi cho vợ, vợ em toàn kiếm cớ bận việc để lảng tránh không nghe. Em biết là mẹ em muốn thân thiết hơn với con dâu, nhưng bà càng giận dỗi, gay gắt thì vợ em càng xa cách. Vợ em là người tốt, lễ phép với mẹ chồng. Liệu em có cách nào giúp mẹ và vợ thân thiết hơn không? Mong chị giúp em với.

Nguyễn Văn Hiệp (Vĩnh Phúc)

Hiệp thân!

Thực ra, mẹ chồng và nàng dâu vốn là hai người xa lạ, trước đây chưa từng quen biết nhau, vì cùng dành tình cảm cho em nên giữa họ mới hình thành mối liên kết. Tuy nhiên, muốn cho mối liên kết này sâu sắc thì còn cần thêm yếu tố thời gian, sự chân thành và tử tế của cả đôi bên. Trong các yếu tố này thiếu đi điều nào cũng đều không ổn.

Ngày nay, người ta không còn bắt đầu mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu bằng việc quy trách nhiệm mà dựa trên cơ sở tình cảm và xây đắp từ từ. Kể cả em có muốn vợ thân thiết hơn với mẹ mình thì cũng không thể nôn nóng, đốt cháy giai đoạn. Việc mẹ em liên tục khóc lóc, kể tội, nói bóng nói gió ép con dâu gọi điện cho mình không những không giúp cho mối quan hệ giữa hai người tốt đẹp lên, thậm chí còn có thể khiến vợ em sợ.

Ngay chính bản thân em cũng không nên tỏ ra khó chịu hay tức giận với vợ về việc cô ấy chưa cởi mở, tâm sự với mẹ mình. Ngược lại, nếu muốn vợ thay đổi, em nên tập cho cô ấy thói quen, thích nghi với nếp sống của gia đình mới. Hãy chủ động chia sẻ cho cô ấy ý nghĩa, tầm quan trọng từ những hành động quan tâm, thân thiết lẫn nhau. Bên cạnh đó, em và mẹ nên cởi mở, lắng nghe xem vì sao vợ lại ngại nghe điện thoại, ít chuyện trò. Chỉ khi hiểu thì mọi người mới dễ thông cảm cho nhau hơn. Em hãy cứ mạnh mẽ, trao đổi với vợ theo hướng tích cực.

Ngoài ra, em cũng cần khéo léo nói chuyện với mẹ để bà hiểu về tính cách của con dâu. Hãy cho mẹ biết thói quen, cách bày tỏ tình cảm của vợ, gia đình vợ rất khác với nhà mình.

Bên cạnh đó, có khả năng là vợ em không thích mẹ can thiệp quá sâu vào đời sống của hai vợ chồng. Nếu mẹ em gọi điện quá nhiều, tò mò quá sâu về cuộc sống riêng tư của các con, vợ em sẽ cảm thấy bị xâm phạm. Chính em cũng cảm nhận vợ mình là người tốt, tử tế và lễ phép với mẹ, hãy giúp mẹ không chụp mũ cô ấy để cả mẹ và cô ấy thoải mái, mọi thứ sẽ dần tốt lên theo thời gian, em nhé.

Thanh Tâm

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/hon-nhan-gia-dinh/me-chong-khoc-loc-vi-con-dau-ne-tra-loi-dien-thoai-post47176.html