Mâu thuẫn khi mua xăng, người đàn ông thả rắn độc trả thù

Mới đây, một người đàn ông Ấn Độ đã có hành động trả thù các nhân viên ở trạm xăng.

Newsflare đưa tin, tại thành phố Buldhana, bang Gujarat của Ấn Độ, một người khách mua xăng được cho là bị xúc phạm đã trả thù bằng cách thả 5 con rắn vào trạm xăng, bao gồm 2 con rắn hổ mang. Video được ghi lại bởi các camera an ninh.

Mâu thuẫn khi mua xăng, người đàn ông thả rắn độc trả thủ. (Ảnh cắt từ video)

Mâu thuẫn khi mua xăng, người đàn ông thả rắn độc trả thủ. (Ảnh cắt từ video)

Cụ thể, một người đàn ông với vài chiếc hộp đựng rắn đã đến trạm xăng một giờ sau khi đóng cửa, và cố gắng mua xăng nhưng bị từ chối. Sau một hồi tranh luận với nhân viên trạm xăng người này vẫn không thể mua xăng. Người đàn ông này quyết định thả những con rắn ra khỏi hộp với ý đồ trả thù các nhân viên trạm xăng và sau đó bỏ trốn.

Các nhân viên của trạm xăng tỏ ra hoảng sợ và chạy ra ngoài, rất may mắn vụ việc không làm ai bị thương. Chủ trạm xăng đã phải nhờ sự giúp đỡ của người chuyên bắt rắn để kiểm soát tình hình. Người đàn ông gây ra vụ việc đang bị cảnh sát địa phương truy nã.

Trước đó, một vụ việc khác cũng liên quan đến rắn hổ mang ở Ấn Độ. Theo đó, hôm 25/5, Cảnh sát Ấn Độ cho biết, một người đàn ông Ấn Độ vừa bị tạm giữ vì cáo buộc sát hại vợ bằng cách thả một con rắn hổ mang trong phòng ngủ. Cảnh sát bang Kerala cho biết, khi điều tra lịch sử cuộc gọi, họ xác định nghi phạm Sooraj (27 tuổi) từng liên lạc với một người bắt rắn và còn xem các video về rắn trên mạng.

Theo quan chức Ashok Kumar thuộc sở cảnh sát Kerala, Sooraj từng đem một con rắn lục Russel’s về nhà để cắn người vợ là Uthra vào ngày 2/3, khiến nạn nhân phải nhập viện điều trị trong gần 2 tháng. Sau khi Uthra xuất viện và dưỡng bệnh tại nhà cha mẹ trong thời gian gần đây, Sooraj tiếp tục đem một con rắn hổ mang khác về vào ngày 7/5 và thả vào người vợ khi nạn nhân đang ngủ.

Cha mẹ của Uthra bắt đầu nghi ngờ khi con rể tìm cách đứng tên tài sản của vợ chỉ vài ngày sau đó. Sooraj làm việc tại một ngân hàng tư nhân và không có điều kiện như gia đình bên vợ. Theo các nguồn tin, Sooraj khai nhận muốn giết vợ để chiếm đoạt tài sản. Anh ta mua con rắn hổ mang giá 10.000 rupee (khoảng 3 triệu đồng) và nói mua về để quay video đăng lên YouTube.

Một số nguồn tin khác cho biết hai vợ chồng thường xuyên xảy ra lục đục liên quan đến chuyện của hồi môn.

Video: Mâu thuẫn khi mua xăng, người đàn ông thả rắn độc trả thủ.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/mau-thuan-khi-mua-xang-nguoi-dan-ong-tha-ran-doc-tra-thu-258723.html