Mâu thuẫn trong cuộc nhậu, cay cú rút dao đâm bạn đồng hương trọng thương

Trong cuộc nhậu, giữa Sản và anh Vi Văn Vinh phát sinh mâu thuẫn vì lý do rót rượu không đều. Được can ngăn nhưng Sản vẫn thấy cay cú, ấm ức trong lòng. Sản bật dậy, lục trong ba lô lấy con dao nhọn tiến tới đâm anh Vinh 3 nhát vào ngực và lưng khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Ngày 9/8, VKSND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Vi Văn Sản (SN 1985, trú huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) để xét xử về tội “Giết người”. Nạn nhân là anh Vi Văn Vinh (đồng hương với Sản)

Theo báo Lao động, chiều 28/3, sau khi hoàn thành công việc, Sản, anh Vinh cùng một số người khác tổ chức ăn nhậu tại lán trại thuộc thôn 7, xã Krông Á, huyện M’Đrắk (Đắk Lắk).

Trong cuộc nhậu, khi mọi người đều ngà ngà say, giữa Sản và anh Vi Văn Vinh phát sinh mâu thuẫn vì lý do rót rượu không đều.

Ảnh minh họa.

Sau khi được mọi người can ngăn, Sản bỏ lên giường. Tưởng chừng sự việc đã được giải quyết ổn thỏa nhưng Sản vẫn thấy cay cú, ấm ức trong lòng. Sản bật dậy, lục trong ba lô lấy con dao nhọn tiến tới đâm anh Vinh 3 nhát vào ngực và lưng khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Theo Zing.vn, sau khi gây án, Sản bỏ trốn vào rừng, còn anh Vinh được mọi người đưa đi cấp cứu nên qua cơn nguy kịch.

Để chắc anh Vinh tử vong, Sản gọi vào số máy di động của anh Vinh để kiểm tra nhưng không thấy ai bắt máy nên chui vào vườn mía để ngủ.

Đến sáng 29/3, Sản tìm đường ra quốc lộ để đón xe bỏ trốn thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/mau-thuan-trong-cuoc-nhau-cay-cu-rut-dao-dam-ban-dong-huong-trong-thuong-3416353.html