Mất người yêu vì ham sống ảo: Câu chuyện 'đánh thức' nhiều cô gái trẻ thời nay

Vì nghiện sống ảo, thậm chí đăng ảnh hở bạo để câu like mà cô gái trẻ đã vướng phải phiền phức không đáng có. Điều tiếc nuối nhất là cô gái này bị bạn trai nói lời chia tay và phải gạt nước mắt khi biết người ấy có hạnh phúc mới.

Tuổi trẻ hầu như ai cũng vướng sai lầm... Thế nhưng, sai lầm không phải lúc nào cũng sửa chữa được. Như cô gái trong chia sẻ dưới đây, vì nghiện sống ảo mà đã phải trả giá đắt. Không chỉ mua phiền phức vào người mà còn mất đi người bạn trai yêu thương hết lòng.

Trong chia sẻ của mình, cô gái vẫn còn ân hận và tiếc nuối về việc làm bồng bột của bản thân trong quá khứ. Dù đã có bạn trai nhưng cô nàng vẫn lên facebook "thả thính". Bạn trai không nhắc nhở thì cô gái "bỏ ngoài tai". Thậm chí, cô còn cho rằng bạn trai cổ hủ, gia trưởng.

Nghĩ việc làm của mình vô hại nên cô tiếp tục đăng ảnh hở hang. Kết cục, hình ảnh của cô bị đăng lên những nhóm không lành mạnh, kèm số điện thoại. Sau khi bạn trai giải quyết xin xóa link xong cũng là lúc anh nói lời chia tay cô. Ba năm trôi qua, dù cô gái đã thay đổi nhưng không thể có được trái tim của bạn trai một lần nữa. Để rồi cuối cùng phải đau đớn khi nhìn thấy ảnh cưới của bạn trai bên người con gái khác.

Vẫn còn yêu, nhưng giờ thì anh không còn là của cô nữa... Câu chuyện buồn của cô gái giống như hồi chuông cảnh tỉnh với giới trẻ: Đừng vì thế giới ảo mà quên đi hiện thực, để đánh mất những thứ quan trọng.

Vì nghiện sống ảo mà cô gái trẻ bị bạn trai nói lời chia tay (Ảnh minh họa)

Nội dung chia sẻ của cô gái như sau:

"Chia tay 3 năm rồi mà tao vẫn không quên được, vẫn tiếc, giá như hồi đó tao không để tuột mất lão.

Lão ấy là bạn anh trai tao, quen nhau từ cấp 2, hơn tao vài tuổi. Tại hay sang nhà chơi điện tử với anh tao mà quen biết. Rồi lão thích mình lúc nào không hay. Lên cấp ba thì lão tỏ tình, nhưng tao chối hết. Lúc ấy tao vừa gầy còm vừa ngố, chả hiểu sao lão ấy thích, rồi giao hẹn lên đại học phải trả lời lão.

Lên đại học rồi thì tao cũng đồng ý, vì lão ấy tốt bụng mà giỏi, mà lại thương tao lắm. Hai nhà còn quen biết nữa, cứ hẹn chờ tao ra trường thì cưới. Ấy vậy mà không thành.

Tại tao cả, lúc đó chắc tao còn trẻ con quá. Lên đại học tao trổ mã, lột xác hoàn toàn luôn. Con gái ai chả thích mình xinh, thích được khen. Thế nên suốt ngày tao up ảnh tự sướng lên Facebook, rồi ngồi canh like. Lúc đó tao ngủ thật, không nghĩ ra một điều đơn giản là 100, 1000 cái like cũng chả thấy được người yêu tao đón đưa hằng ngày, chả chăm được lúc tao ốm hay làm chỗ dựa cho tao lúc mệt mỏi. Hồi ấy tao nghiện quá, làm gì cũng up Facebook, mà toàn kiểu mà bây giờ gọi là "thả thính". Người yêu tao giận, lão bảo làm sao toàn bọn con trai thế? Tao kệ, mình đẹp thì người ta mê là việc của họ, tao tự thấy mình không sai, không làm gì có lỗi với người yêu tao hết.

Nhưng mọi chuyện bắt đầu phức tạp, tao bắt đầu thích up mấy tấm ảnh hở hang, ảnh áo tắm... Có vài người lấy ảnh tao làm avatar. Rồi nhắn tin qua lại, rồi comment đẩy đưa vào ảnh của tao. Nhiều người tưởng tao có người yêu mới, còn nghĩ là để ảnh đôi với người yêu mới. Tao còn nghĩ thế cũng hay hay, chả hại gì, nhân tiện còn dằn mặt người yêu tao (vì lão ấy cũng được nhiều chị em thích).

Rồi kèm theo facebook tao ngày càng nhiều lượt follow thì quan hệ giữa tao và người yêu ngày càng kém. Tao nghĩ lão gia trưởng, cổ hủ quá, không xứng với tao. Nhưng rồi biến cố xảy đến khi ảnh tao bắt đầu xuất hiện trên mấy cái hội nhóm..., kèm cả số điện thoại nữa. Lúc ấy cuộc sống thật sự bị đảo lộn. Người yêu với anh trai phải liên hệ làm việc, thương thảo để bọn họ gỡ link, xóa ảnh tao. Còn tao cũng phải đổi số điện thoại, khóa facebook. Khi mọi việc dần chìm xuống thì cũng là lúc người yêu tao nói chia tay.

Anh bảo mệt rồi, không muốn kéo dài mối quan hệ này với tao nữa. Cách sống và cách nghĩ của 2 người khác nhau quá, cố cũng chỉ thêm đau khổ thôi. Anh đến tận nhà xin lỗi bố mẹ tao, nhận lỗi là do anh, mong bố mẹ tao đừng trách.

Chia tay xong lão block facebook, chặn số tao. Ngần ấy năm tao cứ nghĩ là quên rồi, nhưng khi nghe anh tao nói lão sắp kết hôn, tao mới biết ra mình vẫn không buông bỏ được. Tao lén dùng facebook của anh tao vào xem, thế là khóc sưng mắt. Rõ ràng ánh mắt, nụ cười, bờ vai ấy là của tao, người con trai ấy là của tao cơ mà, sao giờ lại dành cho người khác? Bây giờ tao trưởng thành rồi, biết suy nghĩ rồi, cũng hối hận rồi, sao anh không cho tao cơ hội nữa, sao không chờ tao như ngày xưa?".

A.N (Theo Nld.cm.vn)

Nguồn Ngôi Sao VN: https://ngoisao.vn/gioi-tre/doi-song-tre/mat-nguoi-yeu-vi-ham-song-ao-cau-chuyen-danh-thuc-nhieu-co-gai-tre-thoi-nay-246543.htm