Mẹ Chồng: Cái liếc mắt của Tư Thì và những câu chuyện ẩn giấu

Cái liếc mắt của Tư Thì ở cuối đoạn teaser vừa công bố của phim 'Mẹ Chồng' khiến người ta không khỏi suy nghĩ về những gì cô đã chứng kiến trong gia trang nhà họ Huỳnh.

Mẹ Chồng bộ phim của đạo diễn Lý Minh Thắng lấy đề tài về câu chuyện mẹ chồng - nàng dâu, mối quan hệ gây nhiều tranh cãi qua nhiều thời kỳ. Toàn bộ sự cay nghiệt và định kiến của cả một thời đại được gói gọn trong nhà họ Huỳnh vào những năm 50, thông qua hình ảnh người phụ nữ với bộ bà ba đằm thắm nhưng lòng đầy toan tính.

Những người phụ nữ trong bộ bà ba đằm thắm nhưng lòng dạ thâm sâu khó lường

Đoạn teaser mới nhất từ bộ phim đã cho người xem thấy sự cao trào bằng hành động mưu sát bà Hai Lịnh (Diễm My 6x) của Ba Trân (Thanh Hằng), nhưng cái liếc mắt của nhân vật Tư Thì (Lan Khuê) nằm ở đoạn kết teaser mới là thứ khiến người ta phải nghiền ngẫm.

Chỉ một ánh mắt thâm hiểm, một cái nhếch môi và cái khép cửa từ tốn mà Tư Thì - con dâu cả của Ba Trân - làm người xem phải đặt ra nhiều giả thuyết xung quanh sự kiện mà cô nhìn thấy, cũng như những bí mật rùng rợn được ngụy tạo bằng vẻ ngoài hào nhoáng của gia tộc nhà họ Huỳnh.

Cái liếc mắt đầy bí hiểm của Tư Thì

Từng nếm qua đủ vị tạp trần phận dâu con trong căn nhà đầy mưu sâu kế hiểm và kiếp chung chồng không con chịu nhiều đắng cay, sỉ nhục mà Tư Thì là người hiểu Ba Trân hơn bao giờ hết, e rằng, tại nhà hội đồng Lịnh, không ai đủ tầm để trở thành địch thủ của Ba Trân hơn cô.

Ngoài Tư Thì, có lẽ chẳng ai trong gia trang nhà họ Huỳnh có thể làm đối thủ với Ba Trân

Hành động ra tay sát hại mẹ chồng của Ba Trân có thể đã nằm trong kế hoạch mà cô vạch ra. Hay nói cách khác, cái chết của bà Hai Lịnh là cần thiết và chắc chắn phải xảy ra, nó chính là "cái thóp" giúp cô lật đổ được mẹ chồng trong trận chiến nơi "thâm cung".

Mạng sống của bà Hai Lịnh âu cũng chỉ là một nước cờ trong tay Tư Thì

Chỉ một ánh mắt, một cái nhếch môi mãn nguyện mà chứa đựng rất nhiều tội ác đằng sau nó. Sẽ ra sao nếu Tư Thì là người đưa Ba Trân vào một cái bẫy hoàn hảo mà cô dựng lên?

Chi tiết bà Hai Lịnh không thể phản kháng dù chỉ một cái nhấc tay khi bị Ba Trân làm ngạt thở, khiến người ta không khỏi suy nghĩ về việc Tư Thì đã đụng tay chân. Có thể nói cánh cửa mà cô đóng không phải là cửa nhà họ Huỳnh mà là cánh cửa tù tội cô dành riêng cho mẹ chồng.

Một giả thiết khác được đặt ra, nếu như cảnh Tư Thì thấy không phải là Ba Trân giết mẹ chồng mà là một cảnh tượng nào đó liên quan và ảnh hưởng đến Tuyết Mai, mợ Bảy Loan và cả Thiện Khiêm.

Lấy phải tấm chồng khờ khạo đã khổ...

... mà còn phải chịu kiếp chung chồng.

Tuyết Mai về nhà hội đồng Lịnh làm dâu là một sự uy hiếp đối với Tư Thì, nên việc trừ khử Tuyết Mai trở thành lẽ đương nhiên. Cô con dâu mới với học thức đầy mình, xuất thân tiểu thư đài cát nhưng lại bỏ cả tuổi thanh xuân để gã cho một "đứa trẻ lớn xác" là điều khiến người ta không khỏi thắc mắc, đây mà cuộc hôn nhân gượng ép hay do Tuyết Mai cam tâm tình nguyện?

Sự hiện hữu của Thiện Khiêm, con trai Bảy Loan, chàng trai trẻ dồi dào sức sống và đẹp mã, tựa như một sự bù khuyết cho tuổi xuân của Tuyết Mai, vô tình khiến cả hai trở nên "xứng đôi vừa lứa". Liệu Tư Thì có lợi dụng việc này, đẩy cả hai vào con đường trái luân thường đạo lý và rồi lãnh kết cục bi thảm?

Liệu Thiện Khiêm và Tuyết Mai có mối liên hệ gì hay không?

Chỉ với một cảnh khép cửa, đạo diễn Lý Minh Thắng đã thành công thu hút được sự chú ý từ công chúng, khiến khán giả phải liên tục đưa ra nhiều giả thuyết về sự thật chưa được khai mở đằng sau từng chi tiết. Vậy cuối cùng, Tư Thì đã nhìn thấy gì? Sự thật ra sao? Ba Trân có thật sự giết chết Hai Lịnh? Tất cả câu trả lời sẽ nằm ở ngày phim ra mắt.

Cùng đón chờ sự quay trở lại màn ảnh đầy mạnh mẽ của Thanh Hằng, Ngọc Quyên và cú lột xác ngoạn mục từ Lan Khuê. Mẹ Chồng dự kiến công chiếu vào tháng 12 năm 2017.

Lan Khuê: Từ bình hoa di động đến biểu cảm đắt giá 'nâng tầm' trailer 'Mẹ chồng'

Jas Lai

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/showbiz/phim-anh/me-chong-cai-liec-mat-cua-tu-thi-va-nhung-cau-chuyen-an-giau-34263.html