Mẹ bị nghi 'giam lỏng' con trai trong nhà suốt 28 năm vì hoang tưởng

Một phụ nữ ở Thụy Điển đã bị bắt hôm thứ Ba, 1/12, vì bị tình nghi nhốt con trai trong nhà suốt nhiều thập kỉ. Theo lời kể của các thân nhân, người mẹ đã thuyết phục con trai rằng mọi người đang săn lùng gia đình họ, và bà là người duy nhất có thể bảo vệ con.

Cánh cửa dẫn vào căn hộ của hai mẹ con. Ảnh chụp màn hình

Cánh cửa dẫn vào căn hộ của hai mẹ con. Ảnh chụp màn hình

Phát ngôn viên cảnh sát Stockholm (Thụy Điển) – Ola Osterling – nói với báo giới rằng nạn nhân nam 41 tuổi đã “bị nhốt suốt một thời gian rất dài” trong căn hộ ở ngoại ô phía nam thủ đô.

Tuy nhiên, ông Osterling từ chối bình luận về một số báo cáo cho biết nạn nhân đã bị giam giữ trong vòng 28 năm.

Các tờ báo như ExpressenAftonbladet cho biết người mẹ bắt đầu giam lỏng con trai từ sau khi người này bỏ học năm 12 tuổi.

Theo lời kể của các thân nhân, người mẹ thường tỏ ra bao bọc các con quá mức sau khi người con trai đầu tiên tử vong năm 3 tuổi.

Người mẹ đã thuyết phục con trai rằng mọi người đang săn lùng gia đình họ, và bà là người duy nhất có thể bảo vệ con trai.

Cảnh sát phong tỏa căn hộ để điều tra. Ảnh: AP

Ảnh: AP

Những người hàng xóm cho biết đã không gặp người con trai suốt nhiều năm. Thậm chí có người chưa từng gặp bao giờ.

Tove Boman, một phụ nữ 24 tuổi sống ở tòa nhà bên cạnh, nói với báo giới rằng cô mới chỉ nhìn thấy người mẹ. “Bà ấy hơi kì lạ”, Boman nói.

Một người thân giấu tên đã tìm thấy nạn nhân nam hôm Chủ nhật, sau khi người mẹ được đưa đến bệnh viện.

Nạn nhân bị nhiễm trùng vết loét ở chân, không thể đi lại, hầu như không có răng và bị hạn chế khả năng nói.

Theo Osterling, nạn nhân nam đang ở trong bệnh viện, và vết thương của ông này không nguy hiểm đến tính mạng.

Căn hộ của hai mẹ con nằm ở tầng thấp một tòa nhà, và có vẻ như không được dọn dẹp suốt nhiều năm.

“Có mùi nước tiểu, bụi bẩn, và mùi hôi thối”, một thân nhân nói với Expressen. “Tôi phải lội qua đống rác trải dọc hành lang. Tôi bị sốc, nhưng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi đã chờ ngày này suốt 20 năm.”

Một người hàng xóm nói với Aftonbladet rằng bà cảm thấy kì lạ khi cửa sổ căn hộ của hai mẹ con không bao giờ mở, và một chiếc giá nến đã được đặt trên cửa sổ suốt 30 năm.

Cảnh sát dự kiến sẽ thẩm vấn người mẹ và con trai trong vài ngày tới để xác định chính xác những gì đã xảy ra.

Đáng chú ý, mẹ của nạn nhân phủ nhận mọi cáo buộc.

Minh Hạnh

Theo Daily Mail, AP

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/me-bi-nghi-giam-long-con-trai-trong-nha-suot-28-nam-vi-hoang-tuong-1758404.tpo