MC chuyển giới Cát Thy ám ảnh với quá khứ bị xem thường

Từng phải đi diễn xiếc, dẫn chương trình ở rất nhiều tiệc tại gia, người đẹp chuyển giới Cát Thy bị nhiều khách hàng say xỉn 'bốp chộp', xem cô như kẻ mua vui thay vì tôn trọng như một nghệ sĩ chuyên nghiệp.

Người đẹp chuyển giới Cát Thy. Ảnh: NVCC

- Chào Cát Thy, hiện tại bạn không chỉ được biết đến là cô nàng MC duyên dáng của Gánh hát lô tô Hương Nam mà còn là nghệ sĩ xiếc cân bằng. Bạn đã học bộ môn này từ khi nào?

Thực sự thì tôi chủ yếu tự học chứ không có ai dạy mình ở thời điểm 10 năm trước. Tôi chỉ nhìn các anh chị đi trước biểu diễn rồi tự mình học lóm thôi. Tính đến nay, tôi diễn xiếc cân bằng được gần 10 năm.

Người đẹp Cát Thy trong một tiết mục cân bằng chiếc bàn bằng miệng. Ảnh: Minh Thiện

- Trong quá trình 10 năm làm nghệ thuật biểu diễn xiếc thì bạn thường biểu diễn ở những sự kiện như thế nào?

Trước khi biểu diễn tại sân khấu Kasa cho Gánh hát lô tô Hương Nam, Cát Thy thường nhận lời dẫn chương trình ở những buổi tiệc tùng, sinh nhật… Và nếu khách hàng biết mình cũng có thể biểu diễn xiếc và họ có đề nghị thì mình sẽ diễn xiếc. Còn những người không biết mình diễn xiếc thì mình chỉ làm MC dẫn chương trình.

- Trong khi biểu diễn xiếc, có khi nào bạn gặp phải những tai nạn nghề nghiệp không?

Có chứ. Tôi còn nhớ có một show diễn ở Cần Thơ chừng 7 năm trước, khi biểu diễn nâng chiếc bàn, do chưa khéo nên không may cái bàn bị rớt. Nhưng cái bàn không rớt đè lên mình mà lại rớt đè lên người ta. Còn cách đây 10 năm, khi đang tự tập luyện nâng một cái ghế đẩu trên trán thì do trán bị đổ mồ hôi nên cái ghế bị trượt xuống sống mũi, rất đau. Phải đến gần hai tháng sau đó cái mũi mới hết sưng và đau.

Cát Thy thực hiện màn nâng bàn bằng răng. Ảnh: Minh Thiện

- Ngoài xiếc cân bằng bạn còn có khả năng diễn các tiết mục nào nữa không?

Ngoài xiếc cân bằng độ nặng, nhẹ thì tôi còn xiếc lửa, đốt đèn cầy trên da, xiếc nhai bóng đèn, nhai lưỡi lam… Nói chung môn gì mà có thể làm được thì tôi sẽ làm. Với việc nhai lưỡi lam, bóng đèn thì những lúc mới tập không thể tránh khỏi sơ sót dẫn đến chảy máu. Vì vùng miệng mình da rất mềm, rất dễ bị rách. Nhưng sau thời gian tập luyện thì việc nhai bóng đèn, hay lưỡi lam đã trở nên rất bình thường.

- Lý do chính nào khiến bạn chọn đi theo con đường biểu diễn những tiết mục xiếc rất nguy hiểm như vậy?

Vào thời điểm những năm 2008, 2009 số lượng người kỳ thị những người đồng tính và chuyển giới rất phổ biến. Bản thân tôi không xin được việc làm ổn định. Tôi cũng có xin được chỗ này chỗ kia làm nhưng đều là những việc nặng nhọc. Mà những người chuyển giới như chúng tôi thì ai cũng muốn mình trắng trẻo, đẹp nên rất ngại những việc làm phải phơi nắng ngoài đường hay đi bốc vác đồ nặng. Còn với những công việc văn phòng, mát mẻ thì người ta thường không nhận người chuyển giới. Cho nên tôi mới quyết tâm học những nghề biểu diễn nghệ thuật như vậy để mưu sinh, tồn tại cho đến hôm nay.

Cát Thy với vai trò người dẫn chương trình của Gánh hát lô tô Hương Nam. Ảnh: Mễ Thuận

- Nếu như vậy bạn có thực sự yêu nghề biểu diễn của mình hay đó chỉ vì cuộc mưu sinh?

Thực ra ban đầu tôi cũng không yêu nghề xiếc mà chỉ yêu nghề ca hát và làm MC dẫn chương trình thôi. Nhưng khi làm riết rồi thành một thói quen, từ từ rồi thành một công việc yêu thích. Khi đã thuần thục với nghề thì tôi rất muốn được biểu diễn trước khán giả, muốn khán giả biết và háo hức thưởng thức những tiết mục do mình biểu diễn.

Vẻ đẹp tươi tắn của Cát Thy khi chụp ảnh với áo dài. Ảnh: NVCC

- Trong quá trình làm nghề, Cát Thy có gặp những chuyện buồn nào không? Nhất là từ những phản ứng của khán giả?

Có nhiều chứ. Như khi biểu diễn ở sân khấu Kasa cùng Gánh hát lô tô Hương Nam cũng có nhiều khán giả xem lại các video cũng vào bình luận, có khi chê trách,… nhưng dù sao như vật cũng đỡ hơn là trước đây đi hát đám cưới, đám tiệc, đám ma… Hồi còn diễn thường xuyên ở các đám tiệc, có những vị khách khi say xỉn khi thấy những người chuyển giới như tôi họ rất kỳ thị. Họ kỳ thị theo kiểu xem thường. Họ nghĩ chúng tôi tới đó làm trò hề mua vui. Họ làm cho mọi người nhìn người chuyển giới với ánh mắt không thiện cảm. Họ chỉ nghĩ chúng tôi tới làm trò góp vui chứ không tôn trọng như một nghệ sĩ. Có khi họ say xỉn hoặc lợi dụng có hơi men để “bốp chộp”. Mà nếu với phụ nữ bình thường họ sẽ không dám làm vậy. Bởi vậy tôi từng rất buồn vì mình làm nghệ thuật nhưng lại không được tôn trọng như một người nghệ sĩ.

Người đẹp Cát Thy trong một tiết mục trình diễn áo dài. Ảnh: Mễ Thuận

- Hiện tại Gánh hát lô tô Hương Nam ngày càng có nhiều show diễn hơn thì cuộc sống của bạn ra sao?

Tôi nghĩ việc diễn ở Gánh hát lô tô Hương Nam đã giúp tôi tự tin hơn trong công việc làm nghệ thuật. Và làm cho bản thân hãnh diện hơn với nghề, không còn bị người khác coi rẻ, chà đạp như trước đây nữa.

Đ.T.Hiền - M.Thuận

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/giai-tri/mc-chuyen-gioi-cat-thy-am-anh-voi-qua-khu-bi-xem-thuong-post49523.html