Mâu thuẫn trong quán nhậu, rút súng bắn vào... vách tường

Khi hỏi chuyện một người trong quán nhậu nhưng không được trả lời, Tuấn Anh lấy súng bắn một phát rồi bỏ đi. Chỉ ít phút sau, thanh niên này bị công an bắt giữ.

Ngày 4-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với Công an TP Vũng Tàu tạm giữ Lê Quách Tuấn Anh (SN 1981, ngụ phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu) để điều tra về hành vi sử dụng vũ khí trái phép.

Quán nhậu nơi xảy ra vụ nổ súng

Thông tin ban đầu, chiều 3-5, anh Trần Quang Đạo (ngụ TP Vũng Tàu) được người bạn mời đến quán nhậu để ăn liên hoan. Thấy bàn kế bên có người quen là anh S. nên anh Đạo cầm ly bia qua mời.

Khi anh Đạo ngồi nói chuyện với anh S., Tuấn Anh đi taxi tới. Nói chuyện được vài câu với một số người trong bàn, Tuấn Anh quay sang chửi đổng nhưng không ai nói gì.

Lúc này, Tuấn Anh quay sang hỏi chuyện anh Đạo nhưng do thái độ không nghiêm túc nên anh không trả lời.

Tuấn Anh liền rút ra 1 khẩu súng và bắn vào vách tường của quán khiến nhiều người hoảng hốt. Sau đó, Tuấn Anh bỏ đi nhậu ở quán H.V, đường 30-4, TP Vũng Tàu.

Khi đang nhậu, Tuấn Anh bị công an bắt và đưa về trụ sở làm việc. Khám xét Tuấn Anh, công an thu giữ 1 khẩu súng Rulo, 2 vỏ đạn và 2 đầu đạn.

Tin, ảnh: Ngọc Giang

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/no-sung-trong-quan-nhau-doa-ban-roi-bo-di-nhau-20180504121205453.htm