MC Hồng Phúc: Tôi phải bán nhà, khấn vái khắp nơi để cứu con, đói quá vì không có gì ăn

'Nhìn tôi lúc đó xơ xác, râu ria, già nua, kinh lắm. Ai cho cái gì tôi ăn cái đó vì tôi đói quá, không biết ăn gì dù trước đó tôi rất kén ăn' – MC Hồng Phúc nói.

Mới đây, tại chương trình Gõ cửa thăm nhà, MC Hồng Phúc đã dẫn khán giả tới thăm nhà bố mẹ vợ mình, nơi anh đang sinh sống thường xuyên cùng vợ con. Anh giới thiệu:

"Đây là nhà bố mẹ vợ tôi. Bố vợ tôi là NSND Đỗ Lộc, mẹ vợ tôi là nghệ sĩ Bích Diệp, còn vợ tôi là diễn viên Quỳnh Phượng. Nhà vợ chồng tôi ở chỗ khác nhưng cứ khi nào đi show lại sang nhà bố me vợ ở. Suốt hai mùa dịch vừa qua, chúng tôi cũng ở đây luôn.

Chúng tôi phải ở nhà vợ để có gì còn gửi con cái cho ông bà ngoại rồi chạy show. Không những ăn nhờ ở đậu, tôi còn xin gạo, đồ ăn của bố mẹ vợ đem về.

Chúng tôi phải ở nhà vợ để có gì còn gửi con cái cho ông bà ngoại rồi chạy show. Không những ăn nhờ ở đậu, tôi còn xin gạo, đồ ăn của bố mẹ vợ đem về.

Dạo này tôi chạy show khá nhiều, cả Sài Gòn lẫn Hà Nội. Tôi chủ yếu quay cho VTV ở cả hai miền. Mọi cái cũng vì cuộc sống mưu sinh".

MC Hồng Phúc cũng nghẹn ngào kể lại thời gian khó khăn phải chạy vạy tiền nong để chữa cho con mới sinh bị bệnh tim. Anh nói:

"Thời gian vợ tôi sinh con, chúng tôi khó khăn kinh khủng, không còn tiền trong người, phải bán nhà để cứu con. Chúng tôi chỉ nghĩ đến việc cứu con thôi, chứ không nghĩ gì hết.

Lúc đó, ai kêu tôi làm gì tôi đều làm hết, từ cúng bái, khấn vái tới tìm thầy thuốc tứ phương. Các bác sĩ đều nói trường hợp của con tôi là không cứu được.

Bố mẹ tôi lúc đó lại bên nước ngoài chăm bác tôi hấp hối, bố mẹ vợ thì không đi diễn. Rất nhiều biến cố xảy ra cùng lúc nên tôi nghĩ, chỉ mình tôi mới gồng được.

Tôi phải giấu vợ, để vợ nằm một bệnh viện lúc mới sinh xong để đem con qua một bệnh viện khác để chữa bệnh. Nhìn tôi lúc đó xơ xác, râu ria, già nua, kinh lắm. Ai cho cái gì tôi ăn cái đó vì tôi đói quá, không biết ăn gì dù trước đó tôi rất kén ăn".

Về phía mình, nghệ sĩ Bích Diệp (mẹ vợ MC Hồng Phúc) nói tình cảm của mình dành cho con rể:

"Là bố mẹ, chúng tôi dành hết tình cảm cho con cháu nên chúng có về nhà tôi ăn ở cũng là niềm hạnh phúc của chúng tôi, không có gì cảm thấy phiền phức. Vợ chồng sinh Quỳnh Phượng là chị, còn một em trai đang du học nước ngoài.

Bởi vậy nên chúng tôi coi Hồng Phúc như con trai mình, chứ không phải con rể, con nào cũng là con. Hạnh phúc của các con cũng chính là hạnh phúc của chúng tôi".

NSND Đỗ Lộc cũng không tiếc lời khen ngợi con rể: "Hồng Phúc không phải kiểu người bỏ bê con gái tôi hay gia đình để chạy theo công việc. Nó làm việc rất nhiều nhưng chăm sóc cho con cái không phải ít. Cứ rảnh lúc nào là nó đều tranh thủ chạy về chơi với con.

Bằng chứng tôi thấy rõ nhất là hai đứa cháu ngoại tôi yêu bố nó vô cùng. Đó là hạnh phúc lớn nhất của gia đình tôi".

Diễn viên Quỳnh Phượng thì chia sẻ thêm: "Sau khi lấy Hồng Phúc, tôi phải lui về làm hậu phương cho chồng, không đi diễn hay dẫn chương trình nữa. Nhiều lúc tôi rất nhớ nghề và muốn đi diễn, nhưng việc ở nhà là do tôi chọn, chẳng ai ép tôi hết.

Vợ chồng tôi đặt ra nguyên tắc với nhau là làm gì thì làm nhưng lúc nào cũng phải có vợ hoặc chồng ở nhà với con".

Tùng Ninh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/mc-hong-phuc-toi-phai-ban-nha-khan-vai-khap-noi-de-cuu-con-doi-qua-vi-khong-co-gi-an-8202012127176435.htm