Mẹ bé Trúc Nhi - Diệu Nhi vỡ òa trong hạnh phúc khi hai con gọi tiếng 'mẹ' sau 16 tháng

Sau 16 tháng mong chờ, mẹ bé Trúc Nhi - Diệu Nhi vỡ òa trong niềm hạnh phúc khi hai bé cất tiếng gọi 'mẹ'.

Sau nhiều ngày theo dõi và điều trị ở Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM), cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi đã bình phục và được bố mẹ đón về nhà trong niềm vui và hạnh phúc.

Cặp song sinh sẽ tiếp tục tái khám trong thời gian tới và theo dõi sức khỏe lâu dài, thế nhưng việc hai bé được về nhà trong vòng tay của bố mẹ khiến nhiều người không khỏi vui mừng.

Bé Trúc Nhi - Diệu Nhi được trở về nhà sau nhiều ngày điều trị tại bệnh viện khiến nhiều người vui mừng

Bé Trúc Nhi - Diệu Nhi được trở về nhà sau nhiều ngày điều trị tại bệnh viện khiến nhiều người vui mừng

Những hình ảnh hồn nhiên, đáng yêu của hai bé khi vui chơi ở nhà cũng được bố mẹ chia sẻ trên mạng xã hội và nhận được sự quan tâm lớn của mọi người.

Hình ảnh dễ thương của hai bé khi ở nhà được mẹ đăng tải trên mạng xã hội

Mới đây, trên mạng xã hội, chị Trần Thị Hồng Thúy (mẹ hai bé Trúc Nhi - Diệu Nhi) vỡ òa trong niềm hạnh phúc khi hai bé cất tiếng gọi "mẹ".

Chị Thúy hạnh phúc chia sẻ niềm vui khi hai bé cất tiếng gọi "mẹ" sau 16 tháng

"Có một số chuyện trải qua lần đầu có thể là vui, là buồn, là sợ hãi, là hạnh phúc, là bất ngờ, là ám ảnh, là run, là... nhưng điều đó lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ trở nên bình thường. 3 năm 2 đứa là có thật. 16 tháng mới gọi được chữ "Mẹ" mừng rớt nước mắt hà", chị Thúy chia sẻ.

Tin vui này khiến người mẹ "mừng rớt nước mắt".

Kèm theo bài đăng là hình ảnh hai bé Trúc Nhi - Diệu Nhi được mẹ bế trên tay và khoảnh khắc nằm ngủ ngon trong lòng mẹ khiến ai nấy đều xúc động.

Rất nhiều người bày tỏ sự vui mừng, gửi lời chúc tốt đẹp đến gia đình cùng 2 chị em.

Linh Chi

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/me-be-truc-nhi-dieu-nhi-vo-oa-hanh-phuc-khi-hai-con-goi-tieng-me-20201030165339478.html