Mặt sân Bukit Jalil ướt sũng trong cơn mưa lớn

Cơn mưa kéo dài đã khiến mặt sân vận động Bukit Jalil đẫm nước. Đây sẽ là thử thách lớn với các học trò của HLV Park Hang-seo và cả đối thủ trong trận chung kết lượt đi AFF Cup.

Trước thời điểm diễn ra trận chung kết lượt đi AFF Cup khoảng 4 giờ, nhiều cổ động viên hai nước đã có mặt trên sân vận động Bukit Jalil để giữ chỗ và chuẩn bị tiếp lửa cho đội bóng con cưng.

Tuy nhiên, một cơn mưa lớn đổ xuống và kéo dài. Mặt sân vận động rơi vào tình trạng ướt đẫm nước.

Nhiều khu vực trên mặt sân ướt sũng, đọng nước. Chất lượng mặt sân sẽ là vấn đề lớn đối với cầu thủ hai đội trong trận chung kết lượt đi. Trước đó, một số nguồn tin cho biết khả năng thoát nước của sân Bukit Jalil không tốt.

Trời bắt đầu đổ mưa từ 16h. Mưa quá lớn đến nỗi nhiều cổ động viên Việt Nam có vé nhưng vẫn chưa thể xếp hàng vào sân. Thời tiết cũng cản trở hoạt động tác nghiệp của các phóng viên.

Dù vậy, các cổ động viên vẫn có thể theo dõi trận đấu bởi mưa chỉ hắt vào khoảng 1/3 khán đài. Bukit Jalil được đánh giá là một trong những sân vận động hiện đại hàng đầu châu Á với hệ thống mái che đủ để đảm bảo sự an toàn cho người hâm mộ.

Mưa lớn khiến sân trơn và bóng ướt sẽ là thách thức đáng kể đối với các tuyển thủ hai nước.

Tại vòng chung kết U23 châu Á ở Thường Châu (Trung Quốc) đoàn quân của HLV Park Hang-seo từng thi đấu trận chung kết trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Trên sân đấu phủ đầy tuyết trắng, đội tuyển U23 Việt Nam vẫn chơi sòng phẳng và chỉ để thua U23 Uzbekistan ở những phút cuối cùng.

Đến khoảng 17h (giờ Malaysia), mưa đã bắt đầu ngớt dần. Điều này đồng nghĩa với việc trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia nhiều khả năng sẽ không bị hoãn.

CĐV ướt sũng vì không có chỗ trú tại Bukit Jalil Trận mưa rất lớn đổ xuống kết hợp sấm chớp tại sân Bukit Jalil khiến các CĐV Việt Nam và Malaysia ướt sũng. Không có chỗ trú, nhiều người phải chịu trận.

Thuận Thắng - Thế Anh (từ Malaysia)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/mat-san-bukit-jalil-uot-sung-trong-con-mua-lon-post899560.html