Mẹ chấp nhận không hóa trị ung thư để sinh con

Một phụ nữ ở bang Michigan (Mỹ) chấp nhận hy sinh cơ hội kéo dài cuộc sống để sinh đứa con thứ sáu của cô, đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 99.

Carrie DeKlyen và chồng

Anh Nick DeKlyen nói rằng vợ anh, Carrie DeKlyen, qua đời tại Bệnh viện Đại học Michigan ở Ann Arbor. “Chúng tôi ở bên cô ấy cho đến khi cô ấy trút thở hơi thở cuối cùng”, Nick DeKlyen nói.

Các bác sĩ đã rút ống truyền thức ăn và ống thở của DeKlyen, một ngày sau khi cô sinh con gái tên Life Lynn DeKlyen.

Người mẹ này đã từ bỏ hóa trị để điều trị bệnh ung thư não, vì nếu cô lựa chọn hóa trị để có thể kéo dài cuộc sống có nghĩa cô phải bỏ thai.

Vì vậy Life Lynn sinh non ở tuần thứ 24 và 5 ngày của thai kỳ, nặng 567 gram.

Nick DeKlyen cho biết, con gái anh đang phát triển tốt hơn dự kiến, tăng cân và “gần như tự thở được”.

Được biết, cặp vợ chồng này ở thành phố Wyoming, phía tây bang Michigan, có 5 người con khác từ 2 đến 18 tuổi.

Nguyễn Tuyên (Theo AP)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/me-chap-nhan-khong-hoa-tri-ung-thu-de-sinh-con/740941.antd