Mẹ bức xúc vì con gái vừa vào lớp 1 đã bị cô giáo chê viết xấu

Không cho con học chữ, không dạy chữ trước cho con vì chị Nguyễn Hà Thu (có con học ở trường Tiểu học Định Công, Hà Nội) luôn tin tưởng rằng, hết lớp 1, con sẽ biết đọc, biết viết và hoàn thành chương trình lớp 1. Thế nhưng, con vừa đi học hè được 3 buổi đã bị cô giáo chê viết xấu, khiến chị vô cùng bức xúc.

Bức xúc về con bị cô giáo chê viết chữ xấu của chị Hà Thu trên facebook

Bức xúc về con bị cô giáo chê viết chữ xấu của chị Hà Thu trên facebook

Chia sẻ trên facebook của mình, chị Nguyễn Hà Thu viết:

Các mẹ thông thái từng có con học lớp 1 cho mình hỏi: Có bạn nào vừa bắt đầu đi học hè (đâu được 3 buổi) mà cô giáo toàn chê con viết chưa tròn chữ, méo chữ không ạ?
Nhà mình chủ trương là không dạy chữ trước, không cho đi học trước khi vào lớp 1. Mục tiêu của mẹ hết lớp 1 là biết đọc biết viết thì con gái đã hoàn thành. Chữ chưa đẹp vì mình chưa từng dạy, con chưa từng được chỉ bảo. Chứ con biết viết hết, từ bé khi biết chữ biết đọc đã tự viết theo, nhưng mình không khuyến khích
Đắn đo khá lâu trước khi cho con đi học trường này vì là con gái, nên muốn có bạn đồng niên cùng xóm học cùng để trong mọi trường hợp có đồng đội, cơ mà giờ vào lớp cô toàn chê con viết chữ xấu. Vì con gái nhỏ khá nhạy cảm, nên mình đang sợ bị ảnh hưởng tâm lý con, làm con rụt rè và ngại ngần hơn.
Các chị em bạn dì ai biết và từng trải qua, cho mình xin ít kinh nghiệm với. Có nên chuyển trường chuyển lớp cho con bây giờ không? Nếu để vào năm học chính mới thấy thực sự không ổn thì lúc đó chuyển trường công có dễ không?

Liên hệ với chị Hà Thu, chị cho hay, bản thân cảm thấy "sôi sùng sục" vì con vừa bắt đầu đi học thì việc chưa biết viết hoặc viết chữ xấu là đương nhiên. “Nếu con đã biết đọc thành thạo, viết đã đẹp, thẳng hàng lối thì con cần gì đi học lớp 1. Nếu sau 1 học kỳ, nhận thức của con kém, chữ viết của con méo mó, nghuệch ngoạc thì cô có thể phản ánh với mẹ để mẹ kèm cặp thêm”.

Nếu bị cô chê con ngay từ những ngày đầu đi học sẽ khiến con tự ti, chán nản. Ảnh minh họa

Chị Hà Thu cho biết, con gái chị là đứa trẻ thông minh, tự đọc, tự viết khi 4 tuổi. Thế nhưng, chị không khuyến khích con học sớm và thường gạt đi không cho con học vì sợ con chủ quan, hơn nữa chị muốn con được chơi và học những kỹ năng khác. “Mình rất chý ý dạy con những kỹ năng trong cuộc sống như ứng phó với người lạ, đối phó với tình huống gây nguy hiểm cho bản thân… Việc cô chê con thế này chẳng khác nào phủ nhận hết công sức mẹ dạy con cách nhìn nhận cuộc sống của mình”.

Chị vẫn nghe nói đến “hậu quả” của những trẻ không được học chữ trước khi vào lớp 1 là sẽ không theo kịp các bạn, thế nhưng đó phải là những đứa trẻ không biết chữ, không biết ghép vần hoặc không biết viết tí tẹo gì. Chị không thể nghĩ rằng con mình lại bị rơi vào tình huống bị cô giáo chê tơi tả.

“Mình không sợ con bị cô chê. Mục tiêu của mình không phải điểm số ở trường bởi mình biết bản thân con không phải là đứa trẻ kém nhận thức. Nhưng việc cô chê một đứa trẻ vừa bước vào lớp 1 sẽ ảnh hưởng tâm lý rất lớn đến con. Nó còn quá yếu ớt, mong manh và dễ chán nản khi bị cô giáo đay đả, chê bai như vậy. Trẻ con nếu được khuyến khích, động viên sẽ có hứng thú học tập và yêu trường, yêu lớp”, Chị Hà Thu chia sẻ.

Lý giải về những phản ứng của mình, chị Hà Thu cho hay, vợ chồng chị không đặt nặng vấn đề thành tích, điều mà chị lo sợ là khi con bị chê nhiều ngay từ những ngày đầu đi học sẽ khiến con tự ti và chán học. Vừa chia tay bậc mầm non, vào môi trường lớp 1 các con còn nhiều bỡ ngỡ cả về môi trường, nếp sinh hoạt lẫn tâm lý, rất có thể, bị cô chê trước các bạn sẽ là "dấu ấn tồi tệ" trong suốt quãng đời học sinh của con.

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/ky-nang/me-buc-xuc-vi-con-gai-vua-vao-lop-1-da-bi-co-giao-che-viet-xau-post47111.html