MC Quỳnh Chi thú nhận từng khiến Thùy Dung khóc vì tin đồn giới tính

MC xinh đẹp của 'Thần tượng Bolero' Quỳnh Chi chia sẻ về tuổi 30, về những tin đồn giới tính xung quanh mối quan hệ với BTV Thùy Dung...

Quỳnh Chi chạm ngõ truyền hình với công việc dẫn các bản tin thời sự, bản tin tài chính và thể thao của VTV. Thế nhưng, hồi ấy, tất cả ấn tượng về Quỳnh Chi trong mắt khán giả cũng chỉ là cô gái nhà đài xinh xinh, nhỏ nhắn, dẫn thể thao với chất giọng truyền cảm và có nụ cười bừng sáng. Bẵng đi một thời gian, người ta bất ngờ và sửng sốt khi thấy cô tha thướt trong bộ váy dạ hội, trang điểm kỹ lưỡng, bước lên sân khấu giải trí tự tin dẫn The Remix-Hòa âm ánh sáng, rồi Giọng hát Việt, Thần tượng Bolero…

MC Đặng Quỳnh Chi trên sân khấu Giọng hát Việt. Ảnh: FBNV

Có lẽ, việc đứng sau máy quay, "đóng hộp" với những trang phục nghiêm túc và ngày ngày cần mẫn biên tập, đọc cue không còn phù hợp với Quỳnh Chi nữa. Nhan sắc, tài năng và bản lĩnh ấy cần đặt ở những sân khấu lớn hơn để mà thỏa sức vẫy vùng.

Quỳnh Chi tự nhận trước đây cô là người yếu đuối. Còn bây giờ, cô mạnh mẽ, độc lập và tự chủ. Thực ra, yếu đuối vốn là đặc quyền của phụ nữ. Thế nên, khi một người phụ nữ yếu đuối bản năng tuyên bố rằng mình mạnh mẽ, có lẽ bởi vì cô ấy đã phải trải qua quá nhiều tổn thương và mất mát.

Quỳnh Chi bên cạnh "tri kỷ" Thùy Dung. Ảnh: FBNV

Quỳnh Chi ở tuổi 30, gương mặt thanh tú và ưa nhìn, nụ cười đẹp song ánh mắt phảng phất chút xa xăm. Tuổi 30 của Quỳnh Chi sôi động, giàu màu sắc với những chuyến đi, với niềm đam mê thời trang, với những ý tưởng, dự án mới bên cạnh người mà cô gọi là tri kỷ. Ở tuổi 30, có lẽ lúc này Quỳnh Chi mới thực sự tìm thấy chính mình…

MC Quỳnh Chi đã chia sẻ về cơ duyên cô đến với sân khấu giải trí và những quan điểm của cô về cuộc sống, tình yêu ở độ tuổi 30…

Trong showbiz, cuộc cạnh tranh đồ hiệu vô cùng gay cấn

"Cuộc trò chuyện với anh Minh (ông Nguyễn Quang Minh - TGĐ công ty Cát Tiên Sa) chỉ trong khoảng hơn 1 giờ đồng hồ, nhưng mở ra một cơ hội lớn của cuộc đời: tôi trở thành MC của The Voice, The Voice Kids, rồi Thần tượng Bolero… Không dừng lại ở một biên tập viên Quỳnh Chi của bản tin thể thao xuất hiện đều đặn trên tivi sau giờ cơm tối nữa, khi đặt chân lên những sân khấu lớn hơn, cuộc sống của tôi thay đổi rất nhiều!

Quỳnh Chi tiết lộ cô từng "vét cạn" cát-sê để đầu tư hình ảnh cho các show truyền hình.

Tôi suy nghĩ nghiêm túc về việc đầu tư chuyên môn và hình ảnh của mình. Chuyên môn là việc làm thường xuyên và không mấy khó khăn bởi dẫu sao tôi đã có 10 năm kinh nghiệm dẫn cũng như từng học thanh nhạc từ nhỏ. Nhưng làm thế nào để thay đổi hình ảnh cho hợp với sân khấu giải trí là điều không hề đơn giản với một biên tập viên như tôi.

Chúng ta đều biết, làm việc trong môi trường giải trí, tài và sắc luôn là hai yếu tố song hành với nhau, nhất định không thể thiếu một trong hai. Chính vì vậy, tôi suy nghĩ rất nghiêm túc về việc đầu tư hình ảnh của bản thân. Trong giới giải trí (kể cả Việt Nam và trên thế giới) luôn có một cuộc cạnh tranh ngầm về hàng hiệu vô cùng gay cấn. Đặc biệt, tại Việt Nam, bạn càng mặc đồ của thương hiệu nổi tiếng thế giới, bạn càng được chú ý. Đôi khi bạn tài năng thôi chưa đủ. Bạn còn phải đẹp nữa! Đẹp đẳng cấp thì càng tốt!

Bằng chứng là có rất nhiều người tài năng, cũng giành được giải này giải nọ nhưng lận đận mãi không nổi. Đến khi họ bắt đầu dùng đồ hiệu, có nhà đầu tư nào đó hoặc người yêu đại gia chẳng hạn…, tên tuổi mới được hâm nóng hơn, công chúng chú ý nhiều hơn.

Quỳnh Chi thân thiết bên ca sĩ Như Quỳnh ở hậu trường "Thần tượng Bolero".

Cũng không thể phủ nhận rằng, khi mình mặc những món đồ đẹp, đẳng cấp thì mình tự tin hơn rất nhiều. Nhưng Chi cũng không bao giờ quá phụ thuộc vào nó dẫn đến ảo tưởng. Chi luôn biết đầu tư một cách hợp lý và xứng đáng với giá trị của bản thân và giá trị mỗi phút giây mình xuất hiện trên sân khấu.

Mọi người đôi khi nhìn vào giới showbiz có chút dè chừng bởi nhiều câu chuyện không hay từng được phơi bày trước công chúng. Nhất là gần đây khi liên tiếp những tố cáo liên quan tới quấy rối tình dục được đưa ra. Chuyện bị quấy rối đối với những người phụ nữ không chỉ riêng trong showbiz mà tại bất cứ đâu không phải nhiều mà là quá nhiều. Có điều, chúng tôi có lên tiếng hay không mà thôi. Bởi vì chúng tôi luôn lo sợ, nếu mọi người biết chuyện thì mình là phụ nữ sẽ là người chẳng được lợi lộc gì.

Chính vì thế điều quan trọng nhất là tự mình phải trang bị những kỹ năng cần thiết để bảo vệ bản thân. Tôi luôn đặt ra khoảng cách với người khác giới, đặc biệt không giao lưu linh tinh. Ví dụ, nếu có người lạ mời đi cà phê nếu không vì công việc, tôi sẽ không đi. Hoặc nếu vì công việc, tôi luôn đi cùng bạn hoặc quản lý. Mỗi khi nhận được những tin nhắn khiếm nhã, tôi cũng không ngần ngại mà block thẳng tay. Tôi sẽ chọn cách nói chuyện nghiêm túc và thẳng thắn về quan điểm của mình với người kia để cả hai bên rõ ràng mọi thứ. Tôi không thích đùa giỡn trong chuyện tình cảm!

Quỳnh Chi không giỏi nhìn ra người đàn ông đích thực của cuộc đời mình

Từ bé, sức khỏe của tôi đã không tốt. Bởi vậy mẹ muốn tôi lấy chồng sớm để có em bé sớm. Thế nhưng, một cuộc hôn nhân tốt không chỉ là cái duyên, cái nợ mà còn là may mắn của mỗi người phụ nữ. Có lẽ tôi chưa có được may mắn ấy.

Tôi tự nhận trước kia mình yêu nhiều, nhưng không giỏi nhìn ra người đàn ông đích thực của cuộc đời mình! Tôi từng gặp những người rất tốt. Thậm chí có người đồng điệu với mình cả về quan niệm sống, hợp đến nỗi chúng tôi có thể nói chuyện hàng giờ đồng hồ về nghệ thuật, về văn hóa, thẩm mỹ… Thế nhưng yêu rồi mới biết đời không như là mơ…

Quỳnh Chi ở tuổi 30 là người tự chủ trong bất cứ hoàn cảnh nào. Ảnh: Thanh Bình.

Sau nhiều lần nếm trải sự thất bại trong tình trường của mình, tôi nhận ra mình không nên sống lệ thuộc vào tình yêu và mong chờ ai đó trở thành bờ vai của mình mãi mãi. Tôi chọn cách sống tự do và làm những thứ mình thích. Bây giờ, ở độ tuổi 30, cuộc sống của tôi đầy màu sắc, mỗi ngày lại là một ngày mới. Ở tuổi 30, Quỳnh Chi không còn những cái gật đầu dễ dãi, biết đề cao và trân trọng giá trị bản thân mình. Quỳnh Chi ở tuổi 30 là người tự chủ trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Bây giờ, khi ý thức được giá trị của tình yêu, giá trị của bản thân mình, tôi cẩn trọng hơn trong việc tiến tới một mối quan hệ nghiêm túc.

Mẹ vẫn bảo tôi lấy chồng để ổn định. Nhưng thực ra chẳng có điều gì là chắc chắn, ngay cả hôn nhân cũng có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào. Hiện tại, tôi cảm thấy bình yên và không còn nặng nề chuyện phải có một người chồng. Nếu mình chưa may mắn lấy chồng có con, thì mình vẫn còn nhiều niềm vui khác. Hiện tại tôi chỉ cố gắng để có một nền tảng công việc tốt.

Cũng có thể nói sự xuất hiện của Thùy Dung đã thay đổi một Quỳnh Chi yếu đuối...

Thùy Dung ở bên cạnh lúc tôi yếu đuối, cô đơn và mất phương hướng nhất. Cô ấy không chỉ là một người bạn thân thiết, mà còn là một tri kỷ. Thời gian này có thể tạm gọi là nghỉ ngơi, sau rất nhiều năm đau đớn, tổn thương và mệt nhoài vì chuyện tình cảm. Dung mang đến cho tôi năng lượng tích cực và khiến tôi không phải quá mệt mỏi vì… tình. Ở bên cạnh Dung, tôi không còn thấy cô đơn. Dung giúp tôi hiểu một điều rằng, nếu tôi không chủ động xây dựng cuộc sống của riêng mình mà cứ nghĩ có thể dựa vào một người gọi là chồng, thì đến lúc đổ vỡ tôi sẽ trắng tay.

Quỳnh Chi gợi cảm với bikini trong một chuyến đi xa.

Lúc thấy tôi thân thiết và hay chia sẻ mọi điều với Dung, nhiều người tò mò lắm. Họ đặt ra rất nhiều câu hỏi: chúng mày có yêu nhau không, mày có vấn đề gì không. Thời gian đầu, tôi e ngại, lảng tránh Dung, thậm chí có talkshow mời chúng tôi xuất hiện cùng nhau, tôi còn kiếm cớ từ chối. Lúc ấy Dung rất buồn, cô ấy đã rơi nước mắt vì quyết định đó. Về say, tôi hiểu rằng, mình đã khiến một người rất thương mình bị tổn thương, trong khi những người chẳng thương mình nói những thứ vớ vẩn ngoài kia thì lại quan trọng? Về sau, tôi không còn ngại dư luận nữa, bởi vì Dung là người bạn đáng quý nhất của tôi.

Quỳnh Chi và Thùy Dung. Ảnh: Hải Bá.

Khi bên cạnh Dung, cô ấy cho tôi cảm giác bình yên và chia sẻ, không đòi nhận lại gì hết. Còn trong một mối quan hệ nam nữ, đối phương sẽ đòi lại rất nhiều thứ. Cô ấy mạnh mẽ, truyền cho tôi nhiều năng lượng tích cực. Nói Dung như một chỗ dựa cũng đúng mà Dung giống một người đàn ông cũng có phần đúng. Nhưng nói Dung là đàn ông thì hoàn toàn không đúng. Dung thích làm đẹp và đôi khi cũng rất yếu đuối.

Tại sao phải lo lắng về những tin đồn giới tính sẽ khiến tôi khó lấy chồng? Bây giờ, tôi không sống vì người ngoài nữa. Ai chấp nhận được cuộc sống tôi, con người tôi thì hãy đến với tôi. Tôi đọc được chia sẻ của ca sỹ Hòa Minzy rằng, sẽ rất khó tìm được người đàn ông chấp nhận quá khứ của người phụ nữ đã xăm tên người yêu cũ lên ngực. Nhưng bây giờ, Hòa đã gặp được người như vậy, hơn nữa còn rất tốt và yêu chiều em ấy. Vấn đề là mình có gặp được người đàn ông thương yêu mình thực sự hay không thôi"./.

Tố Uyên/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/van-hoa-giai-tri/mc-quynh-chi-thu-nhan-tung-khien-thuy-dung-khoc-vi-tin-don-gioi-tinh-762960.vov