Mất trộm xe máy sau khi cùng người phụ nữ vào nhà nghỉ 'tâm sự'

Sau khi cùng người phụ nữ vào nhà nghỉ để 'tâm sự', anh Lộc bị trộm mất chiếc xe nên tìm đến nhờ đội 'Hiệp sĩ' Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ.

Tối 24/1, Công an phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương vẫn đang tạm giữ Trần Diễm My (SN 1995) để lập hồ sơ xử lý hành vi trộm cắp tài sản.

 Đối tượng Trần Diễm My bị khống chế giao công an xử lý.

Đối tượng Trần Diễm My bị khống chế giao công an xử lý.

Theo thông tin ban đầu, anh Lê Văn Lộc (SN 1992, quê tỉnh Đồng Tháp, tạm trú phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát) quen với My, rồi cả 2 người vào nhà nghỉ để “tâm sự”.

Lợi dụng lúc anh Lộc sơ hở, My lấy chìa khóa xe rồi xuống lấy trộm xe máy của anh Lộc và bỏ đi.

Trưa 24/1 anh Lộc tìm đến nhờ đội “Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải. Khi đã nắm các thông tin, hình ảnh của My, “Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng các đồng đội Lê Chí Trung, Trần Thanh Trà, Trần Văn Út, Nguyễn Hoàng Vũ và Nguyễn Thiên Phúc truy tìm đối tượng.

Đến 15 giờ 30 cùng ngày, các “Hiệp sĩ” phát hiện My đang đi trên đường DA1 trong khu vực Công viên Mỹ Phước nên tiếp cận để giữ lại và gọi Công an phường đến đưa “nữ tặc” về trụ sở lấy lời khai.

Tân Tiến

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/mat-trom-xe-may-sau-khi-cung-nguoi-phu-nu-vao-nha-nghi-tam-su-407879.html