Maya tiết lộ về vai diễn với cảnh nóng đồng giới sau 2 năm làm mẹ đơn thân

Sau quãng thời gian vắng bóng, Maya đã sẵn sàng cho sự trở lại với nghệ thuật.

Từng là một trong những người mẫu hàng đầu của showbiz Việt, việc Maya bất ngờ lấn sân sang ca hát và điện ảnh không khỏi khiến nhiều người bất ngờ. Sau lần ghi dấu ấn với bộ phim điện ảnh Scandal bí mật thảm đỏ vào năm 2016, khả năng diễn xuất của cựu người mẫu đã được công chúng biết đến với diễn Trà My đầy mưu mô xảo quyệt trong phim.

Những tưởng đây sẽ là bệ phóng vững chắc cho con đường nghệ thuật của Maya thì cô lại bất ngờ rút lui khỏi mọi hoạt động giải trí suốt 1 năm trời. Trong quãng thời gian này có không ít lời đồn đoán cô đã lấy đại gia hay lặng lẽ làm mẹ đơn thân tại Mỹ. Điều này cuối cùng đã được chính nữ diễn viên chia sẻ trong cuộc gặp gỡ báo chí mới đây tại Hà Nội.

Nói về cuộc sống không showbiz suốt 1 năm qua cô kể lại: "Trong quãng thời gian qua, tôi dành phần lớn để đi lễ. Tôi làm điều này vì mong muốn tìm sự bình an và cũng làm điều đó cho bản mệnh của mình. Sau khi đã lo xong xuôi việc đó rồi nên quyết định trở lại với con đường nghệ thuật. Bên cạnh đó tôi muốn có cuộc sống tĩnh lặng để chăm sóc cho gia đình và con cái nhiều hơn. Tôi cũng trở ra Hà Nội sống cùng gia đình. Ở đây, mật độ công việc ít đi, tôi có nhiều thời gian cảm nhận cuộc sống, và lan tỏa để cả gia đình có thể cùng tận hưởng những khoảnh khắc đó".

Sau 1 năm vắng bóng, Maya đã sẵn sàng cho sự trở lại với nghệ thuật.

Khi được hỏi về những dự án đánh dấu sự trở lại cô chỉ tiế́t lộ việc tung một ca khúc mới, bản audio có tựa đề "Lừa dối". Ban đầu đây không phải là một ca khúc mà cô chủ đích sẽ tung ra MV, nhưng chính sự yêu mến của người hâm mộ dành cho bản thu livestream trên trang cá nhân đã khiến cô quyết định trở lại phòng thu với ca khúc này. Bên cạnh đó cô cũng nói về tin vui với vai diễn trong bộ phim Người vợ thứ 3 vừa tham gia liên hoan phim tại Singapore.

Về sự tương đồng giữa vai diễn của cô trong phim và cuộc sống ngoài đời, nữ diễn viên khá thẳng thắn chia sẻ: "Điểm giống giữa Maya và vai Xuân là người phụ nữ đã có con và đúng là Maya cảm thấy vai diễn ấy dành cho mình. Vai diễn này đến với tôi như một cơ duyên. Thực ra ban đầu tôi không phải là diễn viên được chọn, chỉ khi dàn diễn viên trong phim đã đủ hết rồi, chỉ riêng vai Xuân chưa có thì trợ lý đoàn phim liên hệ mời đi thử vai. Nhưng thời điểm đó đạo diễn và tôi không hiểu sao rất khó gặp được nhau, lúc người này ở Mỹ thì người kia ở Việt Nam và ngược lại, mãi về sau mới gặp được nhau và đạo diễn thì vẫn chờ Maya để casting. Sau khi Maya mới thoại một vài câu thì đạo diễn hô lên: “Ô đây rồi, Xuân đây rồi”.

Kể chi tiết hơn về diễn cô kể: "Nhân vật Xuân của tôi là người vợ thứ 2, trong gia đình một người đàn ông có 3 đời vợ. Cô ấy là một người chấp nhận sống an phận để đổi lấy sự an yên cho bản thân. Bộ phim lấy bối cảnh thời phong kiến nên khi ấy cả 3 người phụ nữ ai cũng muốn sinh được con trai để có thể lên chức bà chủ trong ngôi nhà nhưng cuối cùng Xuân chỉ đẻ được 3 đứa con gái. Ngay chính Xuân cũng không hề bon chen hay cố sinh để được chồng yêu thương hơn. Thậm chí, khi chồng kết hôn với người vợ 3 mới 14 tuổi, Xuân không chỉ dạy dỗ cô nề nếp gia phong mà còn dậy cả cách làm tình. Cuối cùng, vợ 3 phát sinh tình cảm với Xuân. Cuối phim, cô ấy tỏ tình với Xuân và chủ động hôn".

Phân cảnh nóng giữa Maya và bạn diễn kém tuổi được khai thác một cách nghệ thuật.

Không thể không kể đến chi tiết cảnh nóng của Maya khi cô chia sẻ: "Trong phim có cảnh nóng của Xuân và có cảnh nóng của đầy đủ của 3 bà vợ nhưng mức độ khác nhau có điều vai của tôi táo bạo nhất trong phim. Trước đây khi đóng phim truyền hình tôi từng có cảnh nóng nhưng khi chiếu trên truyền hình họ đã tiết chế và che chắn đi rất nhiều. Còn ở phim điện ảnh và đề cao tính nghệ thuật nên chiều sâu của những cảnh nóng hoàn toàn có ý chứ không chỉ đơn giản là trần trụi và trong phim đây là cảnh nóng chi tiết nhất của tôi từ trước đến nay. Bên cạnh đó những cảnh nóng của tôi trong phim được đặt ở những nơi rất thiên nhiên trong thời tiết vô cùng khắc nghiệt tại bối cảnh Cao Bằng".

Cô cũng nhớ lại cảnh khóa môi đồng giới đầu tiên trên mảnh ảnh với những cảm xúc khác đặc biệt: "Cảnh quay đó đã phải thực hiện trong suốt một ngày. Ở môi trường làm việc nghiêm túc, tác phẩm nghệ thuật nên mọi người đều tâm huyết. Bộ phim này mất khoảng nửa năm để quay tập, trao đổi nói chuyện với nhau và tìm hiểu những câu chuyện về các nhân vật để quay tập, trao đổi nói chuyện với nhau và tìm hiểu những câu chuyện về các nhân vật. Chính vì vậy cả hai cũng cảm giác bình thường không còn ngượng ngùng nữa"..

Ngoài quá trình làm phim tốn không ít thời gian và công sức, Maya cũng nhắc đến cô con gái nhỏ tên Bồ Câu khi từng có ý muốn cho cô bé tham gia đóng vai con gái nhưng vì cá tính nghịch ngợm của Bồ Câu nên cuối cùng vai được giao cho một bé lớn hơn cũng được gọi trùng tên với con gái cô trong phim.

Sau những sóng gió trải qua Maya đang tận hưởng hạnh phúc bên cô con gái nhỏ.

Nói đến cô con gái nhỏ, mọi sự tập trung lại đổ dồn về cuộc sống riêng của Maya khi cô từng thừa nhận quãng thời gian một mình sang Mỹ để sinh con. Giải thích cho những lời đồn thổi về việc làm mẹ đơn thân cô nói: "Tôi vô cùng hạnh phúc khi con đã bắt đầu lớn và hoàn toàn có thể chia sẻ cuộc sống như 2 người bạn. Tôi là người sống đơn giản không phải là người thích bon chen tạo ra sóng gió nhưng đôi khi trong cuộc sống có những điều ập đến và tôi luôn bình thản đón nhận. Cho đến giờ tôi chưa bao giờ hối hận về quyết định đó vì không ai chọn được cho mình cuộc sống hoàn mỹ cả. Khi tôi sang nước ngoài sinh con, vô tình qua những cuộc gặp gỡ tại nơi đất khách quê người tôi được nhiều người yêu mến và giúp đỡ như một cơ duyên".

Về mối quan hệ với bố con gái, cô không ngần ngại trải lòng: "Hiện tại tôi và bố của con gái vẫn giữ mối quan hệ đúng mực của 2 người làm cha làm mẹ và có trách nhiệm với Bồ Câu. Còn câu chuyện cũ đã qua tôi không muốn nhắc lại nó đã là quá khứ vì giờ đây ai cũng có cuộc sống riêng".

My Lan

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/maya-tiet-lo-ve-vai-dien-voi-canh-nong-dong-gioi-sau-2-nam-lam-me-don-than-938468.html