Mẹ 98 tuổi vẫn 'trông nom' con trai 80 tuổi: 'Từng làm mẹ thì sẽ mãi mãi là mẹ'

Tờ báo Daily Mail vừa đăng câu chuyện bà cụ 98 tuổi Ada Keating đã chuyển vào ở trong một viện dưỡng lão tại Liverpool (Anh) để có thể 'trông nom' người con trai cả, năm nay đã 80 tuổi của mình.

Ada Keating đã chuyển đến trại dưỡng lão Moss View tại Huyton, Liverpool - cùng với con trai

Cụ bà 98 tuổi này quyết định đến ở cùng viện dưỡng lão với con trai mình, Tom Keating vì người con trai cần ‘chăm sóc bổ sung’.

Tom Keating cũng đã 80 tuổi, ông chưa bao giờ lập gia đình và luôn luôn sống cùng mẹ mình, bà Ada.

Bà mẹ và con trai có sự gắn bó khăng khít, gần như không thể tách rời, trước khi Tom Keating vì lý do sức khỏe phải chuyển vào ở trong viện dưỡng lão từ năm 2016.

Sau hơn 1 năm xa cách, mẹ của ông, bà Ada quyết định cũng chuyển vào cùng viện dưỡng lão với ông để có thể ‘trông nom’ con trai của mình. Bà muốn giúp đỡ những nhân viên của viện chăm sóc ‘cậu con trai’ 80 tuổi của mình.

Tại đây, bà Ada và con trai có thể dành thời gian nhiều giờ liền cùng nhau chơi bài, hoặc xem phim truyền hình nhiều tập Emmerdale.

Bà Ada kể: ‘Tôi nói Chúc ngủ ngon với Tom trong phòng của con mỗi đêm, và sáng nào tôi cũng tới để nói Chào buổi sáng với con’.

‘Rồi tôi bảo con Mẹ xuống dướng tầng nấu bữa sáng. Khi tôi đi ra ngoài, chẳng hạn để làm tóc, Tom sẽ ngóng đợi đến lúc tôi về nhà.

Tôi về đến nhà thì con sẽ tiến lại với tôi với vòng tay rộng mở và ôm tôi. Bạn đã là một người mẹ, bạn sẽ mãi mãi là một người mẹ’.

Ông Tom Keating nói về cuộc sống của mình: ‘Nhân viên trong viện dưỡng lão làm việc tốt và tôi vô cùng hạnh phúc khi được gặp mẹ nhiều hơn khi mẹ cũng sống ở đây.

‘Thỉnh thoảng mẹ cũng bảo: ‘Cư xử cho đàng hoàng nào, Tom’, còn thì bà ấy rất chăm tôi’.

Bà Ada kết hôn với ông Harry và có 4 người con: Tom, Barbara, Margi and Janet.

Ba người con sau sống riêng, nhưng ông Tom sống với bà suốt cả cuộc đời, ông không lập gia đình.

Các cháu nội, ngoại của bà Ada và các thành viên khác trong gia đình cũng thường xuyên đến thăm 2 người thân của họ tại viện dưỡng lão. Họ rất hạnh phúc vì Ada và con trai bà, Tom có thể sống cùng nhau ở đây.

Các con, cháu của bà Ada thường xuyên đến thăm bà và con trai tại viện dưỡng lão

Trước khi nghỉ hưu, ông Tom là một họa sĩ, người vẽ hình decor tại một công ty dịch vụ xây dựng. Bà Ada thì làm việc như một y sĩ tại bệnh viện Mill Road.

Debi Higham, một người cháu của bà Ada nói: ‘Ở viện dưỡng lão cả bà và bác tôi sẽ được chăm sóc cẩn thận, 24/7'.

Ông Philip Daniels, giám đốc viện dưỡng lão thì nhận xét: ‘Thật cảm động khi nhìn vào tình cảm gắn bó giữa ông Tom và bà mẹ, chúng tôi rất vui khi có thể cung cấp nơi ăn chốn ở cho cả 2 người’.

‘Thật hiếm khi thấy cả bà mẹ và con của họ đều sống chung trong một viện dưỡng lão và chúng tôi chắc chắn muốn thời gian sống chung của họ thật đặc biệt. Họ đúng là không thể bị chia cắt’.

Phương Phương

Nguồn Gia Đình Mới: http://www.giadinhmoi.vn/me-98-tuoi-van-trong-nom-con-trai-80-tuoi-tung-lam-me-thi-se-mai-mai-la-me-d2030.html