Mất mùa phim kinh dị Việt

Từ giữa tháng 9, mùa phim Halloween đã chính thức bắt đầu với nhiều bộ phim kinh dị.

Halloween 2018 là bộ phim đang được mong chờ trong mùa phim Halloween năm nay

Nội dung của phim năm nay đa dạng, gây hưng phấn cũng như tò mò với các fan. Trong khi các bộ phim kinh dị của thế giới đua nhau ra rạp thì phim Việt lại hoàn toàn vắng bóng.

Sôi động phim Halloween

Nếu năm 2017 là năm của những bộ phim kinh dị đến từ Mỹ, Canada và một số nước châu Á thì năm nay, các bộ phim có cả ở châu Âu và Mỹ. Bắt đầu là các bộ phim kinh dị như: Malicious, Halloween, Bad Times At The El Royale… Trong đó, Quái thai (Malicious) là phim được trông đợi, với sự trở lại của đạo diễn Michael Winnick (nổi tiếng với bộ phim Guns, Girls and Gambling), được chuẩn bị trong suốt 2 năm. Nội dung xoay quanh gia đình một giáo sư đại học chuẩn bị làm cha, hiện tượng kỳ lạ bắt đầu xảy ra ám ảnh người vợ và cô bị sảy thai. Đôi vợ chồng trẻ đã vô tình giải thoát một thực thể ma quái khát máu. Phim có sự tham gia của dàn diễn viên nổi tiếng như: Bojana Novakovic, Josh Stewart, Delroy Lindo, Melissa Bolona… với kinh phí dự tính khoảng 3,5 triệu USD. Phim dự kiến công chiếu vào ngày 5/10 để “đón đầu” mùa phim Halloween năm nay.

"Các nhà sản xuất nước ngoài thường chờ mùa này để tung ra những bộ phim kinh dị đình đám. Đứng về sự lựa chọn của khán giả thì giữa một bộ phim kinh dị nước ngoài và phim kinh dị Việt, họ chắc chắn lựa chọn phim nước ngoài”.

Đạo diễn Huỳnh Đông

Đáng chú ý trong mùa phim năm nay là bộ phim Halloween 2018 - phần phim thứ 11 trong chuỗi phim dài hơi về một kẻ sát nhân luôn mang trên mình chiếc mặt nạ cổ quái và “săn” người vào đêm Halloween. Trước đó, phần 10 ra mắt năm 2009 được coi là thất bại của đạo diễn Rob Zombie với doanh thu chưa đầy 40 triệu USD dù kinh phí tới 15 triệu USD. Phần phim thứ 11 với kinh phí 10 triệu USD do đạo diễn David Gordon Green đảm nhận vai trò “cầm trịch” với sự hỗ trợ của đạo diễn John Carpenter. John Carpenter là người đã làm nên phần phim đầu tiên (1978) - phần phim thành công nhất của loạt phim kinh dị này với doanh thu 70 triệu USD dù kinh phí vỏn vẹn 325.000 USD.

Sau khi hé lộ trailer đầu tiên tại sự kiện CinemaCon ở Las Vegas (Mỹ) tháng 8 vừa qua, đoạn trailer đã nhận được nhiều phản hồi tích cực. Phần phim mới lấy bối cảnh bốn thập niên sau khi Laurie Strode thoát khỏi Michael Myers. Tuy nhiên, Michael Myers vẫn tiếp tục bám theo nhằm truy sát cô em gái Laurie Strode của mình. Chỉ mới hé lộ teaser nhưng bộ phim đang nhận được 98% đánh giá tích cực trên trang phê bình phim nổi tiếng Rotten Tomatoes. Nhà phê bình Peter Debruge của tạp chí Variety bày tỏ trông đợi: “Green sẽ rút ra được nhiều điều khi làm phim, để gắn kết được với “huyền thoại” John Carpenter”.

Trước khi chờ mùa phim Halloween ra mắt vào cuối tháng 10, Ác quỷ ma sơ đã và đang là bộ phim gây “bão” phòng vé thời gian qua. Công chiếu từ ngày 7/9, bộ phim của hãng Warner Bros nhanh chóng lập kỷ lục là phim kinh dị có doanh thu mở màn cao nhất mọi thời đại khi thu về 12,1 triệu USD chỉ trong đêm chiếu sớm ở thị trường quốc tế, 5.4 triệu USD trong đêm chiếu sớm tại Bắc Mỹ và 13,5 tỷ đồng tại Việt Nam. Phim của đạo diễn James Wan lấy bối cảnh tại một tu viện ở Romania vào năm 1952. Tại đây, một nữ tu tự sát và hàng loạt bí ẩn xảy ra sau đó khiến Tòa thánh Vatican buộc phải vào cuộc. Mở màn thành công của Ác quỷ ma sơ được hy vọng tạo tiền đề cho thành công của mùa phim Halloween tới đây.

Ngay ngáy khâu kiểm duyệt

Trong khi thị trường phim nước ngoài đang sôi động chuẩn bị cho mùa lễ Halloween thì tại Việt Nam lại khá ảm đạm. Anh Nguyễn Hải, quản lý phát hành phim của CGV cho biết, hiện chưa có danh sách chắc chắn những phim sẽ ra rạp mùa Halloween năm nay. Sau khi một số bộ phim kinh dị ra mắt không gây nhiều tiếng vang thời điểm 2 năm trở lại đây như: Bệnh viện ma (đạo diễn Võ Thanh Hòa), Con ma nhà họ Vương (đạo diễn Vũ Ngọc Đãng), Cô hầu gái (đạo diễn Derek Nguyễn)… số lượng phim kinh dị Việt đang giảm thấy rõ. Năm ngoái, một số ít ỏi phim kinh dị Việt ra mắt như Oán (đạo diễn Victor Vũ), Yêu đi đừng sợ (đạo diễn Stephane Gauger), Lời nguyền gia tộc (đạo diễn Đặng Thái Huyền) rải rác trong năm. Và mùa Halloween năm nay, cho tới hiện tại vẫn chưa thấy “bóng dáng” bộ phim Việt nào được giới thiệu.

Điều này cũng dễ hiểu khi phim Việt nhiều năm qua vẫn bị khán giả đánh giá là thiếu sáng tạo. Kịch bản nhạt, thiếu sức hút, tạo hình nhân vật chưa đủ dọa ma khán giả. Ngoài ra, các yếu tố âm thanh, ánh sáng, kỹ xảo, bối cảnh, phim kinh dị Việt dù đã tiến bộ nhưng vẫn chưa thể sánh với những bộ phim của nước ngoài. Chưa kể khâu kiểm duyệt cũng là một “cánh cửa” lớn mà những nhà làm phim kinh dị phải bước qua. Hầu hết, các đạo diễn Việt vẫn e ngại khi làm phim kinh dị phục vụ khán giả bởi giấy phép khó khăn, đầu tư nhiều mà khả năng thu hồi vốn khó xác định. Như nhận định của đạo diễn Charlie Nguyễn: “Ranh giới giữa mê tín dị đoan và phim kinh dị khá mập mờ nên nhiều nhà sản xuất không dám “làm tới” vì sợ phim không được ra rạp”.

Đạo diễn Huỳnh Đông chia sẻ, làm phim kinh dị ở Việt Nam không khó nhưng các nhà làm phim ngại khâu kiểm duyệt. Các nhà làm phim không được tự do sáng tạo mà thường phải theo lối mòn: Không có ma, phải theo luật nhân quả. “Thực ra, sáng tạo không khó nhưng sự sáng tạo ấy có được chấp nhận hay không lại là chuyện khác. Phim sáng tạo 10 phần, qua kiểm duyệt cắt đi 3-4 phần thì phim còn gì nữa?”, anh nói. Nam đạo diễn cũng cho biết thêm, hầu hết các nhà làm Việt đều né mùa phim Halloween.

Hồ An

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/mat-mua-phim-kinh-di-viet-d273356.html