Mẹ chồng giả vờ là người bà mẫu mực

Mẹ chồng chẳng mấy khi chăm cháu nhưng hay thích kể khổ với người ngoài, nói rằng vì chăm bé mà người tê mỏi.

Tôi và chồng đã kết hôn hơn 1 năm và có con nhỏ. Khi ở cữ nhà chồng, mẹ chồng tôi hầu như không giúp đỡ tôi chút gì, toàn là mẹ tôi xuống giúp. Rất hãn hữu, mẹ chồng mới ngó con hộ tôi khoảng 10 phút, còn việc nấu nướng cơm nước thì bà làm nhưng không đúng giờ, đúng bữa.

Tuy vậy, trong lúc nói chuyện với hàng xóm, với họ hàng thân thích, mẹ chồng tôi luôn kể khổ, bảo là vì chăm cháu mà người tê, nhức mỏi, làm việc quần quật. Tôi nghe nhiều thấy toàn lời giả dối. Tôi và mẹ tôi chăm con rất mệt, rất khổ vì bé sinh thiếu tháng, hay quấy nhưng công lại toàn thuộc về mẹ chồng. Tôi cảm thấy bất mãn và không biết mình nên tiếp tục làm lơ hay nói thẳng trước mẹ chồng. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên!

Theo Thùy Trâm/Ngôi sao

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/tam-su/me-chong-gia-vo-la-nguoi-ba-mau-muc-20210216133125692.htm