'Màu xanh' ươm mầm yêu thương

6 giờ sáng ngày chủ nhật cuối năm, cái lạnh 12 độ C và những cơn mưa rét buốt không làm giảm đi sự hăng hái nhiệt tình của các thành viên Câu lạc bộ (CLB) Màu xanh thực hiện chuyến tặng quà thường niên tại Trung tâm Bảo trợ xã hội 3 (Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Trong số các thành viên tham gia chuyến đi này có rất nhiều người cao tuổi và trẻ nhỏ, nhiều gia đình đầy đủ các thành viên ông bà, cha mẹ, con cháu...

Chặng đường đi không dài, nhưng những cơn mưa phùn mùa đông khiến đoạn đường vào trở nên lầy lội, trơn trượt. Xe ô tô phải dừng ngoài đường lớn, cách trung tâm hơn 1km đường bê tông xen lẫn đường đất mấp mô, nhiều vũng nước. Nhưng rất nhanh nhẹn, hăng hái, các thành viên của CLB, người bê, người khiêng hàng trăm thùng quà được bọc gói cẩn thận chuyển vào trung tâm.

Một tiết mục hát múa giao lưu của các thành viên Câu lạc bộ Màu xanh tại Trung tâm Bảo trợ xã hội 3 (Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Theo dõi màn hát múa giao lưu của các thành viên CLB Màu xanh với các em nhỏ tại trung tâm, bà Trần Thị Huệ, 88 tuổi, ở Trung tâm Bảo trợ xã hội 3 đã 4 năm, xúc động nói: “Chương trình hay quá, ý nghĩa quá. Hôm nay mưa gió rét mướt mà các con, các cháu vẫn về đây hát múa, tặng quà, bà rất xúc động!”.

Chứng kiến các em nhỏ trong đoàn cùng bố mẹ đến từng phòng ở khu chăm sóc người già neo đơn trao những món quà nhỏ; em thì nắm tay, em thì hỏi han, khiến cả đoàn ai nấy đều xúc động. Chị Hoàng Tuyết Mai (phường Sài Đồng, quận Long Biên), một thành viên tham gia chuyến đi, chia sẻ: "Đây chỉ là một trong số rất nhiều chuyến thiện nguyện mà CLB tổ chức. Mỗi lần tham gia những chuyến đi thế này, vợ chồng tôi đều dẫn các con đi cùng. Tự tay các con gói quà, món quà nhỏ thôi nhưng tôi muốn các con hiểu rằng, trao yêu thương không chỉ là đưa đến tay người nhận mà còn là sự nâng niu, chu đáo từ khâu chuẩn bị".

Được sáng lập bởi GS, TS, bác sĩ Triệu Hải và TS, bác sĩ Phạm Mạnh Hoàn, sau hơn 11 năm hoạt động (từ năm 2007 đến nay), CLB đã có hàng trăm thành viên ở khắp mọi miền: Hà Nội, Quảng Ninh, Hòa Bình, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hưng Yên… Từ những chương trình như “Áo ấm cho em”, “Tết yêu thương”, “Chắp cánh ước mơ”.., CLB đã quyên góp được hàng nghìn phần quà và trao tặng tận tay những người già neo đơn, trẻ em mồ côi, khuyết tật. Không chỉ dừng lại ở những chuyến đi thiện nguyện, những hoạt động “trao đi yêu thương để nhận lại yêu thương” của CLB còn là những buổi nói chuyện chia sẻ kiến thức chăm sóc sức khỏe lành mạnh và giáo dục-hướng nghiệp, kỹ năng làm cha mẹ, trao đổi kinh nghiệm du học,...

Trên đường về, hỏi chuyện chị Phạm Lê Hoa, Chủ tịch CLB Màu xanh, thấy chị cười hạnh phúc: “Có rất nhiều em nhỏ hỏi tôi: “Sao các ông bà ở trong trung tâm buồn thế ạ? Con đến hát, rồi xoa tay cho các ông bà mà họ cứ chảy nước mắt” hay: “Các em bé ở trong trung tâm ngoan lắm ạ. Con đút cháo cho các em ăn rất nhanh, có phải các em đói không ạ?”... Những câu hỏi hồn nhiên nhưng cho thấy các con đã biết quan sát, biết chia sẻ, yêu thương. Điều này có giá trị, ý nghĩa hơn cả những phần quà tặng kia. Và đây cũng là bài học về lòng nhân ái mà không sách vở nào dạy hết được, là niềm hạnh phúc, là cái đích mà CLB chúng tôi hướng tới".

Bài và ảnh: HOÀI ANH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/mau-xanh-uom-mam-yeu-thuong-559880