'Màu cờ sắc áo' nào chỉ là hô cho to

World Cup đã kết thúc, tuy nhiên những hoạt động sau đó của nhiều cầu thủ, đội bóng quốc tế khiến người hâm mộ chuyển từ khâm phục sang tiếc nuối.

Sẽ chẳng quá khó, kể cả với phụ nữ hoặc người chẳng hâm mộ bóng đá, nếu hỏi họ biết đội tuyển Croatia là đội nào không.

Dễ hiểu thôi, những cầu thủ đến từ đất nước vừa qua cơn chiến tranh chừng 10 năm đã khiến nhiều người đồng cảm với nỗi khó khăn, khiến nhiều người khâm phục cách họ vượt khó. Modric, từ cậu bé chăn dê trên núi với bao nỗi nhọc nhằn biến thành một ngôi sao được săn đón nhất thế giới là câu chuyện truyền cảm hứng cho những ai yêu cái đẹp.

Nữ tổng thống Croatia Kolinda Grabar-Kitarovic an ủi cầu thủ Luka Modric sau thất bại trong trận chung kết World Cup trước Pháp. Đây được coi là một trong những hình ảnh vì “màu cờ sắc áo” đẹp nhất World Cup 2018. Ảnh: TL

Dù rằng để thua đội Pháp ở trận chung kết nhưng với những gì mà cầu thủ đến từ đất nước chưa tới 1/3 dân số TP.HCM thể hiện, đội tuyển Croatia được cả thế giới nghiêng mình nể phục.

Và họ đã làm gì với điều đó ngay sau World Cup.

Cá nhân, họ đã nghỉ ngơi bên người thân yêu, bên gia đình mà không phải đi báo công, kể lại những khoảnh khắc của mình thế nào. Những gì cần, họ đã làm hết sức và giờ là thời gian cho những người thân đã vì họ mà hy sinh rất nhiều.

Còn chuyện cống hiến cho tổ quốc, cho màu cờ sắc áo, gần như ngay lập tức, những người làm ở ngành du lịch Croatia tung ngay một clip ngắn giới thiệu những điểm đến thu hút du khách với sự đóng góp của Modric và Rakitic, hai tuyển thủ của đội bóng đã ghi hình trước khi World Cup diễn ra.

Gần như ngay lập tức, số lượng người xem clip đã vượt con số 4 triệu, hơn cả dân số Croatia chỉ trong nửa ngày.

Họ, những cầu thủ Croatia không đao to búa lớn khi nói về màu cờ sắc áo những lúc được phỏng vấn. Họ thể hiện mình bằng những gì tốt nhất mà họ có trên sân cỏ và cho đất nước.

Nhìn cách mà họ thể hiện, chợt thấy rầu lòng.

Bóng đá Việt Nam từng có một cơ hội rất lớn, đó là bất ngờ ở Thường Châu - Trung Quốc tại giải U23 châu Á. Đội tuyển đã gây bất ngờ khi vào được đến trận chung kết, và cũng để thua như Croatia. Các cầu thủ khi về đến đất nước cũng được chào đón như các cầu thủ Croatia. Báo chí quốc tế cũng quan tâm đến cầu thủ, đội bóng Việt Nam lắm.

Nhưng, ngoài tham gia những show báo công, tham gia những buổi kể về những “bất ngờ” và “cám ơn các chú các bác”, điều người hâm mộ nhận thấy chỉ là chuyện tranh cãi về quyền quản lý quảng cáo của các cầu thủ. Là những show giới thiệu về bia. Là trình diễn thời trang đầy hào nhoáng của vài cá nhân...

Để rồi, chính huấn luyện viên, chính người hâm mộ hụt hẫng khi thấy phong độ của cầu thủ mình yêu quý sa sút. Là cơ hội giới thiệu về đất nước trôi tuột qua kẽ tay như những hạt cát dù trend về U23 đứng cao nhất trong tìm kiếm trong năm 2018 đến thời điểm này.

Sắp tới, sẽ đến ASIAD Cup rồi 4 AFF Cup. Chẳng biết những người điều hành thể thao, du lịch liệu có tính tới chuyện quảng bá đất nước, thông qua bóng đá như cách họ hay phát biểu ở các hội nghị không?

Hay chỉ đơn giản hô to “màu cờ sắc áo” là đã thành công lắm rồi.

Quỳnh Nga

Nguồn Người Đô Thị: http://nguoidothi.net.vn/mau-co-sac-ao-nao-chi-la-ho-cho-to-14586.html