Mẹ can đảm hay vô cảm?

TGTTO MV 'Cây xương rồng mạnh mẽ' vừa ra mắt của Phạm Quỳnh Anh nhanh chóng nhận được nhiều ý kiến trái chiều, chủ yếu từ các 'bà mẹ bỉm sữa' trên mạng xã hội.

Với giọng hát truyền cảm đặt trong một hoàn cảnh nhiều nỗi niềm, bài hát mới của Phạm Quỳnh Anh đúng nghĩa đã chạm thấu tâm can những người mẹ. Trong đó, nội dung MV tái hiện những tình huống phổ biến trong câu chuyện nuôi dạy con và có nhiều chi tiết xử lý tình huống riêng.

Quan điểm dạy con của Phạm Quỳnh Anh trong MV dẫn đến nhiều câu chuyện đáng bàn cãi

Can đảm hay tàn nhẫn?

Trong MV, ở tình huống thứ nhất, đứa trẻ tập bơi nhưng ngại xuống nước và cách xử lý của người mẹ là… thẳng tay đẩy con xuống nước. Đứa trẻ thậm chí bị sặc nước nhưng sau đó đã làm quen với nước và không sợ hãi tập luyện.

Đây cũng là cảnh gây bất ngờ vì nhiều người cho rằng hành động đẩy con xuống nước thế kia chính là con dao hai lưỡi. Nếu trẻ vượt qua được nỗi sợ, trẻ có thể biết bơi nhưng nếu con chưa sẵn sàng, sự thúc ép từ cha mẹ khiến con bị sốc, thậm chí để lại dư chấn tâm lý khiến con ám ảnh với nước.

Tại buổi họp báo ra mắt MV, Quỳnh Anh cũng từng chia sẻ “có thể mọi người sẽ cảm thấy hơi tàn nhẫn nhưng đó là cách khiến con can đảm hơn, mình đành chấp nhận đóng ‘vai ác’”.

Trong thư gửi con gái cùng với thông điệp của MV khiến mọi người chú ý về cách dạy con của mình, Phạm Quỳnh Anh bộc bạch: “Xin lỗi con, có đôi lần con vấp ngã, như bất kỳ người mẹ nào, lòng mẹ đau như cắt nhưng chỉ đứng ở xa nhìn con nước mắt ngắn dài rồi tự mình tìm cách đứng lên vì con biết đấy cuộc đời này mẹ sẽ không đi cùng con mãi, con phải tự mình học cách sống thật kiên cường con nhé”.

Mọi chuyện dường như khó khăn quá sức với đứa trẻ tập bơi trong MV.

Không chỉ trên MV, câu chuyện hậu trường ít người biết về các đứa bé quay trong sản phẩm âm nhạc lần này là minh chứng rõ ràng nhất cho việc dạy con có phần “tàn nhẫn” của các bà mẹ.

Chị Đặng Hạnh, mẹ của bé trai tập bơi trong MV chia sẻ một sự thật trên trang cá nhân khiến nhiều người phẫn nộ khi biết con chị chỉ mới 5 tuổi rưỡi, đã có mặt ở phim trường từ 11g trưa đến 3g sáng để thực hiện cảnh quay đêm, trong khi đó chị đang ở… Đà Lạt. Cô giáo dạy bơi của bé thì xót xa chia sẻ: “Phải là con em thì em bế về liền, mặc kệ quay như thế nào, muốn ra sao thì ra”.

Những đứa trẻ trong MV đều phải tự xử lý vấn đề của mình.

Với nhiều lời bình luận cho rằng người mẹ dường như quá “không thương” con của mình khi bỏ mặc bé trong những việc cần sự quan tâm của mẹ.

Trong một tình huống khác ở MV, người mẹ chứng kiến con bị bạn bắt nạt nhưng không can thiệp vào và để con tự giải quyết. Điều này khiến chúng ta nhớ đến câu chuyện “231 cái tát” gần đây đã khiến một học sinh nhập viện. Khó mà tưởng tượng được nếu đứa trẻ bị tát là con mình hay nếu đứa trẻ vừa tát bạn vừa khóc là con mình?

“Khi con vấp ngã, mẹ sẽ không bước tới dìu con đứng dậy, vì mẹ muốn thấy con đứng lên và đi tiếp”.

Thế nhưng, không ít các phụ huynh đồng tình với cách dạy con của những bà mẹ hiện đại này. Hoàng Anh Tú, một phụ huynh khác cũng đồng cảm: “Thật khó để giải thích với những người mẹ về việc hãy để con họ tự đứng lên. Nhưng “đánh chừa cái đất làm con ngã đau” hay xuýt xoa ôm chặt lấy con đều là những yêu thương phiên bản lỗi...”. Dù quan điểm khác nhau thế nào, bậc cha mẹ luôn mong con khỏe mạnh lớn lên một cách vui vẻ, tự tin.

Câu chuyện trong MV của Phạm Quỳnh Anh gây chú ý bởi sau thời điểm ly hôn chồng, nữ ca sĩ đã quay trở lại với âm nhạc và lần đầu tiên tiết lộ cách dạy con của mình – một bà mẹ đơn thân. Ngay sau khi MV ra mắt đã nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ lẫn tranh cãi của các bà mẹ khác về cách dạy con. Là sự can đảm hay vô cảm, điều này thuộc về quan điểm của từng người.

Tuy dạy con bằng cách nào thì các bà mẹ vẫn mong muốn mang những điều tốt đẹp nhất cho con của mình, Phạm Quỳnh Anh khẳng định: “Cuộc sống ấy biết bao khó nhọc, bao nhiêu là bão giông, để vượt qua con phải đứng lên và mạnh mẽ...”

MAI TRANG

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/me-can-dam-hay-vo-cam-19291.html