Mẹ bỉm sữa kể chuyện bị chồng ghẻ lạnh, quần quật hầu hạ 7 người chị chồng, chị dâu mà vẫn bị chửi rủa

Câu chuyện làm dâu thực chẳng khác nào ác mộng của bà mẹ trẻ khiến nhiều người không dám tin đây là sự thực.

Xưa nay, mối quan hệ giữa nàng dâu và nhà chồng luôn là chủ đề được nhiều người quan tâm. Đặc biệt là khi chung sống dưới một mái nhà, rất nhiều mâu thuẫn sẽ phát sinh. Để cửa nhà được yên ấm, nhiều nàng dâu thường tự động viên bản thân “một sự nhịn là chín sự lành”.

Thế nhưng, hoàn cảnh của bà mẹ trẻ có nick N.T lại khác. Cô sống với gia đình nhà chồng nhưng không hề được tôn trọng, thậm chí bị đối xử hết sức tệ bạc. Dù mang thai vẫn phải làm việc quần quật hầu hạ cả gia đình mấy chục người.

Theo lời kể của N.T, cô lấy chồng khi chưa đủ 18 tuổi. Ngay sau khi cưới, cuộc sống của cô đã đổi khác khi chẳng khác nào ô sin. N.T liên tục hầu hạ 7 người chị chồng lẫn chị dâu, trông 5, 6 đứa nhỏ cho các anh, các chị, ngày nào cũng phải nấu nướng, dọn dẹp cho 30, 40 người ăn nhậu. Chồng lại liên tục mắng nhiếc, chửi rủa vợ không tiếc lời.

Tâm sự của bà mẹ trẻ. Ảnh chụp màn hình

Dù khổ sở như vậy nhưng N.T vẫn nín nhịn, chịu đựng chỉ mong chồng hiểu và thương vợ. Thế nhưng ngược lại với mong muốn ấy, chồng cô tỏ thái độ ra mặt, lạnh nhạt, thậm chí là ghẻ lạnh và đòi bỏ vợ không lý do khi biết N.T mang thai con gái.

Suốt quá trình mang thai, N.T vẫn làm mọi công việc trong gia đình. Đôi lúc, cô mệt quá muốn nằm nghỉ thì nhà chồng dựng dậy làm việc nhà với lý do... cho dễ đẻ. “Sáng thì 5 giờ em phải dậy dọn nhà, pha trà, đi chợ, nấu đồ ăn sáng, giặt giũ quần áo. Em bầu gần 2 tháng thì buổi trưa 1 - 2 giờ nắng nôi kêu em đi cắt cỏ cho bò rồi vác về. Đi được 2, 3 hôm thì em đau bụng quằn quại, lên trạm xá khám bác sĩ bảo là bị động thai phải nghỉ ngơi không được làm nặng. Về nói với chồng thì bị mắng, mẹ anh hồi xưa đẻ 10 đứa con cũng làm cả ngày có sao đâu, than vãn gì...”, N.T viết.

N.T cũng cho hay chồng cô chỉ thích có con trai, muốn ở với chồng thì phải phá thai, còn giữ lại thì tự nuôi 1 mình. Hiện, cô đang về bên nhà bố mẹ đẻ ở, cái thai cũng đã 25 tuần tuổi mà ngày nào gia đình chồng cũng nhắn tin chửi bới khiến cô hết sức mệt mỏi. “Ba mẹ em thì xót con xót cháu lắm, tối nào cũng thay nhau canh ở cửa phòng em sợ em nghĩ quẩn rồi làm bậy”.

Ngay khi được đăng tải, tâm sự của N.T đã khiến mạng xã hội dậy sóng. Đa phần các ý kiến đều cho rằng họ thực sự không tưởng tượng nổi những việc mà gia đình nhà chồng đã làm với hai mẹ con N.T. Đồng thời, ai cũng khuyên nhủ cô hãy mạnh dạn từ bỏ cuộc hôn nhân này để giải thoát cho chính mình.

Thành viên có nick Mai Anh bức xúc: “Chịu đựng 1, 2 lần thì được, chịu đựng để người ta hành hạ, chà đạp mình thì có gì mà nuối tiếc? Ly hôn sớm đi bạn, bạn sống với người chồng nhu nhược và gia đình tệ bạc như thế thì sung sướng gì. Bạn còn trẻ, cuộc đời còn dài, sẽ có nhiều cơ hội tốt hơn trong tương lai”.

Không chấp nổi sự hành hạ của gia đình nhà chồng, đặc biệt là việc 7 người chị chồng lẫn chị dâu đối xử với N.T, thành viên có nick Hoa Sao nói: “7 người chị chồng lẫn chị dâu mà không thương xót cho em, cho cháu mình. Cùng là phận phụ nữ mà hành hạ người khác như thế sao? Bạn giỏi nhẫn nhịn mới sống được gần 1 năm, phải mình mình đã bỏ về từ sau khi cưới. Bố mẹ đẻ ra nuôi lớn, mong mình có được tấm chồng tử tế. Vậy mà mình sống không bằng chết còn khiến bố mẹ xót xa hơn”.

Bên cạnh đó, một vài bình luận cũng đưa ra lời an ủi: “Bạn hãy thật bình tĩnh, đừng suy nghĩ nhiều để ảnh hưởng đến sức khỏe của 2 mẹ con nhé. Cứ về bên ngoại sống, ly hôn ngay và luôn để sau này không còn liên hệ gì với nhà chồng. Đừng vội nghĩ tội nghiệp con không có cha, người bố nhẫn tâm muốn giết con ngay từ trong bụng mẹ thì không đủ tư cách làm bố”.

Hy vọng rằng với những lời khuyên chân thành này, N.T sẽ vơi đi bớt phần nào nỗi buồn khổ. Đồng thời, N.T cũng sẽ có cách giải quyết tốt nhất trong hoàn cảnh của chính mình.

Hà Linh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/gia-dinh/me-bim-sua-ke-chuyen-bi-chong-ghe-lanh-quan-quat-hau-ha-7-nguoi-chi-chong-chi-dau-ma-van-bi-chui-rua-910807.html