Mâu thuẫn băng đảng, yakuza cấp cao bị bắn chết giữa đường ở Nhật

Thành viên cấp cao của tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản đã bị một người đàn ông mang súng tiểu liên và súng ngắn bắn chết hôm 27/11, có thể do mâu thuẫn băng đảng.

Keiichi Furukawa, 59 tuổi, một yakuza cấp cao của nhóm Yamaguchi-gumi, đã chết tại bệnh viện sau khi bị bắn trên đường phố ở Amagasaki, tỉnh Hyogo, ngay sau 17h, theo giờ địa phương.

Nghi phạm bỏ trốn bằng ôtô nhưng cảnh sát đã bắt giữ anh ta tại thành phố Kyoto khoảng một giờ sau vụ nổ súng.

Theo Kyodo, Hisanori Asahina, 52 tuổi, bị nghi sở hữu súng tiểu liên và súng ngắn cùng 5 viên đạn chưa sử dụng khi anh ta bị bắt. Khi các sĩ quan cảnh sát tìm cách thẩm vấn anh ta sau khi tấp xe của nghi phạm vào lề đường, Asahina được cho là đã chĩa súng vào các sĩ quan.

Cảnh sát điều tra địa điểm nổ súng ở Amagasaki, tỉnh Hyogo, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo.

Cảnh sát điều tra địa điểm nổ súng ở Amagasaki, tỉnh Hyogo, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo.

Theo cảnh sát, Furukawa và Asahina, một người có liên hệ với Yamaguchi-gumi, quen biết nhau. Một nhân chứng nói với cảnh sát rằng hai người lúc đó đang uống cùng nhau tại một quán rượu gần hiện trường vụ án.

Cảnh sát tin rằng vụ nổ súng có liên quan đến xung đột giữa Yamaguchi-gumi và một nhóm nhỏ hơn. Họ đang điều tra sự việc như vụ án giết người.

Furukawa được tìm thấy nằm ngửa trên đường, chảy máu từ bụng và mặt. Khoảng 10 vỏ đạn đã được tìm thấy tại hiện trường vụ án.

Trước đó, hồi tháng 4, một thành viên của Kobe Yamaguchi-gumi - nhóm nhỏ hơn tách ra từ Yamaguchi-gumi - đã bị đâm và bị thương nặng ở Kobe, liên quan đến mối thù của Yamaguchi-gumi và Kobe Yamaguchi-gumi. Hai thành viên của Yamaguchi-gumi bị bắt giữ sau đó.

Vào tháng 10, hai thành viên của Kobe Yamaguchi-gumi đã bị bắn chết, có vẻ cũng liên quan đến mối thù giữa hai nhóm này.

Tuyết Mai

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/mau-thuan-bang-dang-yakuza-cap-cao-bi-ban-chet-giua-duong-o-nhat-post1018838.html