MC Thu Uyên bức xúc khi bị vu khống 'ăn chặn' 40 tỷ tiền tài trợ trong 10 năm đồng hành chương trình 'Như chưa hề có cuộc chia ly'

MC Thu Uyên nhận được nhiều chú ý khi lên tiếng giải thích toàn bộ sự việc liên quan tới tin đồn 'ăn chặn' tiền quyên góp cho chương trình 'Như chưa hề có cuộc chia ly'.

Vừa qua, sự việc MC Thu Uyên - người cầm trịch Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly bất ngờ bị vu khống "ăn chặn" tiền tài trợ khiến chương trình dừng phát sóng sau 13 năm đang thu hút nhiều sự quan tâm từ phía cư dân mạng.

Mới đây, MC Thu Uyên đã chính thức lên tiếng giải thích toàn bộ sự việc liên quan tới tin đồn này trên trang cá nhân. Theo đó, nữ MC khẳng định mỗi tháng cô nhận được 20 triệu tiền lương chứ không phải 60 triệu như những lời cư dân mạng đồn đoán trước đó. Bên cạnh đó, cô cũng phủ nhận chuyện mình bỏ túi riêng 40 tỷ trong suốt 10 năm hoạt động cùng với chương trình Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly.

MC Thu Uyên bức xúc: "20 triệu là lương tháng tôi nhận cho tất tật những việc làm cho Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly (từ 5 lên 7 lên 15 cuối cùng mới lên 20 nhé) - không phải 60 triệu nhỉ! Trong 10 năm hoạt động của Sài Gòn Buổi Sáng, tổng mọi khoản tài trợ chỉ trên con số 40 tỷ một chút, lấy đâu ra 40 tỷ vào túi tôi vậy?".

Trước đó, nữ MC cho biết đã nhờ đến pháp luật can thiệp để lấy lại danh dự. Trên mạng xã hội, MC Thu Uyên chia sẻ: "Nếu đây chỉ là những lời vu cáo nhằm vào cá nhân tôi, tôi đã lẳng lặng khởi kiện mà không cần thông báo, vì tôi là người không bận tâm những ác tâm nhằm vào mình.

Nhưng, với những vu cáo này gây hại cho thanh danh của Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly - tôi thông báo công khai việc khởi kiện ở đây. Nếu cá nhân tôi mà ăn tiền, nếu Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly mà ăn tiền và tắc trách, thì những kẻ ngoại cảm rởm đã dập chết tôi và Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly từ 5-6 năm trước rồi, chẳng phải chờ đến những lời nói sảng không có bằng chứng này".

Hiện tại, bài viết của MC Thu Uyên đang nhận được nhiều sự chú ý từ phía cư dân mạng.

Nguyên văn lời chia sẻ của MC Thu Uyên trên trang cá nhân:

Dành cho những người đang "hóng".

Đã đành, trên đời niềm tin vô điều kiện chỉ thường có ở cha mẹ con cái, nhưng điều này không có nghĩa là trên đời, bạn bạ đâu cũng "ối thế à!" hay là "thế mà tôi cứ tưởng" lại là có thể châm chước. Chính kiến là thước đo sự trưởng thành.

Tôi chẳng mấy quan tâm người khác bàn tán gì về mình và không để những điều bên ngoài ảnh hưởng đến những ngày đẹp trời nối tiếp nhau của tôi. Nhưng hôm nay vì việc kiện mà phải vào xem status của 1 người có chữ với nhiều bình luận của nhiều người, có người có danh có tuổi, có quen biết trên cõi Facebook, tôi ớn cả lạnh!

Vì nỗi niềm gì mà một số vị độc địa vậy nhỉ? Vì ngây thơ không nhận ra sự phi lý hay nhảm nhí? Vì đói tin xấu? Vì thích "hóng"? Một clip điên loạn của 1 kẻ khơi khơi tự nhận mình rửa tiền và "không có ***" lại khiến mấy vị được khai sáng? Hay mấy status kiểu "nếu người này nói đúng, thì...." (bắt đầu thóa mạ, bôi nhọ cho bõ tức).

Tôi nhìn thấy tâm địa của mấy vị nó trào phun! Ẩn ức nào đó nó khiến mấy vị không thoải mái khi thừa nhận những đóng góp nhân nghĩa của chúng tôi nhưng lại rất dễ chịu khi có dịp nghĩ xấu và phát tán xấu về nó. Tội thật.

Nhưng đó là phúc phận của mỗi người thôi. Không thuyết phục làm gì. Tôi đây dành cho người nào đang hân hoan "hóng" vài thứ nhé:

20 triệu là lương tháng tôi nhận cho tất tật những việc làm cho Như chưa hề có cuộc chia ly (từ 5 lên 7 lên 15 cuối cùng mới lên 20 nhé) - không phải 60 triệu nhỉ!

Trong 10 năm hoạt động của Sài Gòn Buổi Sáng, tổng mọi khoản tài trợ chỉ trên con số 40 tỷ một chút, lấy đâu ra 40 tỷ vào túi tôi vậy haha?

Tui ra đề đây: Kẻ vu khống (gây ra 2 vụ sai sót trong thời gian làm đội trưởng tìm kiếm) lẫn những người hóng - cả các nhân sĩ luật sư muốn "vạch mặt" NCHCCCL và tôi, thử bới xem ở đâu có 1 gia đình nào được đoàn tụ mà chúng tôi nhận 1 đồng; đâu có doanh nghiệp nào cho tiền mà không có hóa đơn hợp đồng không.

Tìm được, xin nêu ra, đưa luôn lên tòa xem thật giả. Đừng nghĩ khơi khơi bôi nhọ người khác mà ráo hoảnh được đâu.

P/S: Người nào tin tôi và Như chưa hề có cuộc chia ly cũng đã tin rồi. Người nào thù hằn chúng tôi cũng đã rõ rồi. Đây không phải status dành cho họ.

Dung Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/doi-song/mc-thu-uyen-buc-xuc-len-tieng-khi-bi-vu-khong-an-chan-40-ty-20200826205541349.html