Mẹ 8X Hà Nội kể chuyện 'đẻ rơi' con trai hơn 3 kg tại nhà

Chỉ mấy giây là bé Bảo chui ra hoàn toàn, nằm trọn trong... cái bỉm.

Lần đầu làm mẹ, Nguyễn Trang (Hà Nội) có trải nghiệm "vượt cạn" dễ dàng tới mức "đẻ rơi" con ngay trong nhà và không có bất kỳ tiếng kêu la gào thét nào, khác hẳn với những câu chuyện mà nhiều người vẫn nói. Bé Bảo, con trai của Trang, chào đời nặng 3,3 kg, khỏe mạnh bình thường. Đến nay, bé đã được gần 4 tháng tuổi và mẹ Trang vẫn không thể nào quên được "cái ngày hôm đó".

Mỗi ngày bên con, Trang lại thấy "mê" con nhiều hơn.

Trang kể về những dấu hiệu chuyển dạ đầu tiên của mình một cách khá bình tĩnh: "Tầm 22h, mình hơi đau tức bụng, cái này thì tối nào cũng bị nên mình thấy bình thường. Cả ngày hôm trước, nó im re, không đạp quẫy nên tối mình đi khám lại, bác sĩ bảo nó vẫn bình thường, chưa đẻ được. Nói chung, lúc đêm đấy, mình chả bao giờ nghĩ đến lúc sinh.

Tầm 1h10, mình ra ít máu, dấu hiệu sinh đã đến nên mình gọi mẹ chồng. Ông bà bắt đi bệnh viện ngay nhưng khổ nỗi mình lại chỉ thấy đau bụng hơn một tí nên nghĩ đợi đến sáng (Rất nhiều lời khuyên được đưa ra là có máu và đau vẫn chưa đẻ được ngay đâu)".

Từ lúc đó trở đi, Trang thấy những cơn đau dữ dội hơn, cơ thể nóng lạnh song song liên tục, mặt toát mồ hôi nhưng toàn thân nổi da gà. Rồi cô đau tới mức không thể đứng hay ngồi yên được. Cơn đau đẻ thúc Trang phải đi vệ sinh liên tục. Có lúc đau và mệt quá, Trang còn ngủ gật trong nhà vệ sinh 4-5 giây rồi bụng lại cuộn đau 1-2 phút mới dịu xuống. Cứ như vậy, Trang gần như đã phải "ôm" cái nhà vệ sinh đến sáng.

Tới hơn 5h, bà mẹ trẻ "buồn đi tiếp" và "cơn đau này như kiểu táo bón nhưng đau gấp một tỉ lần". Tới khi Trang rặn ra... một cái gì đó thì cô biết là mình đã đẻ rồi. Cô chạy vội vào giường nằm và rặn tiếp vì cơn rặn đẻ đến không thể dừng được. Lúc này, bố mẹ chồng của Trang cũng vừa đến vì cả đêm hai ông bà sốt ruột không ngủ được. Mẹ chồng cô lấy "bỉm bà già" mặc cho con dâu nhưng "lúc này, mình cho đầu thằng Bảo ra luôn, mẹ hãi quá nên mặc mãi không được cái bỉm cho mình".

Cuối cùng cũng xong, chồng Trang bế cô ra ngoài cửa nhưng "tự nhiên rất tỉnh táo", cô đòi đứng xuống sàn và chỉ mấy giây là bé Bảo chui ra hoàn toàn, nằm trọn trong... cái bỉm. "Thế là mẹ mình hoảng nữa, Nam (chồng của Trang) bế mình xuống rất mệt vì 5 tầng mà phải đi vội và nhanh. Mình thì có cái bọc 'bảo bối' ở dưới mông. Tầm này người ta đang dọn hàng nên bố mình phải hò hét xin mãi mới đi được. Mẹ thì cứ nhắc không kêu không rên để tí lấy sức rặn, mình còn cười bảo: 'Con đẻ rồi còn rặn gì nữa mẹ ơi', lúc đấy mẹ mình mới biết cháu đã 'bị' đẻ ra", Nguyễn Trang kể lại.

Bé Bảo là bảo bối nhỏ của hai vợ chồng Trang.

Vào đến bệnh viện, bố chồng Trang "phóng" vào khu cấp cứu và lúc này, Trang mới tự đẩy nốt mấy thứ còn lại trong bụng ra xe. Mẹ cô tháo bỉm và lôi cháu ra, bà vừa run vừa khóc vì thấy cháu im re. Trang lúc đó cũng "vô thức" mà run theo không ngừng, người giật đùng đùng như động kinh. Sau đó mấy giây, cu cậu gào lên như "con chó con", các bác sĩ, y tá mang đồ ra cắt rốn luôn trên xe và bế con đi luôn.

Hoàn thành nhiệm vụ, Trang "lả đi". Tuy vậy, cô vẫn nhận biết được lúc người ta khiêng mình sang cáng, tiêm mấy mũi, rút nốt nhau thai và khâu lại tử cung.

Về phòng hậu sản, Trang nằm im re. Mẹ chồng và chồng cô chạy vào, Trang thấy mẹ có vẻ bình tâm hơn một chút nhưng vẫn còn run. Phải đến khi mẹ đẻ chạy vào, Trang mới yên tâm "đánh một giấc" bù cho cả đêm mệt bơ phờ.

Trải qua chuyện sinh nở "không giống ai", Trang thấy mình may mắn vì mẹ tròn con vuông. Bé Bảo ngày càng cứng cáp, đã biết cười tít mắt khi ai đó nói chuyện cùng. Vợ chồng Trang cũng chăm con theo quan niệm hiện đại, không kiêng cữ nhiều. Cậu bé chưa đầy 4 tháng tuổi đã được cùng bố mẹ đi du lịch nhiều nơi.

Hà Nhi

Hà Nhi

Nguồn Ngôi Sao: https://ngoisao.net/tin-tuc/gia-dinh/me-8x-ha-noi-ke-chuyen-de-roi-con-trai-hon-3-kg-tai-nha-3537160.html