Mất Pogba, M.U như nghệ nhân mất sự sáng tạo

Nhiều người từng cho rằng Man United sẽ tốt hơn nếu không có Paul Pogba. Nhưng trận thua 0-1 trước Bournemouth đã cho thấy Quỷ đỏ thiếu sáng tạo như thế nào khi không có tiền vệ người Pháp. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Kể từ khi quay lại sân Old Trafford vào mùa Hè năm 2016, Pogba luôn là chủ đề gây tranh cãi bậc nhất. Lúc thăng hoa, anh có thể kéo cả đoàn tàu rệu rã Man United tới chiến thắng. Nhưng khi sa sút, anh cũng có thể khiến đội nhà phải chịu những bàn thua ngớ ngẩn.

Ngoài phong độ phập phù trên sân cỏ, Pogba còn kéo theo cả mớ rắc rối bên ngoài sân từ những phát ngôn trên mạng xã hội, thái đội vùng vằng đòi ra đi hay xung đột với HLV Jose Mourinho.

Nhưng có một điều chắc chắn là đẳng cấp của anh vẫn ít nhiều được khẳng định và Pogba là một trong số ít ngôi sao của Man United được đánh giá cao. Tuy không còn đỉnh cao phong độ như thời ở Juventus nhưng vai trò của anh tại M.U không hể nhỏ như nhiều người vẫn nghĩ.

Pogba dù không còn đỉnh cao phong độ nhưng vẫn là một nhân tố quan trọng nơi tuyến giữa của M.U
Pogba dù không còn đỉnh cao phong độ nhưng vẫn là một nhân tố quan trọng nơi tuyến giữa của M.U

Trong trận đấu thứ 4 liên tiếp tại Premier League không có sự góp mặt của ngôi sao tên tuổi nhất nơi hàng tiền vệ, Man United đã thi đấu vô cùng bế tắc, thiếu sáng tạo và thiếu ý tưởng trong việc tiếp cận khung thành của Bournemouth.

The Cherry (biệt danh của Bournemouth) đã không thể giữ sạch lưới trong 4/5 trận gần nhất trên sân nhà nhưng lại chẳng phải đối diện nhiều mối nguy hiểm trong một buổi chiều mưa gió trước hàng công của Man United.

Bộ ba tiền vệ trung tâm của M.U gồm Fred, Scott McTominay và Andreas Pereira có thể đã gây ấn tượng trong chiến thắng 3-1 trước Norwich vòng đấu trước nhưng lại hoàn toàn vô hại khi đối đầu Bournemouth.

Pereira là người phải chịu trách nhiệm chính khi chỉ thực hiện 25 đường chuyền và độ chính xác cũng chỉ là 60%, ít nhất trong số tất cả các cầu thủ M.U ra sân ngày hôm đó. Tuy nhiên, thống kê đáng sợ nhất là anh ta không thực hiện 1 đường chuyền nào cho tiền đạo cắm Anthony Martial.

Tính tổng cộng, Pereira mới chỉ ghi 1 bàn, đóng góp 2 kiến tạo, 4 cơ hội rõ ràng và 1 pha chuyền dài chính xác sau 30 trận tại Premier League. Ở tuổi 24, nhiều người tự hỏi không biết khi nào Pereira mới thực sự thoát mác cầu thủ tiềm năng?

Và khi Solskjaer tìm đến băng ghế dự bị để thay thế cầu thủ người Brazil, lựa chọn duy nhất của ông chỉ là Jesse Lingard, một người thậm chí còn chưa có nổi một đường kiến tạo hay một cú sút trúng đích nào mùa này.

Solsa đã nói rất nhiều về sự kết hợp tốt của Fred và McTominay. Nhưng cả hai người đều không cho thấy mình có khả năng sáng tạo nơi tuyến giữa. Fred vẫn đang thi đấu nỗ lực và là người tạo ra nhiều cơ hội hơn bất kỳ cầu thủ nào trên sân ở trận đấu hôm thứ Bảy. Nhưng trong 7 lần ra sân mùa này, tiền vệ người Brazil vẫn chưa có nổi 1 bàn thắng, 1 pha kiến tạo hay 1 cơ hội rõ ràng nào.

Rõ ràng là không có Pogba, không tiền vệ nào của Man United đủ sức tạo ra sự khác biệt, ít nhất là về mặt tạo cơ hội. Màn trình diễn bế tắc của Quỷ đỏ trước Bournemouth thêm một lần minh chứng cho sự thật này.

Theo bongdaplus.vn

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/201911/mat-pogba-mu-nhu-nghe-nhan-mat-su-sang-tao-2459790/