Mâu thuẫn, người đàn ông đoạt mạng vợ rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử

Ấm ức vì thường xuyên bị vợ mỉa mai, chửi mắng, ông Tròn đã dùng dao sát hại người vợ rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Ngày 18/6, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt Trần Văn Tròn (SN 1960, ở Mê Linh, Hà Nội) án tù chung thân về tội Giết người. Nạn nhân trong vụ án này chính là người vợ thứ hai đang sinh sống cùng bị cáo, bà V.T.H (SN 1966, ngụ Tráng Việt, Mê Linh).

Trước đó, tiến hành xét xử, Tòa án Hà Nội làm rõ, năm 2016, Trần Văn Tròn và người vợ đầu ly hôn. Sau đó không lâu, Tròn kết hôn với bà H.. Kết hôn xong, Tròn mang đồ đạc tới nhà bà H. sinh sống.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân thứ hai của ông cũng thiếu vắng đi hạnh phúc khi hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau vì đời sống kinh tế khó khăn.

Tối 26/11/2020, vợ chồng ông Tròn lại cãi chửi nhau. Trong lúc tức giận, bà H. chửi chồng: “Đồ ăn bám” và đuổi bị cáo đi.

Bị vợ đuổi, ông Tròn sang phòng đối diện phòng bà H. ở tầng 2 nằm ngủ.

Đến rạng sáng ngày 27/11/2020, khi ngủ dậy, thấy vợ đi vệ sinh, ông Tròn hỏi: “Xe máy đâu?” Bà H. đáp: “Loại mày làm gì có xe nữa”.

Do bực tức việc bị bà H. chửi, bị cáo nảy sinh ý định giết vợ. Ông ta vào phòng ngủ lấy dao nhọn giấu dưới chiếu ở đầu giường.

Trong lúc vợ không để ý, ông Tròn cầm dao đi sang phòng ngủ, đâm 1 nhát vào mạn sườn nạn nhân.

Bị chồng tấn công bất ngờ, bà H. ngã gục xuống nền nhà và tiếp tục phải nhận thêm khoảng 20 nhát dao vào vùng ngực, cổ, đùi. Nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi giết vợ, bị cáo mang dao xuống bếp rửa, lấy chai thuốc diệt cỏ ra uống rồi sang nhà bà Nguyễn Thị Thoan (ở gần đó) trả nợ 500 ngàn đồng.

Thấy tay và miệng ông Tròn có chất dịch màu xanh, bà Thoan hỏi, bị cáo nói vừa uống thuốc diệt cỏ, rồi bỏ về nhà ngồi hút thuốc ở cầu thang lên tầng 2.

Ít phút sau, được hàng xóm thông báo việc ông Tròn mới uống thuốc diệt cỏ, ông Ngô Xuân Liểng (ở gần nhà Tròn) cùng con trai sang kiểm tra.

Thấy bị cáo đang ngồi ở bậc cầu thang, miệng sủi bọt màu xanh, ông Liểng hỏi: “Sao chú làm điều dại dột thế?” Ông Tròn đáp: “Các ông cứu tôi làm gì, muộn rồi, cứu được tôi thì tôi cũng đi tù. Rồi ông ta thú thật: “Tôi vừa đâm chết bà H. rồi”.

Được đưa đi Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu nên ông Tròn không tử vong. Về phía bà H., khi mọi người phát hiện bà tử vong tại phòng ngủ đã báo Công an huyện Mê Linh.

Ngày 4/12, đối tượng bị bắt tạm giam vì tội Giết người.

Tại phiên tòa xét xử, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi đoạt mạng vợ đúng như cáo trạng truy tố. Lý giải động cơ gây án, bị cáo hơn 60 tuổi cho rằng do ông ta không làm ra tiền và sống phụ thuộc nên thường xuyên bị vợ coi thường, chửi bới. Và không lúc không kiềm chế được bản thân nên đã gây ra án mạng đau lòng.

Áp dụng mức nêu trên, Tòa án Hà Nội cho rằng hành vi của Trần Văn Tròn là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội, thể hiện sự côn đồ hung hãn và đã tước đoạt mạng sống của người khác. Hành vi của bị cáo không chỉ gây đau thương, tang tóc cho gia đình bị hại mà còn gây mất trật tự trị an.

Xét hành vi cũng như tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo đáng lý cần phải áp dụng mức án cao nhất là loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội nhằm trừng trị, răn đe bị cáo và phòng ngừa tội phạm chung. Tuy nhiên, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và là người cao tuổi nên giảm một phần hình phạt cho bị cáo.

Han (t/h từ An ninh thủ đô, Vietnamnet)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/mau-thuan-nguoi-dan-ong-doat-mang-vo-roi-uong-thuoc-diet-co-tu-tu-a517966.html