MC Đại Dương: 'Dẫn trực tiếp áp lực tới nghẹt thở'

Thường xuyên dẫn những chương trình nghệ thuật trực tiếp lớn, MC Bùi Đại Dương chia sẻ anh áp lực tới nghẹt thở.

Dẫn chương trình trực tiếp áp lực đến ngạt thở

- Lâu rồi không thấy MC Đại Dương xuất hiện trong chương trình Cà phê sáng, do anh muốn thay đổi hay chương trình muốn tìm gương mặt dẫn mới?

Lý do tôi không có nhiều thời gian, bận rộn quá khiến mình không thu xếp chu toàn được. Ghi hình trực tiếp Cà phê sáng phải dậy từ 4h, trong khi nhiều hôm tôi đi dẫn show tỉnh về đến nhà là 2h. Cà phê sáng không viết sẵn lời dẫn cho MC, chỉ có khung kịch bản, người dẫn phải tự biên tập tại chỗ và giao đãi cùng bạn dẫn. Nhiều khi thiếu ngủ dẫn đến không tỉnh táo, dẫn trong trạng thái mơ màng, ảnh hưởng đến chất lượng dẫn nên tôi xin nghỉ.

 MC Bùi Đại Dương

MC Bùi Đại Dương

- Nhiều chương trình lớn được truyền hình trực tiếp gần đây anh tham gia dẫn và thực tế có những áp lực không?

Đối với tôi áp lực là niềm vui. Chương trình càng trọng đại thì áp lực càng lớn. Vượt qua được áp lực mình càng trưởng thành hơn vững vàng hơn. Tôi trân trọng cảm xúc này. Khoảng thời gian đầu, khi tôi mới bắt đầu được mời dẫn các sự kiện chính trị, văn hóa lớn, tôi vừa vui mừng, vừa áp lực… đến mức nghẹt thở.

Nhưng qua thời gian và sự rèn luyện, tôi dần bản lĩnh và tự tin hơn. Tất nhiên, ai cũng vậy vẫn không tránh khỏi cảm giác hồi hộp trước khi lên sóng các chương trình truyền hình trực tiếp. Tôi nghĩ đây là một cảm giác tốt để mình thăng hoa hơn, tập trung hơn trong công việc.

Dù không có sự cố nào đáng tiếc khi dẫn trực tiếp nhưng đôi khi MC Đại Dương vẫn thấy xấu hổ với bản thân.

- Có những va vấp nào khiến anh cho đó là bài học xương máu, khắc cốt ghi tâm để không sai lầm lần nữa?

Tôi may mắn được trưởng thành dần qua năm tháng bằng sự rèn luyện, học hỏi mà không phải trải qua quá nhiều những cú vấp ngã nặng nề. 8 năm gắn bó với truyền hình, mọi bài học tôi có được trình tự, lớp lang như một cuốn giáo trình vô tận. Hết phần này, sẽ lật qua phần khác. Tất nhiên sự học không bao giờ là đủ.

Tôi vẫn đang trên hành trình tích lũy kinh nghiệm, kiến thức cho bản thân và chưa bao giờ thấy rằng mình đã hoàn thiện. Tôi có thói quen xem lại các chương trình mình dẫn và tự rút ra kinh nghiệm. Đã có lúc, tôi phải xấu hổ với bản thân rằng: “Tại sao mình lại có thể dẫn như vậy chứ?”.

Từng ao ước dẫn chương trình với MC Hoài Anh

- Anh có hay nhận được những khen chê từ khán giả, đồng nghiệp?

Có chứ! Rất nhiều. Mỗi lời khen chê đến với tôi như một kho báu. Tôi khát khao cả hai. Tôi coi những lời khen chê như động lực để mình tiếp tục phấn đấu.

- Có bao giờ anh bị so sánh là dẫn na ná một đồng nghiệp nào đó không và anh phản ứng ra sao?

Hiếm thôi, khoảng 1-2 lần. Nhưng như đã nói ở trên, mỗi nhận xét của người khác đối với tôi đều rất quý giá, tôi luôn ghi nhận và cảm ơn! Có thể nó đúng hoặc sai, quan trọng là mình biết giá trị của mình đến đâu, bản sắc của mình là gì và đại đa số công chúng, đồng nghiệp đánh giá mình như thế nào. Tôi luôn luôn lắng nghe, tiếp thu, học hỏi nền tảng kiến thức từ thế hệ đi trước, những góp ý từ bạn bè đồng nghiệp…

Nhưng tôi đủ tỉnh táo để sàng lọc và lĩnh hội những điều đúng đắn nhất cho mình. Tôi có cá tính, sự tự tin và màu sắc của riêng tôi. Nếu nói giống một ai đó thì thực lòng tôi chỉ thấy tôi giống ba mẹ tôi thôi… (cười).

MC Đại Dương dẫn cùng MC Thùy Linh trong một chương trình.

- Thường xuyên dẫn cùng các MC nữ nổi tiếng, dày dặn kinh nghiệm anh có học hỏi được gì?

Trước khi trở thành đồng nghiệp thì những MC như Hoài Anh, Mỹ Lan, Mỹ Vân, Thùy Linh… đều là người mà tôi vô cùng hâm mộ từ ngày còn đi học. Tôi đã từng ao ước có một ngày được đứng dẫn chung với họ và may mắn tới thời điểm này thì điều ước đó đã thành sự thật.

Tôi hạnh phúc khi học được nhiều điều từ họ; từ kiến thức, bản lĩnh, kinh nghiệm sân khấu cho đến sự khiêm tốn và tình yêu nghề bền bỉ… Không chỉ trên sân khấu mà ở ngoài đời chúng tôi cũng khá thân thiết, thường xuyên trò chuyện trao đổi chia sẻ về công việc và cuộc sống. Tôi thấy tự hào vì có những người đồng nghiệp, những người chị như vậy!

- Cách đây mấy năm đã thấy MC Đại Dương tự mua nhà mua xe, có phải nghề này đã mang lại cho bạn cuộc sống sung túc?

Theo tôi sung túc và hạnh phúc là 2 khái niệm không ràng buộc song song. Tôi sống hướng đến sự hạnh phúc chứ không phải sự sung túc.

MC Đại Dương dẫn chương trình 'Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ'

Tình Lê

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/truyen-hinh/ly-do-mc-dai-duong-xin-nghi-dan-ca-phe-sang-vtv-671683.html