Mất nước, dân Hà Nội đi gần chục cây số để tắm nhờ

Từ ngày 8/5 đến nay, hơn 1000 người dân sống tại tòa nhà CT3A-CT3B KĐT Văn Quán (Hà Đông) đang bị đảo lộn cuộc sống vì mất nước.

Theo phản ánh của cư dân sống tại các tòa chung cư CT3A-CT3B (KĐT Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội), từ ngày 8/5 đến nay trong khu xảy ra tình trạng mất nước. Không có nước sinh hoạt trong điều kiện thời tiết nắng nóng khiến cuộc sống của hơn 1000 cư dân tại đây bị đảo lộn hoàn toàn. Điều đáng nói là đến nay, cư dân vẫn thấp thỏm chờ chưa biết đến khi nào đơn vị cung cấp dịch vụ là Cty Cấp nước Hà Đông mới cấp nước trở lại.

Mất nước, người dân dùng mọi vật dụng để tích trữ nước.

Hì hục mang hết nồi niêu xoong chảo, chậu lớn, chậu bé ra đựng nước vừa đi xin về, bà Hoa Thị Mận, cư dân tầng 12, CT3B, KĐT Văn Quán cho biết: “Mất nước đột ngột khiến cho gia đình tôi vô cùng khốn khổ. Không có nước để sinh hoạt, ăn uống, nên phải đi mua nước lọc, thỉnh thoảng vòi nước chảy được vài giọt thì vội mang xô chậu ra hứng, dù nước đục vàng, có cặn, vẫn phải để lắng rồi dùng tạm”.

Thời tiết nóng bức, việc mất nước càng khiến cuộc sống của gia đình bà Mận cũng như các hộ dân khác thêm phần khó khăn. “Nóng bức, đi làm về, nước rửa tay, rửa mặt cũng không có. Nhiều gia đình phải đưa cả vợ chồng con cái lên cơ quan từ sáng sớm để đánh răng rửa mặt. Đến ngày hôm qua, cả nhà tôi phải bắt xe lên nhà người quen ở Mỹ Đình, gần chục cây số để tắm nhờ”, bà Mận chia sẻ thêm.

Giống như gia đình bà Mận, mấy ngày nay, ngày nào, vợ chồng chị Hà Thị Huế cư dân ở tầng 21, CT3B Văn Quán cũng phải dậy từ sáng sớm để đi xin từng xô nước tại các chung cư lân cận. Chị Huế chia sẻ: “Tình trạng mất nước diễn ra mấy ngày nay kiến cuộc sống rất khó khăn, cả người già, người trẻ đều phải lũ lượt rủ nhau sang các tòa chung cư khác để xin nước vì nếu mua nước lọc đóng bình thì không biết bao nhiêu cho đủ. Trong nhà có đồ gì đựng nước được đều bỏ hết ra để chứa nước dự trữ. Sống giữa thủ đô văn minh, hiện đại mà mất nước thì quả là cơ cực. Đây mới là đầu mùa nóng đã thế này, chúng tôi thực sự lo ngại nếu tình trạng này kéo dài hay lặp lại trong những ngày tiếp theo, không biết cuộc sống của chúng tôi sẽ thế nào”?

Trao đổi thêm về vấn đề này, ông Lê Tuấn Anh, Trưởng ban Quản trị cư dân tòa nhà CT3B cho biết, việc nhà cung cấp dịch vụ là công ty Cấp nước Hà Đông không thông báo với cư dân về việc mất nước khiến cuộc sống của người dân vô cùng khó khăn: “Mất nước kéo dài mấy hôm nay, tuy nhiên bên cung cấp dịch vụ là Cty Cấp nước Hà Đông không hề có thông báo. Điều này đẩy hàng nghìn cư dân, trong đó không ít gia đình có người già, con nhỏ, vào cảnh xáo trộn và bất tiện vô cùng”.

Ông Lê Tuấn Anh, Trưởng ban Quản trị cư dân tòa nhà CT3B bức xúc trước tình trạng mất nước đột ngột nhiều ngày.

Ông Tuấn Anh bức xúc cho biết thêm: “Trước phản ánh của cư dân, chiều 9/5, đại diện ban quản lý chung cư và phía công ty cấp nước Hà Đông đã có buổi trao đổi. Đại diện công ty Cấp nước Hà Đông cho rằng, đã thông báo việc cắt nước xuống UBND phường Phúc La. Bên cạnh đó, đại diện công ty trao đổi nguyên nhân do đường ống nước sông Đà bị vỡ nên áp lực nước chảy yếu, ảnh hưởng đến việc cấp nước cho cư dân. Sự giải thích này là hết sức vô lý, bởi việc công ty ký với cư dân về cấp nước là hợp đồng dân sự. Khi họ không cung cấp tốt dịch vụ thì phải có lời với cư dân. Lấy lí do thông báo ra ngoài phường mà bỏ quên khách hàng như chúng tôi là đang trốn tránh trách nhiệm. Phường không có trách nhiệm trong chuyện này".

Theo ghi nhận của phóng viên, đến trưa ngày 10/5, các bể chứa nước trong tòa nhà CT3B, khu đô thị Vưn Quán đều trong tình trạng cạn khô, người dân không có nước để sử dụng. Thực tế tình trạng mất nước vào hè tại ccs KĐT “đến hẹn lại lên” trong nhiều năm qua ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân./.

Nguyễn Trang/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/tin-24h/mat-nuoc-dan-ha-noi-di-gan-chuc-cay-so-de-tam-nho-760800.vov