Mẹ chồng để phần cơm thừa canh cặn cho nàng dâu, cô làm một việc khiến bà tức nghẹn

Cứ tưởng đã nhắn tin dặn dò như thế thì sẽ được mẹ chồng phần cơm tử tế, nào ngờ đến khi nhìn thấy mâm cơm, Huyền như chết lặng.

Chuyện là mẹ chồng Huyền có cái tính tiết kiệm đến keo kiệt. Cả nhà có 5 người nhưng mỗi ngày bà chỉ mua mỗi một tẹo thức ăn. Mà nhà có phải nghèo nàn gì đâu, mỗi tháng vợ chồng cô đều gửi tiền ăn và sinh hoạt đầy đủ.

Thời gian đầu khi mới về làm dâu Huyền không quen với cách ăn uống của nhà chồng nên thường xuyên bị đói. Thời buổi này mà còn để đói thì nghe thật khó tin nhưng lúc đó là dâu mới nên cô ngại không dám nói với mẹ chồng. Đến khi đã quen hơn, cô mới dám tỉ tê với bà:

- Mẹ ơi. Hôm sau con gửi thêm tiền mẹ mua thêm đồ ăn nhé! Không biết nhà mình ăn quen như thế hay sao mà con hay bị đói lắm.

- Ừ. Mẹ biết rồi.

Thế nhưng mẹ chồng Huyền nói thế rồi để đấy chứ mỗi bữa ăn vẫn chẳng hề thay đổi gì. Tuy nhiên chuyện này cô hoàn toàn có thể giải quyết được bằng cách mỗi ngày đều ăn lót dạ gì đấy trước khi về nhà.

(Ảnh minh họa)

Bực mình nhất là cách để phần cơm của nhà chồng cô. Thông thường biết có người về sau thì nên gắp riêng ra một bát. Thứ nhất là để lịch sự và sạch sẽ, thứ 2 là dù sao phải ăn một mình cũng rất thiệt thòi rồi. Đằng này nhà chồng Huyền không bao giờ có thói quen đấy, còn gì ăn nấy, hết thì thôi.

Cứ như thế, hôm nào Huyền có việc hoặc tăng ca là y như rằng mâm cơm chẳng còn gì. Mà đi làm về mệt quá nên cô đành ôm bụng đói đi ngủ chứ không muốn nấu thêm gì hay đi đâu ăn nữa.

Hôm qua Huyền có chút việc ở công ty phải giải quyết nên đến tận 8h tối mới về đến nhà. Sợ lại không có gì ăn nên cô đã nhắn cho mẹ chồng: "Mẹ ơi, hôm nay con có việc ở công ty về muộn nên mẹ nấu cơm hộ con với. Con có ăn ở nhà nhưng mọi người cứ ăn trước đi ạ. Con về ăn sau".

Nhận được tin nhắn "OK" của mẹ chồng, Huyền đã chắc mẩm sẽ không phải nhịn đói. Ai ngờ khi về đến nhà, vừa bước chân vào bàn ăn thì đập vào mắt cô là một mâm chỉ còn cơm thừa canh cặn. Không những thế, xương xẩu vương vãi khắp mâm và còn đúng 2 miếng giò với 1 cọng rau cải là nguyên vẹn.

Khỏi phải nói, Huyền ấm ức thế nào. Không thể chịu thêm được nữa, cô mang hết tất cả bát đũa vào bồn rửa rồi quay ra ngoài định lấy xe để đi ăn. Đúng lúc đó mẹ chồng cô từ trên nhà bước xuống hỏi:

- Mới về mà đã đi đâu rồi?

- Con ra ngoài ăn ạ.

- Mẹ phần cơm đấy rồi còn gì?

- Còn mỗi thế nên con không ăn được ạ. Bát đũa con cho vào bồn rồi, lát về con rửa ạ.

- Ơ...

- Chào mẹ con đi.

(Ảnh minh họa)

Ăn xong, cô về nhà thì thấy chồng và mẹ chồng đang ngồi ở bàn với gương mặt vô cùng tức giận. Thấy vợ về, chồng Huyền lên tiếng:

- Em vào đây. Mẹ nói em láo toét, mẹ chưa nói xong đã bỏ đi. Như thế có đúng không?

- Đúng là em bỏ đi, nhưng em không láo toét. Còn lý do thì em đói quá mà ra muộn người ta đóng cửa mất nên mới không kịp chờ mẹ nói. Nhân đây con cũng muốn nói luôn với mẹ là từ lần sau con không ăn ở nhà mỗi khi về muộn nữa đâu ạ.

Nói xong, Huyền đi xuống nhà rửa bát. Cô có nghe loáng thoáng mẹ chồng nói gì đó nhưng bây giờ thì cô mặc kệ, mình không thương mình thì ai thương mình chứ.

MISS TƠ, THEO HELINO

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/me-chong-de-phan-com-thua-canh-can-cho-nang-dau-co-lam-mot-viec-khien-ba-tuc-nghen-527918.htm