Máy trộn xi măng thành nhân vật yêu thích giữa tâm dịch virus corona

Người dân Trung Quốc vẫn đang trong những ngày bị buộc phải ở nhà vì dịch bệnh corona virus hoành hành. Họ chăm chú theo dõi trực tiếp cảnh xây dựng các bệnh viện dã chiến.

Người dân Trung Quốc và thế giới đang trầm trồ với tiến độ xây dựng thần tốc các bệnh viện dã chiến mới để đối phó dịch bệnh. Các máy móc xây dựng: xúc, ủi, trộn, xe trộn xi măng, trở thành người hùng trong mắt người dân.

Hầu hết khu vực ở đất nước tỷ dân đã bị ảnh hưởng bởi virus corona. Mọi người được khuyến cáo ở trong nhà, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết. Trong khoảng thời gian nhàm chán đó, nhiều người Trung Quốc giết thời gian bằng một chương trình giải trí đặc biệt: livestream xây dựng bệnh viện.

Bệnh viện Huoshenshan có diện tích 25.000 m2 ở Vũ Hán sẽ hoàn thành vào ngày 2/2, còn bệnh viện Leishenshan sẽ xong vào ngày 5/2.

Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đã phát sóng buổi livestream quá trình xây dựng hai bệnh viện này để người dân theo dõi và nhận được kết quả bất ngờ. Hơn 40 triệu người đã dõi theo các buổi livestream.

 Nhiều người Trung Quốc thức trắng đêm dõi theo quá trình xây bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán. Ảnh: Chụp màn hình.

Nhiều người Trung Quốc thức trắng đêm dõi theo quá trình xây bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán. Ảnh: Chụp màn hình.

Một góc quay, không lời bình, không nhạc nền, nhưng chương trình vẫn là tâm điểm trong những ngày này.

YouTube và Periscope - ứng dụng phát video trực tuyến của Mỹ - cũng phát đi quá trình xây dựng cho người xem ở nước ngoài và nhận về hàng trăm nghìn lượt xem (view).

Người xem đã đặt những cái tên dễ thương cho các cỗ máy xây dựng. Máy trộn xi măng được gọi là “Vua xi măng”, “Thỏ trắng lớn”…

Xe kéo lớn chở vật tư xây dựng đã mệnh danh là “Anh Red Bull”.

Máy đào được gọi theo màu sắc như “Little Yellow” (Cậu bé vàng), “Little Blue” (Cậu bé xanh).

Một số giàu trí tưởng tượng hơn gọi máy trộn xi măng là Tống Huy Tông theo tên một vị hoàng đế cổ đại.

CCTV còn mở trang “dịch bệnh 24/7” để mọi người có thể bình chọn cho chiếc xe hay cỗ máy yêu thích, theo BBC.

Người dùng Weibo chế ảnh chiếc xe nâng cứng nhắc thành hình họa dễ thương. Ảnh: SINA WEIBO/@万殆.

Những chiếc xe nâng nhỏ được đổi tên thành “người bảo vệ thế giới nhỏ bé đáng yêu nhất”.

Với việc giao thông công cộng ngừng hoạt động, các sân khấu, rạp chiếu phim bị đóng cửa ở các thành phố lớn, nhiều người Trung Quốc hài lòng với việc ở nhà và dõi theo dịch bệnh.

“Việc dõi theo (cảnh thi công) cho thấy giới trẻ Trung Quốc lo ngại về dịch bệnh”, Shi Wenxue, giáo viên của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, nói với Thời báo Hoàn Cầu. Ông Shi nói rằng việc đó giúp mọi người cảm thấy được tham gia vào những gì đang diễn ra.

TQ xây dựng thần tốc 2 bệnh viện ở Vũ Hán mở cửa đầu tháng 2 Khi tỷ lệ tử vong do virus corona tiếp tục tăng, Trung Quốc gấp rút xây dựng 2 bệnh viện tại Vũ Hán để cung cấp thêm 2.300 giường bệnh, dự kiến sẽ hoạt động vào ngày 2/2 hoặc 5/2.

Hạnh Vũ

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/may-tron-xi-mang-thanh-nhan-vat-yeu-thich-giua-tam-dich-virus-corona-post1041478.html