Mẹ chồng bệnh nặng vệ sinh ra giường, con dâu 'cành vàng lá ngọc' làm ngơ không dọn và bắt chồng đưa bà vào viện dưỡng lão

Lấy vợ là tiểu thư lá ngọc cành vàng: Mẹ chồng bệnh nặng không chăm sóc, nhà cửa không dọn dẹp... anh chồng không chịu được phải đâm đơn li dị.

Thoát khỏi cuộc hôn nhân với người vợ đỏng đảnh, tính tiểu thư, người chồng lên mạng tâm sự:

"Em vừa quyết định ly dị vợ các bác ạ, không (pv) biết đúng hay sai nữa.

Vợ em, một đứa tiểu thư cành vàng lá ngọc, bọn em quen nhau khi em vừa tốt nghiệp đại học và làm trong công ty của bố vợ em. Đợt bọn em cưới nhau, bố mẹ vợ từng nói với vợ em rằng nếu không ở được nhà chồng thì cứ đi về, chả có gì mà phải sợ. Cũng chính vì thế, vợ em đâm ra được đà, sống rất dửng dưng với gia đình nhà em.

Mẹ đẻ em thì bệnh nặng, mà mẹ em thì còn mỗi mình em. Thế nên việc ở chung với mẹ là điều tất yếu, nhưng cũng chính vì điều này mà vợ em nó trở nên hằn học, trách móc em. Nó thường hay cằn nhằn về việc mẹ em đi vệ sinh tại chỗ, rồi cả việc cơm nước, thỉnh thoảng em về muộn, tranh thủ nấu cháo cho mẹ ăn trước, vợ em nó lại nói rằng không nấu cơm luôn để nó chờ đến tận tối. Em bảo là sao ở nhà không nấu thì nó nói thích thì nó đi ăn ngoài, việc gì nó phải động tay vào.

Tâm sự của một người khi vừa ly hôn với vợ là "tiểu thư lá ngọc cành vàng".

Tâm sự của một người khi vừa ly hôn với vợ là "tiểu thư lá ngọc cành vàng".

Nhà cửa thì cũng toàn em dọn, có hôm em về mẹ em đi vệ sinh ra giường, vợ em nó bảo là thấy từ trưa, nó cũng không (pv) thèm dọn, thế là em lại phải dọn. Đợt này, em đi làm ở công ty, bố vợ thường hay trách móc em là chăm sóc con gái bố không cẩn thận, suốt ngày con gái gọi kêu tủi thân với bố.

Nãy em về nhà, vợ em nó kêu nó dọn dẹp đồ đạc về ngoại, nó không ở với em nữa vì mẹ em quá bẩn nó không chịu được. Giờ nếu ở riêng rồi cho mẹ vào viện giưỡng lão thì nó chịu.... em tức quá, đuổi vợ về và viết giấy ly dị luôn. Các bác bảo em làm thế có đúng không?".

Tin nhắn của vợ sau khi bỏ về nhà ngoại.

Theo người này chia sẻ thì anh may mắn lấy được con sếp. Tưởng sướng khi lấy được con nhà giàu nhưng sau đó kéo theo chuỗi bi kịch của anh chàng này. Vợ khó chịu khi sống chung với mẹ chồng, nhất là lúc bà ốm nặng. Cô liên tục than phiền "quá bẩn" không ở được khi mẹ chồng đi vệ sinh tại chỗ. Là "tiểu thư lá ngọc cành vàng" nên cô nàng chẳng chăm sóc mẹ chồng mà đặt tất lên vai "một nửa". Khi về nhìn thấy cảnh mẹ đi vệ sinh mà vợ dửng dưng không dọn, còn muốn đưa vào viện dưỡng lão, người chồng vô cùng tức giận và quyết định ly hôn.

Quyết định dứt khoát của anh được nhiều người ủng hộ: "Gia môn bất hạnh gia chủ bất lực.. rút rút thôi chủ thớt ạ", "Đáng mặt đàn ông lắm bạn, người đàn ông có bản lĩnh", "Đúng bạn nhé, không làm mà vẫn muốn được ăn này thì trả về nơi sản xuất là hành động đúng đắn"...

Theo Tường San/Công lý & Xã hội

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/me-chong-benh-nang-ve-sinh-ra-giuong-con-dau-canh-vang-la-ngoc-lam-ngo-khong-don-va-bat-chong-dua-ba-vao-vien-duong-lao/20200430020938177