Mẹ 9X xinh đẹp hát 'Độ ta không độ nàng' triệu view gây sốt mạng xã hội là ai?

Hương Ly, bà mẹ 9X nổi tiếng trên mạng xã hội với nhiều bản cover triệu view, đặc biệt mới đây khi hát lại ca khúc 'Độ ta không độ nàng' càng khiến người hâm mộ phát sốt.

Cái tên Nguyễn Hương Ly không còn xa lạ với cộng đồng mạng. Bà mẹ 9X này không chỉ xinh đẹp mà còn rất tài năng với sở trường cover những ca khúc hits.

Hương Ly thành công với "Đừng yêu nữa, em mệt rồi" của Min, sau đó cô gây ấn tượng khi cover "Anh ơi ở lại" của Chipu. Thừa thắn xông lên, bà mẹ 9X tạo sự khác biệt với bài hát "Một bước yêu vạn dặm đau" của Mr.Siro.

Hương Ly không chỉ hát hay mà còn đàn giỏi các nhạc cụ như: đàn bầu, đàn tì bà và piano.

Hương Ly không chỉ hát hay mà còn đàn giỏi các nhạc cụ như: đàn bầu, đàn tì bà và piano.

Hương Ly được giới trẻ yêu mến bởi cách thể hiện tự nhiên, giàu cảm xúc. Sự kết hợp với nhiều nhạc cụ khác nhau cũng mang đến nhạc cảm mới lạ và bất ngờ. Phần lớn khán thính giả nghĩ Nguyễn Hương Ly là dân tay ngang, nổi lên nhờ một vài bài hit trên mạng xã hội nhưng khi những bản cover ngày càng được đón nhận nồng nhiệt hơn, độ lan tỏa rộng và sâu hơn, đã có những câu hỏi được đặt ra.

Thực tế, Nguyễn Hương Ly là con nhà nòi, cô sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Theo đó, bố cô là nghệ sĩ đàn bầu. 3 tuổi, Ly đã làm quen với các loại nhạc cụ và tình yêu âm nhạc lớn theo năm tháng.

Lên lớp 3, Ly bắt đầu học âm nhạc một cách bài bản rồi tốt nghiệp khoa Âm nhạc dân tộc - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Trong những sản phẩm âm nhạc của mình, Nguyễn Hương Ly đã chơi đàn tì bà, piano cũng như đàn bầu - nhạc cụ đầu tiên cô nhìn thấy trong đời.

Cô gái sinh năm 1993 nhưng đã có 2 cậu con trai 5 và 3 tuổi.

Được sống và phát triển tài năng trong môi trường nghệ thuật từ nhỏ nhưng sự nghiệp của Hương Ly không thuận lợi. Cô còn lấy chồng từ lúc ngồi trên ghế nhà trường rồi vội vã sinh con nên cuộc sống ngày càng khó khăn.

Nói về cuộc sống lúc mới kết hôn, Hương Ly tâm sự: "Những vật dụng đơn sơ nhất trong nhà như nồi niêu, xoong chảo, vợ chồng mình cũng phải xin từ hai bên nội ngoại. Đã có lúc Ly nghĩ rằng, không biết đến bao giờ mới chấm dứt cảnh ở trọ nay đây mai đó, cảnh đau đầu vì không có tiền mua bỉm sữa cho con. Những ngày đầu tiên, hai vợ chồng đi hát phòng trà, chồng đàn, vợ hát, cát-sê khoảng 200-250 nghìn đồng/đêm diễn và đương nhiên là không đủ sống".

Tuổi đời còn trẻ, công việc thiên về nghệ thuật bay bổng nên 2 vợ chồng Hương Ly không biết tính toán chi tiêu nên cuộc sống của họ ngày càng khó khăn chật vật. Đã có lúc, cô gái trẻ phải bán hết của hồi môn ngày cưới để lấy tiền thuê nhà.

Họ thuê một căn nhà rộng vừa để ở, vừa để dạy đàn kiếm thêm thu nhập nhưng cuối cùng cũng không thể trụ nổi. Hương Ly lại xoay ra bán hàng online và đi hát phòng trà qua ngày. Nhờ đam mê với nghiệp ca sĩ nên khi mạng xã hội phát triển, Hương Ly cover những bản hits nên cuộc sống của cô đã có nhiều thay đổi tích cực.

Chồng của Hương Ly cũng là nhạc công chơi

Khi chia sẻ về niềm vui này, Hương Ly bày tỏ, cô rất bất ngờ vì nhưng ca khúc ngẫu hứng lại được đón nhận một cách rộng rãi đến như vậy. Ly bảo danh xưng “hiện tượng cover” mà mọi người ưu ái dành cho mình vẫn hơi xa lạ nhưng niềm vui rất lớn khi có thêm rất nhiều bạn mới. Chính những người có chung niềm đam mê, tình yêu với âm nhạc đã tạo cảm hứng và động lực lớn cho Ly tiếp tục con đường.

Đặc biệt, mới đây nhất, Hương Ly khiến mạng xã hội sững sỡ khi cô cover ca khúc nhạc Hoa "Độ ta không độ nàng". Bản cover của Hương Ly chưa đầy 1 tuần đã có hơn 6 triệu người nghe. Hiện tại, bản cover này vẫn được đánh giá cao về kỹ thuật lẫn cảm xúc.

Thậm chí, nhiều người còn đánh giá, bản cover của Hương Ly hay và đặc sắc hơn bản cover của ca sĩ Phương Thanh. Được biết, Phương Thanh cũng cover lại "Độ ta không độ nàng" với tiêu đề sửa lại "Tự thân nàng hãy cứu độ nàng". Sau 3 ngày, số lượt người nghe của Phương Thanh mới có 156 nghìn. Giới trẻ vẫn đánh giá bản của Hương Ly hợp tai và đã mắt hơn phiên bản Phương Thanh.

Gia đình hạnh phúc của hiện tượng mạng xã hội Hương Ly.

Chính sự động viên của khán giả đã khiến Hương Ly vững tin vào lựa chọn của mình. Cô chia sẻ: "Sẵn tình yêu với âm nhạc, tôi ước mơ được đứng trên sân khấu và trở thành ca sĩ. Tôi sẽ nỗ lực để thực hiện giấc mơ lớn nhất trong cuộc đời của mình".

Đỗ Quyên (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/me-9x-xinh-dep-hat-do-ta-khong-do-nang-trieu-view-gay-sot-mang-xa-hoi-la-ai-20190613104220389.htm