Mẹ bị nước lũ cuốn mất tích, 3 chị em ngồi chờ mẹ trong giá lạnh

Mẹ bị nước lũ cuốn mất tích, 3 chị em ngồi chờ trong giá lạnh; Người dân phát hiện vật nghi là bom ở gần trụ cầu Long Biên; Ngịch tử bỏ thuốc độc vào rượu sát hại cha ruột..., là những thông tin đáng chú ý trong Bản tin đô thị ngày 24/11.

Phú Yên: Mẹ bị nước lũ cuốn mất tích, 3 chị em ngồi chờ trong giá lạnh

Mưa lớn kéo dài từ chiều 23 đến ngày 24/11 nên lượng nước đổ về sông Kỳ Lộ dâng cao khiến nhiều vùng ở H.Đồng Xuân và H.Tuy An, tỉnh Phú Yên bị cô lập.

Khoảng 19 giờ ngày 23/11, đường vào thôn Định Trung 3 bị ngập sâu trong nước. Thời điểm này, anh Trần Thanh Sơn cùng vợ là chị Đào Thị Hồng Thắm ((29 tuổi, ở thôn Định Trung 3, xã An Định, H.Tuy An, cả 2 làm công nhân cho công ty chế biến cá) đi làm về bằng xe máy, đi qua khu vực này thì bị nước lũ cuốn trôi.

Khu vực xảy ra nước lũ cuốn trôi chị Thắm

Lúc đó, anh Sơn cố dìu vợ vào bờ nhưng do nước chảy siết, chị Thắm bị cuốn trôi. Anh Sơn đã bơi vào bờ tri hô người dân cùng tìm kiếm.

Sáng 24/11, nhiều người dân cùng lực lượng quân sự, công an và chính quyền địa phương đã không ngại trời lạnh đã trầm mình dưới nước để tìm kiếm chị Thắm. Tuy nhiên, đến trưa cùng ngày vẫn chưa tìm thấy chị Thắm.

Hàng chục người dân cùng phương tiện đang vật lộn trong thời tiết lạnh để kiếm người mất tích

Trên bờ, 3 đứa con thơ của chị Thắm (lớn nhất học lớp 5, nhỏ nhất chưa đi học - PV) đang ngồi chờ tin mẹ. Những người hàng xóm thấy hoàn cảnh anh chị khó khăn nên đã quyên góp chia sẻ trong cơn hoạn nạn này. (Nguồn: thanhnien.vn)

Người dân phát hiện vật nghi là bom ở gần trụ cầu Long Biên

Lục Đường thủy nội địa Việt Nam cho biết, gần đây, trên luồng đường thủy sông Hồng qua gầm cầu Long Biên (luồng bên phải, luồng Tứ Liên - Trung Hà, địa phận phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội) xuất hiện vật chướng ngại nghi là bom. Vật nghi là bom này có đường kính khoảng 0,5 - 0,6m, dài 2m, nằm tại Km 183 sông Hồng, cách trụ cầu P13 Long Biên khoảng 5m.

Ngay sau khi phát hiện chướng ngại vật trên, Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc (trực thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam) đã báo cáo Ban ATGT TP. Hà Nội và Bộ Chỉ huy quân sự Hà Nội đề nghị kiểm tra và có phương hiện xử lý. Đồng thời, Chi cục đã yêu cầu điều chỉnh, bố trí báo hiệu đường thủy phù hợp để hướng dẫn phương tiện thủy lưu thông qua khu vực cầu Long Biên an toàn trong thời gian chờ xác minh, xử lý vật chướng ngại trên.

Cầu Long Biên, nơi người dân phát hiện một vật nghi là bom gần một trụ cầu (phía bên trái ảnh)

Ngày 24/11, Cục Đường thủy nội địa VN cũng thông báo rộng rãi về việc phát hiện chướng ngại vật trên, yêu cầu các chủ phương tiện lưu thông trên tuyến sông Hồng đoạn qua cầu Long Biên tuyệt đối tuân thủ chỉ dẫn của báo hiệu giao thông đường thủy để bảo đảm an toàn.

Theo tìm hiểu của PV Báo Giao thông, người dân làm nghề sông nước tại khu vực trên phát hiện vật nghi là bom trên và báo cho đơn vị quản lý bảo trì đường thủy. Theo đại diện Công ty Quản lý đường sông số 6, ngày 24/11 vật nghi là bom chưa được lực lượng chức năng trục vớt, xử lý. (Nguồn: baogiaothong.vn)

Bình Định: Lũ phát từ thượng nguồn ồ ạt nhấn chìm nhà dân

Sáng 24/11, lũ phát từ thượng nguồn, bắt đầu ồ ạt đổ về hạ nguồn, chia cắt, nhấn chìm nhiều đoạn trên tuyến đường tỉnh lộ DT 640 nối từ trung tâm huyện Tuy Phước (Bình Định) đến các xã khu Đông như: Phước Thuận, Phước Sơn, Phước Hòa, Phước Thắng (huyện Tuy Phước) và các xã Cát Tiến, Cát Chánh, Cát Thắng (huyện Phù Cát).

Nước lũ đổ từ thượng nguồn đổ về nhấn chìm nhà cửa khiến hàng chục ngàn học sinh, công nhân không thể đến đường và nơi làm việc

Nhiều tuyến đường liên thôn tại các địa phương trên bị lũ nhấn chìm đến 0,7 – 1m, lũ cô lập hoàn toàn các hộ dân với bên ngoài. Từ sáng đã có nhiều người dân, công nhân bị vướng lũ trên đường, loay hoay tìm đường về nhà.

Lũ nhấn chìm nhiều đường sá, nhà cửa ở xã Phước Thắng (huyện Tuy Phước, Bình Định)

Lũ phát từ thượng nguồn nhấn chìm nhiều đường sá, nhà cửa ở xã Phước Thắng (huyện Tuy Phước, Bình Định)

Dự báo từ ngày 23 đến 27/11, tại Bình Định tiếp tục có mưa to đến rất to nên lũ trên các sông có thể lên mức báo động cấp 2, cấp 3, có sông trên báo động 3. (Nguồn: sggp.org.vn)

Ngịch tử bỏ thuốc độc vào rượu sát hại cha ruột

Ngày 24/11, tin từ Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đang tạm giữ Thạch Văn Nghĩa, 24 tuổi, ngụ xã Vĩnh Kim, huyện Cầu Ngang - để điều tra hành vi giết người.

Theo cơ quan công an, trưa 23/11, ông Thạch Văn Chí (50 tuổi, cha ruột của Nghĩa) rủ người hàng xóm là Nguyễn Thanh Hùng (48 tuổi) đến nhà nhậu. Ông Chí rót ly rượu uống một nửa và đưa cho ông Hùng uống.

Uống xong ly rượu, cả hai ngã xuống đất bất tỉnh. Gia đình đã đưa hai ông đến bệnh viện cấp cứu nhưng các nạn nhân đã tử vong.

Qua khám nghiệm, cơ quan công an phát hiện cả hai bị nhiễm độc nên mời những người tình nghi đến làm việc. Cơ quan công an cũng thu giữ được chất độc cyanua được cất giấu trong phòng ngủ của Nghĩa.

Thạch Văn Nghĩa tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Tại cơ quan công an, bước đầu Nghĩa khai đã đặt mua độc chất cyanua trên mạng với giá 3,8 triệu đồng. Sáng 23/11, Nghĩa bỏ độc chất này vào hũ rượu mà cha ruột hay uống nhằm mục đích đầu độc cha. Trưa hôm đó, ông Chí đi làm về rủ hàng xóm qua nhậu và xảy ra hậu quả trên.

Nghĩa khai năm 17 tuổi Nghĩa bị thoái hóa cột sống, được gia đình điều trị nhưng không khỏi. Từ đó, hai chân Nghĩa bị teo tóp dần và việc di chuyển trở nên khó khăn.

Theo lời Nghĩa, thời gian gần đây Nghĩa thường xuyên bị cha ruột la rầy vì cho rằng gia đình ngày càng kiệt quệ là do tốn tiền trị bệnh cho Nghĩa nên hai cha con thường xuyên bất hòa.

Gần đây, gia đình có ý định gả hai người em gái sinh đôi của Nghĩa đi lấy chồng nước ngoài nhưng Nghĩa phản đối, từ đó mối quan hệ của hai cha con càng trở nên căng thẳng. Nghĩa nảy sinh ý định đầu độc cha ruột nên vào Internet tìm hiểu.

Để có tiền mua chất độc, Nghĩa nói dối mẹ là có loại thuốc có thể chữa khỏi bệnh bại liệt của mình. Nghĩ là mua thuốc cho con, người mẹ vay tiền và mang ra bưu điện xã gửi tiền theo địa chỉ do Nghĩa hướng dẫn.

Rồi cũng chính bà là người nhận "thuốc" chữa bệnh về đưa cho Nghĩa mà không biết đó là chất độc Nghĩa đặt mua.

Biết chuyện Nghĩa tốn tiền mua thuốc về trị bệnh, ông Chí còn dọa nếu con trai uống thuốc mà không hết bệnh sẽ đánh đòn.

Sáng 23/11, khi gia đình đi vắng, Nghĩa đã dùng chất độc đã mua để bỏ vào hũ rượu đầu độc cha mình. (Nguồn: tuoitre.vn)

Hà Phương Tổng hợp

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/thoi-cuoc/me-bi-nuoc-lu-cuon-mat-tich-3-chi-em-ngoi-cho-me-trong-gia-lanh-post35793.html