MC Vũ Mạnh Cường yêu Sài Gòn bằng thơ và ảnh

Chàng MC lang thang các ngõ ngách của Sài Gòn để sáng tác thơ và thực hiện bộ ảnh thể hiện tình yêu với những con người, góc phố đẹp mộc mạc, dung dị của Sài thành.

"Bộ ảnh này là lời cảm ơn Sài Gòn, nơi đã cưu mang, nuôi dưỡng ước mơ của tôi suốt thời tuổi trẻ. Thanh xuân, tình yêu và sự nghiệp của tôi đã gắn bó với nơi này, nay đã in sâu vào máu thịt. Sài Gòn không chỉ trở thành quê hương thứ hai, mà còn như người bạn song hành cùng tôi hơn 10 năm qua", Vũ Mạnh Cường chia sẻ. Cùng với bộ ảnh, nam MC cũng sáng tác thơ thể hiện tình yêu với Sài Gòn. Trong mỗi bức hình của bộ ảnh, Vũ Mạnh Cường lại trích và gắn lên đó một câu thơ.

Lời thơ mở đầu bài thơ được gắn lên bức ảnh đầu tiên: "Này em, hãy dậy sớm và bước ra đường. Lắng nghe thành phố của chúng mình dễ thương từ những điều rất nhỏ"

Những chú chim bồ câu ở trước Nhà thờ Đức Bà là một hình ảnh quen thuộc, gợi nét thanh bình của Sài Gòn

Tình yêu của Vũ Mạnh Cường dành cho Sài Gòn được hiện thực hóa bằng hình ảnh chàng MC trẻ nhiệt huyết, luôn biết trau dồi và cống hiến tài năng cho xã hội. Không chỉ thành công trong vai trò MC, diễn viên…, giờ đây Vũ Mạnh Cường vinh dự trở thành nhân tố đào tạo, phát triển những tài năng MC trẻ của thành phố thông qua vai trò "host" cuộc thi "Người dẫn chương trình phát thanh truyền hình 2018", hay là thành viên của Quỹ Hòa bình Mỹ Lai, chung tay hàn gắn vết thương chiến tranh của đồng bào mình và lan tỏa thông điệp hòa bình... Chàng MC cũng ấp ủ nhiều dự án từ thiện ý nghĩa nhằm giúp đỡ những phận đời khó khăn có cơ hội thay đổi cuộc sống một cách tích cực.

Chàng MC đa tài thưởng thức cà phê bệt trong một buổi sáng bình yên ở khuôn viên Công viên 30/4

Tình yêu Vũ Mạnh Cường dành cho Sài Gòn được nuôi nấng dần từ văn hóa, lịch sử, ẩm thực... nhờ vào những kiến thức trong sách vở và trải nghiệm đời thực. Nam MC kể, Sài Gòn có sức hút kỳ lạ từ tô hủ tíu lề đường, ly cà phê mỗi sớm mai hay những chiều tối nhộn nhịp đông đúc người xe...

Trò chuyện với một cô bán hàng rong trên vỉa hè - một nét văn hóa, cũng là một cuộc mưu sinh của những người đàn bà xa quê giữa Sài Gòn đô hội

Góc phố Nguyễn Thị Minh Khai giao với Cách Mạng Tháng Tám (Q.3) nổi bật bởi giàn hoa giấy rực rỡ. Giàn hoa này cũng chở che mưa nắng cho những phận người mưu sinh bằng nghề vá xe, xe ôm hiền lành, chân chất

Chàng MC điển trai trải nghiệm công việc đạp xích lô để hiểu hơn những vất vả của người lao động bình dân giữa lòng thành phố

Hơn 10 năm gắn bó với Sài Gòn, Vũ Mạnh Cường tâm sự, anh đem lòng yêu thành phố này từ khi còn là chàng sinh viên khoa Ngoại ngữ trường Đại học Sư phạm TPHCM. Dù có ý định sau khi theo học tại Sài Gòn thì sẽ trở về Tây Ninh trong vòng tay gia đình, song vì công việc và tình yêu đã khiến Cường chọn Sài Gòn làm quê hương thứ hai của mình.

Vũ Mạnh Cường yêu những buổi sáng nắng lên bên hàng me xanh mướt của đường Hàn Thuyên

Một "đặc sản" của Sài Gòn là các chung cư cũ với những lối kiến trúc cổ từ thời Pháp thuộc. Hiện các chung cư này được giới trẻ tận dụng thành nơi kinh doanh, buôn bán nhiều sản phẩm nghệ thuật, hoặc mở các quán cà phê, shop thời trang vô cùng đẹp mắt

Vũ Mạnh Cường đặc biệt yêu thích khi tìm được một khung cửa sổ trong căn chung cư cũ mà từ đó có thể ngắm trọn vẹn vẻ đẹp của Nhà thờ Đức Bà từ trên cao

Êkip thực hiện bộ ảnh: Stylist: Nắng, Photo: Mễ Thuận, MUA: Tân Nguyễn, Thơ: Vũ Mạnh Cường

Đ.T.Hiền - M.Thuận

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/giai-tri/mc-vu-manh-cuong-yeu-sai-gon-bang-tho-va-anh-post41838.html