MC Hồng Nhung: '8/3 đối với tôi không khác gì những ngày bình thường'

Nhân ngày Quốc tế phụ nữ, Báo điện tử VTVNews đã có cuộc trò chuyện ngắn với MC Hồng Nhung - gương mặt quen thuộc với khán giả trong các chương trình truyền hình.

Ngày 8/3 đối với Nhung có gì đặc biệt? Nhung thường làm gì vào ngày lễ đặc biệt này?

Ngày 8/3 đối với tôi không khác gì những ngày bình thường. Tôi vẫn lao động miệt mài, vẫn chăm sóc tốt bản thân và vẫn dành mọi thời gian có thể cho những người thân của mình.

Chia sẻ 1 kỷ niệm đáng nhớ của Nhung vào ngày 8/3? Món quà đặc biệt nhất ngày 8/3 mà Nhung từng nhận?

Không biết bạn có tin không? Câu hỏi của bạn khiến tôi phải suy nghĩ rất lâu, lục lại trí nhớ của mình. Và nó cũng khiến tôi có chút giật mình, bởi mình chẳng có kỷ niệm gì trong ngày này, cũng không có ký ức gì về một món quà nào đó mà mình được nhận.

Tôi chỉ có ký ức về những ngày cấp 1, khi đó cô giáo tổ chức ngày 8/3 cho cả lớp, luôn có màn các bạn gái bốc thăm ngẫu nhiên để nhận quà từ các bạn trai. Lúc ấy háo hức lắm, cứ canh con số nào ứng với hộp quà to để được nhận, rồi đổi số, rồi so sánh với nhau, có lúc được con gấu bông, cành hoa, có lúc thì chỉ có cục tẩy, cái bút chì, nhưng về thì vui cả buổi. Đấy là những gì tôi nhớ về ngày này, là những thứ rất đáng yêu của tuổi thơ. Còn món quà nào ai đó tặng riêng mình thì không có.

Từ khi có con, ngày 8/3 của Nhung có gì khác hơn so với lúc chưa làm mẹ?

Con tôi vẫn còn nhỏ quá, nên chưa biết nhiều về ý nghĩa của mấy ngày này. Giờ thì thằng bé nghêu ngao được mấy câu "Mùng 8/3 em ra thăm vườn..." mà cô giáo dạy, rồi lao vào ôm mẹ: "Con yêu mẹ nhất trên đời". Đó là món quà ý nghĩa nhất với phụ nữ chúng mình rồi nhỉ.

Hồng Nhung đã có 10 năm gắn bó với VTV.

Hồng Nhung đã có 10 năm gắn bó với VTV.

Có bao giờ bạn cảm thấy cuộc sống của mình có chút trống trải khi thiếu vắng bóng một người đàn ông?

Tôi có thể tự làm mọi việc, nhưng không cảm thấy thích điều đó. Tôi thích sự chia sẻ và phụ nữ mình cũng nên có sự chia sẻ, để được thấy mình đàn bà hơn. Không cần thiết cứ phải gồng mình lên để thấy mình mạnh mẽ. Tính tôi dễ quên, chuyện gì buồn cũng không làm mình buồn được lâu, nên may mắn, mình bất ổn chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn, rồi lại thấy yêu thương trở lại.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, hiện tại bạn đã tìm được tình yêu đích thực của cuộc đời ?

Tôi đang yêu. Đó là 1 người mình có thể tìm thấy sự đồng cảm, có thể để mình trút mọi vấn đề của cuộc đời vào đó và rồi thấy yên ổn.

Một ngày bình yên của Nhung diễn ra như thế nào?

Là ngày con tôi khỏe, những người thân của tôi ổn. Công việc có lúc lên lúc xuống, mối quan hệ xã hội có lúc này lúc khác... thì cũng chỉ là chút gia vị làm cho cuộc sống mình thêm màu sắc, không làm tôi quá bận tâm. Tôi là người sống loanh quanh với gia đình nên sóng gió nào ở ngoài cũng được, chỉ cần bước vào nhà thấy gia đình vui vẻ. Bình yên đối với tôi gói gọn sau cánh cửa nhà.

Phụ nữ ở tuổi 30 như bạn có gì đặc biệt?

Tôi có tất cả. Có gia đình, có công việc, có hạnh phúc, có đổ vỡ, có khủng hoảng, có những bài học chua chát... Mình biết thật sự mình cần gì, mình có gì. Biết tôn trọng bản thân, tỉnh táo và làm chủ mọi thứ trong đời mình. Không còn hiếu thắng, bồng bột, cũng không còn cái sự sướt mướt của tuổi trẻ. Tuổi 30, người ta trở thành người đàn bà đẹp.

Phụ nữ làm truyền hình rất bận rộn, Nhung làm gì để làm tròn nghĩa vụ một người mẹ?

Tôi thích coi việc làm mẹ là một công việc tự nguyện mà mình dành sự ưu tiên hàng đầu. 29 Tết vừa rồi, con trai tôi 4 tuổi vẫn đến cơ quan cùng mẹ để hoàn thành 1 tác phẩm truyền hình dịp đó. Con tôi vẫn ngồi trong cánh gà khi mẹ đứng trên sân khấu, đã biết không khí nhộn nhịp của 1 ngày ghi hình trường quay. Chúng tôi vẫn đồng hành với nhau trong suốt các chuyến bay, đi ô tô mỗi ngày 1 tỉnh, trước khi đi ngủ vẫn kể cho nhau đều đặn ngày hôm nay "2 đứa" làm gì. Tôi tin không có công việc nào quá căng thẳng, không ai quá bận rộn để không có thời gian dành cho tài sản quý nhất của đời mình.

Cảm ơn Nhung về cuộc trò chuyện!

Theo PV/VTV

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/mc-hong-nhung-8-3-doi-voi-toi-khong-khac-gi-nhung-ngay-binh-thuong/20200308065510618