MaxTul - cặp đôi đam mĩ không thể lìa xa của màn ảnh Thái

Max-Tul là hai chàng diễn viên nổi lên từ dòng phim đam mĩ của Thái, và có vẻ cả hai rất xứng đôi khi liên tục tái hợp trong nhiều dự án cùng nhau.

Có không ít những cặp đôi thành đôi nhờ việc đóng phim cùng nhau. Song, đó là những cặp đôi nam-nữ, còn những cặp đôi đam mĩ (nam-nam) lại không có ai. Vì thế, khi có một cặp đôi liên tục đóng phim cùng nhau, đây có thể là một dấu hiệu tốt đẹp báo hiệu cho fan rằng, phải chăng có một cơ may nho nhỏ nào để “đẩy thuyền” (ship: ghép đôi) của họ. MaxTul chính là số ít trong số các cặp đôi đam mĩ có nhiều lần “ra khơi” cùng nhau.

MaxTul là danh từ dùng để gọi cặp đôi diễn viên nam Max Nattapol Diloknawarit và Tul Pakorn Thanasrivanitchai của màn ảnh Thái. Bộ phim thành công nhất cả hai đóng cùng nhau chính là Together with Me the series. Cùng điểm qua những dịp cả hai xuất hiện cùng nhau trên màn ảnh để hiểu vì sao đây là một trong những cặp đôi đam mĩ không thể lìa xa của màn ảnh Thái.

Together with Me the series

Hai chàng diễn viên Max và Tul đều từng hoạt động trong ngành giải trí Thái từ lâu, tuy nhiên, mãi đến năm 2016, cả hai mới thật sự bừng sáng với vai diễn KnockKorn trong bộ phim Bad Romance. Trong bộ phim này, cả hai xuất hiện với vị trí hai vai nam phụ - một cặp gay đang yêu nhau nhưng phải đối mặt với không ít những biến cố liên quan đến sự tin tưởng dành cho nhau. Trong phim, Max vào vai Korn - một chàng công mạnh mẽ, yêu thương người yêu, luôn muốn công khai mối tình đẹp của mình vì sợ Knock (vai diễn của Tul) sẽ bị kẻ khác rù quến.

Kết thúc dự án này, cặp đôi phụ được đông đảo khán giả yêu mến, nên đã được ekip thực hiện ưu ái, đổi khách thành chủ và cho ra đời hai phần phim Together with Me (2017) và Together with Me: The Next Chapter (2018) với tâm điểm là chuyện tình của họ. Kể từ đây, mối lương duyên khó lí giải của Max và Tul chính thức bắt đầu.

Loạt cơ duyên “Âm thầm bên em”

Ở giai đoạn từ năm 2018 đến nửa đầu năm 2020, cả hai vì là diễn viên chung một nhà đài (TV Thunder), nên vẫn có nhiều vai diễn đóng cùng nhau trong một phim, nhưng không chính thức là một đôi. Vì thế, những dự án ở giai đoạn này chỉ có thể xem là dịp để nhắc khán giả rằng hai chàng hoàng tử của chúng ta vẫn đang âm thầm ở bên nhau, chờ thời cơ về chung một nhà mà thôi. Dẫu thế, số lượng dự án thuộc “series” này cũng không ít, có thể kể đến như: Sapai Ka Fak (2018), Bangkok Love Stories 2: Innocence (2018), Singha Na Ka (2020).

Ngoài mảng phim truyền hình, cả hai cũng phủ sóng mảng chương trình giải trí khi được làm cặp đôi dẫn dắt chính. Năm 2017, sau cơn sốt Together with Me, hai chàng trai của chúng ta cùng trở thành host chính của chương trình du lịch, trải nghiệm Athit Uthai the Journey. Năm 2018, sau khi The Next Chapter tạo nên địa chấn, cả hai không ngần ngại ra mắt chuỗi vlog ghi hình cùng nhau mang tên Max x Tul First VLOG, phát sóng trực tuyến trên nền tảng Youtube. Đến năm 2019, cả hai lại nối dài duyên nợ với chương trình Fun or Fail, vẫn với vai trò hai host chính. Đặc biệt, trong năm này, cả hai đã ngầm báo hiệu cho fan của mình rằng cả hai sẽ sớm trở lại bên nhau, khi cùng xuất hiện trên chương trình Lip Sync Battle Thailand Season 2 trong vai trò khách mời của tập 11, cùng nhiều tiết mục dí dỏm.

Manner of Death

Manner of Death

Không để khán giả của mình chờ đợi lâu hơn nữa, năm 2020, MaxTul đã tung “thính” chất lượng về lần tái hợp mặn nồng trong bộ phim truyền hình mang đề tài hình sự. Theo đó, cả hai sẽ tạm thời rời khỏi hình tượng KnockKorn quen thuộc, để hóa thân vào hai nhân vật hoàn toàn mới là BunTan. Bun (do Tul thể hiện) là một bác sĩ tại tỉnh Viang Pha Mork, bất đắc dĩ trở thành bác sĩ pháp y khám nghiệm tử thi cho những nạn nhân nữ xấu số, có cái chết mờ ám. Đỉnh điểm, một trong số các nạn nhân là bạn thuở nhỏ của Bun, và đầu mối từ đây dẫn anh đến Tan (do Max thể hiện). Tan là một thầy giáo dạy sinh học có thân phận luôn được che đậy kín kẽ, ít khi nào nói rõ hành tung của mình, khiến cho Bun luôn hoài nghi về anh.

Bun vì vụ án này mà bị một nhóm người lạ mặt tấn công, khi đó Tan đã xuất hiện và bảo vệ anh Bun. Sau những lần vào sinh ra tử, cả hai về chung một nhà, cùng bắt tay giải mã vụ án bí ẩn tại vùng quê này.

Có thể nói, MaxTul đã lột xác hoàn toàn khỏi hình ảnh KnockKorn ngọt ngào để vào hai vai diễn có độ nặng về tâm lí trong Manner of Death. Vì đây là một dự án phim hình sự, có yếu tố đam mĩ đan xen, nên thời lượng để cả hai dẫn cháy “phản ứng hóa học” (chemistry) không nhiều, nhưng phản ứng nào cũng chất lượng. Cảnh phim cả hai như mở tấm lòng để quấn lấy nhau từ sofa cho đến giường ngủ làm cho fan cặp đôi này đứng ngồi không yên.

MaxTul, liệu có thể trở thành một đôi phim giả tình thật ấn tượng của làng phim đam mĩ Thái hay không, vẫn cần rất nhiều thời gian để có thể trả lời. Tuy vậy, những khoảnh khắc họ gắn liền bên nhau trên màn ảnh là vô số, đủ để các fan vừa nghiền ngẫm, vừa chờ đợi câu trả lời chính thức từ hai “đương sự”.

Anh Quân - CTV

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/max-tul-cap-doi-dam-mi-khong-the-lia-xa-cua-man-anh-thai-202102260115134968.html