MC Kỳ Duyên buồn bã khi nhà hàng ở Mỹ bị người biểu tình đập phá

Giữa tình hình bất ổn do cuộc biểu tình bùng phát ở Mỹ, nhà hàng của MC Kỳ Duyên bỗng dưng 'vạ lây', bị một bộ phận quá khích đập phá, phá hoại đồ đạc.

Nhà hàng của MC Kỳ Duyên bị đập phá

Nhà hàng của MC Kỳ Duyên bị đập phá

Mới đây, trên trang cá nhân, MC Kỳ Duyên chia sẻ hình ảnh nhà hàng của cô bị người biểu tình đập phá. Cụ thể, nữ MC cho biết: "Tiệm của Hương Thủy và Kỳ Duyên nằm ngay trên đường Sunset ở trung tâm và gần chỗ biểu tình chỉ một đường. Trong khu shopping đó có tiệm Ride Aide lớn nằm sát cạnh nhà hàng mình. Họ vào đập phá ăn cắp đồ bên Rite Aide là chính, rồi sẵn tiện đập luôn tiệm mình".

Dù rất hoảng loạn trước sự việc trên nhưng MC Kỳ Duyên vẫn có đôi lời tâm sự, trấn an người hâm mộ. Cô chia sẻ: “Mấy ngày nay Kỳ Duyên tránh không lên Facebook, không coi TV, không đọc tin tức vì càng đọc càng buồn. Nhất là thấy mình bất lực, chẳng làm gì được trước những diễn biến tưởng như cơn ác mộng ở hiện thực. Nên thôi tắt máy, tĩnh tâm, cầu nguyện và chơi với con”.

Đươc biết tiệm Tiệm Kickin Crab của Hương Thủy và MC Kỳ Duyên nằm ngay trên đường Sunset (6122 Sunset Blvd. Los Angeles, CA 90028) ở trung tâm và cách chỗ biểu tình chỉ một đường. Nhà hàng của nữ MC bị người biểu tình đập phá, phá hoại bởi nằm cạnh nhà hàng lớn nhất trong khu. Thậm chí sự việc này còn được truyền thông Mỹ đưa tin.

Sự việc được truyền thông Mỹ đưa tin

Tuy nhiên, theo lời MC Kỳ Duyên tâm sự, thật may mắn khi thiệt hại về người và tài sản không quá nghiêm trọng. Lí do là bởi vừa được tin thành phố Los Angeles giới nghiêm bắt đầu 6:00 chiều, MC Kỳ Duyên đã cho đóng cửa nhà hàng từ 4:00 giờ vì sự an toàn của nhân viên.

Nhà hàng bị người biểu tình đập phá, thế nhưng vì là nhà hàng nên thứ đáng giá nhất để ăn cắp chỉ là cái máy tính tiền. Rất may không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra cho nhân viên nhà hàng.

Việc nhà hàng của MC Kỳ Duyên bị người biểu tình đập phá nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Hàng loạt bình luận tích cực đã được gửi đến MC Kỳ Duyên với hi vọng có thể động viên, an ủi cô.

Đồng thời, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự phẫn nộ khi một bộ phận người dân đã biến cuộc biểu tình ôn hòa trở thành cuộc bạo động, thay vì đấu tranh trong hòa bình để xóa bỏ sự phân biệt chủng tộc thì lại tạo nên hình ảnh xấu xí cho chính họ.

Trong thời gian vừa, cái chết của George Floyd - người đàn ông da màu tử vong tối 25/5 sau khi bị một cảnh sát đè đầu gối lên cổ trong hơn 8 phút đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng.

Cuộc biểu tình ở Mỹ bùng phát kéo theo nhiều hệ lụy

Cụ thể, George Floyd bị cảnh sát bắt hôm 25/5 với cáo buộc tiêu thụ một tờ 20 USD giả. Video được công bố cho thấy một cảnh sát da trắng thành phố Minneapolis ghì đầu gối vào gáy Floyd trong nhiều phút trong khi ba cảnh sát khác hỗ trợ.

Floyd liên tục cầu xin, nói mình không thể thở được nhưng viên cảnh sát vẫn giữ nguyên tư thế. Floyd sau đó bất tỉnh và tử vong. Bốn cảnh sát liên quan đến sự việc đã bị sa thải và người trực tiếp ghì chân lên gáy Floyd bị truy tố tội giết người cấp độ ba. Tổng thống Trump gọi sự việc là "bi thảm, đau buồn" và cam kết Công Lý sẽ được thực thi cho Floyd.

Trước cái chết thương tâm của Floyd, người dân tại thành phố Minneapolis đã tổ chức biểu tình quy mô lớn để bày tỏ phẫn nộ trước vụ việc trên. Bên cạnh việc làng nhạc tham gia chiến dịch “Backout Tuesday”, hàng loạt các ngôi sao đình đám đã xuống đường chống lại nạn phân biệt chủng tộc tại quốc gia này. Sát cánh cùng Halsey, Taylor Swift, Lana Del Rey, Ariana Grande,... đã đồng loạt lên tiếng, thậm chí còn đích thân tham gia biểu tình trong hòa bình.

Thế nhưng trái với thông điệp ý nghĩa ban đầu, cuộc biểu tình đã biến thành bạo lực khi một số người cướp tài sản và đốt các cơ sở kinh doanh Ở Tampa, Florida, khoảng 40 cơ sở kinh doanh đã bị đột nhập và trộm đồ. Trong đó, có một nhà hàng Việt gần University Mall bị đốt cháy rụi.

Vũ Quỳnh Hương - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/mc-ky-duyen-buon-ba-khi-nha-hang-o-my-bi-nguoi-bieu-tinh-dap-pha-94694-7.html