Mẹ 50 tuổi dạy con gái sắp lấy chồng: 'Nếu muốn đánh giá đẳng cấp đàn ông thì hãy nhìn vào 1 điểm'

Nhà văn Nhật Bản Soichi Oya từng nói: 'khuôn mặt của một người là lý lịch cuộc đời của anh ta'. Muốn biết vị thế của người đàn ông, hãy nhìn vào vẻ bề ngoài.

01

Dì Vương 50 tuổi, có một cô con cái chuẩn bị lấy chồng. Ngoại hình của con rể tương lai không tồi, nhưng dì Vương lại không hề ưng ý. Dì Vương nói với con gái không muốn nói quá nhiều đạo lý, tin hay không tin, quyết định nằm ở con.

Dì chỉ lấy một ví dụ ở ngay bên cạnh nhà mình - anh con rể của người hàng xóm. Cậu ta khá đẹp trai, tuấn tú, tướng mạo không thua kém diễn viên truyền hình. Nhưng điều dì Vương không vừa ý là mỗi lần gặp cậu ta, dì đều cảm thấy con người này bất cẩn, lôi thôi. Dù cậu ta ăn mặc lịch sự, nhưng vẫn đem lại cảm giác không thuận mắt, càng quan sát, dì Vương càng hiểu ra vấn đề.

Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

02

Hóa ra, râu của cậu ta lúc nào cũng vương lại hai ba cọng. Dì Vương đoán, cậu con rể này bản tính không cẩn thận, bừa bãi, nhớ trước quên sau. Quả đúng thật. Một lần, dì Vương sang hàng xóm chơi, đúng lúc cậu con rể nhà đi ra ngoài. Trước khi đi, cậu ta nhận được một cuộc gọi từ đồng nghiệp, nhờ cậu ta mang hộ một tập tài liệu. Cậu ta liền quay trở lại phòng lấy tập tài liệu rồi vội vã bước đi. Không lâu sau, cậu ta quay về nhà, bảo rằng quên mất tập văn kiện mà mình đã chuẩn bị từ sáng.

Mọi người đều cười, bảo cậu con rể bận tới hồ đồ luôn. Dì Vương cũng cười theo, nhưng nghĩ thầm, nếu là con rể dì, dì đã mắng một trận. Đàn ông mà sống bất cẩn thì mong gì làm nên được việc lớn lao.

Quả thực, cậu con rể sau 5 năm đi làm, vẫn là một nhân viên bình thường. Trong khi đó, những người cùng làm với cậu ta, nếu không được thăng chức cũng tìm được chỗ khác tốt hơn. Còn cậu ta dù làm việc chăm chỉ, bận rộn, nhưng chẳng đạt được thành tựu gì.

03

Nhìn mặt bắt hình dong, đạo lý ấy không hề sai. Nhìn mặt, không phải là đánh giá độ xấu đẹp, mà là đánh giá sự chăm chút ngoại hình của anh ta. Vẻ bề ngoài càng lịch sự, sạch sẽ, gọn gàng, chứng tỏ đó là người có nếp sống chỉnh chu. Sắc mặt hồng hào, là người khỏe mạnh, không bệnh tật, biết chăm lo cho chính mình.

Đàn ông càng thành công, càng khôn ngoan trong ứng xử và hành động. Họ luôn biết cách đối xử chính mình và mọi người một cách tốt nhất. Bở họ luôn đặt yếu tố con người lên hàng đầu. Giao thiệp cần khiêm tốn, không nói quá nhiều, khoe khoang quá nhiều. Nhưng lời nói luôn có sức nặng, hành động luôn dứt khoát, thể hiện tâm thế và đẳng cấp của chính mình.

Theo Xuân Quỳnh/Khỏe và Đẹp

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/me-50-tuoi-day-con-gai-sap-lay-chong-neu-muon-danh-gia-dang-cap-dan-ong-thi-hay-nhin-vao-1-diem/20200501051353184