Mẹ chấp nhận bị yêu râu xanh hại đời để cứu con

Bị thanh niên lạ mặt đột nhập vào nhà giở trò đồi bại, người mẹ không dám kháng cứ để đảm bảo an toàn mạng sống của con.

Sự việc xảy ra vào 8h ngày 19/6 tại một nhà trọ ở xã Tam An, huyện Long Thành, Đồng Nai. Nạn nhân là chị Nhung (25 tuổi, tên đã thay đổi).

Trước đó vào sáng sớm 19/6, anh Quang (tên đã thay đổi, chồng chị Nhung) dậy đi làm nhưng không khóa cửa phòng trọ mà chỉ khép hờ do vợ và con 10 tháng tuổi đang ngủ bên trong.

Khoảng 8h cùng ngày, một thanh niên lạ mặt đột nhập vào phòng trọ dùng dao uy hiếp để thực hiện hành vi hiếp dâm chị Nhung. Để đảm bảo an toàn mạng sống của hai mẹ con chị Nhung không dám kháng cự.

Sau khi thực hiện hành vi thú tính, đối tượng nhanh chóng bỏ đi. Riêng chị Nhung đến công an trình báo sự việc.

Ngày 21/6, Công an huyện Long Thành, Đồng Nai đang điều tra, truy xét đối tượng đột nhập phòng trọ, hiếp dâm người phụ nữ.

Còn nhớ trước đó ở Long An cũng xảy ra trường hợp mẹ chấp nhận "yêu" để cứu con. Người mẹ đó là chị T.P.T.L. (SN 1983, trú tại khu phố 1, thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An). Đối tượng hãm hại chị L là Huỳnh Lý Anh (SN 1990, trú tại khu phố 5, thị trấn Tân Thạnh).

Khoảng 23h30 ngày 20/6/2017, chị bị Anh mình trần từ sau tấm rèm ngay đầu giường cầm dao khống chế sờ soạng khắp người. 10 phút sau con chị khóc nên chị chấp nhận quan hệ với thanh niên để con không bị hại.

Thu Thảo(Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/me-chap-nhan-bi-yeu-rau-xanh-hai-doi-de-cuu-con-3360464/