Mất mạng vì phạm… điều tối kỵ

Vì có lời nói hoặc hành động hàm hồ trong men say với ý nghĩ rằng, đó chỉ là trò bông đùa, mua vui nhưng 'tác giả' của những lời nói, hành động khiếm nhã đó đã phải trả giá bằng tính mạng của mình…

Ngày 3-9, cơ quan CSĐT, CA tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Tuấn Anh (34 tuổi, trú tại xã An Tường, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) về tội Giết người.

Tài liệu điều tra thể hiện: Tối 29-8, Vũ Tuấn Anh dẫn vợ là chị Nguyễn Thị Ánh N cùng con 9 tuổi đi ăn bánh cuốn tại một quán ăn thuộc phường Tân Quang, TP Tuyên Quang. Tại quán ăn, Tuấn Anh thấy có khoảng 10 người đang ăn, uống rượu; trong nhóm người này có vài người mà Tuấn Anh quen biết. Khi vợ chồng Tuấn Anh đang ăn thì một thanh niên ở bàn bên sang mời rượu. Sau đó, Tuấn Anh sang mời lại khoảng 2 chén rượu rồi quay về bàn tiếp tục ăn.

Đối tượng Vũ Tuấn Anh tại CQCA. (Ảnh: Đ.B)

Vừa ngồi xuống, Tuấn Anh thấy anh Nguyễn Mạnh H (28 tuổi, trú cùng xã) cũng sang bàn vợ chồng Tuấn Anh ngồi mời rượu lại. Không biết có phải vì đẫm hơi men, không điều khiển được hành vi hay vì cố ý mà Tuấn Anh thấy anh H ngồi sát vợ mình.

Liền sau đó, một tay anh H cầm chén rượu, tay còn lại… vỗ mông chị N, vợ Tuấn Anh. Nhìn cảnh đó, Tuấn Anh sôi sục gọi anh H ra để nói chuyện. Hơi men bốc lên, Tuấn Anh hỏi anh H về việc anh vừa làm với vợ mình thì anh H không thừa nhận dẫn đến hai bên cãi vã to.

Không kiềm chế được bản thân, Tuấn Anh đã lao vào trong quán lấy chiếc kéo đâm thẳng vào vùng ngực anh H. Dù những người có mặt tại quán đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng do vết thương vào chỗ hiểm, bị mất nhiều máu nên anh H đã tử vong.

Vũ Tuấn Anh bị CQCA bắt giữ ngay sau đó và khai nhận toàn bộ hành vi của mình đã gây nên. Bao biện cho hành vi của mình, đối tượng chỉ biết nói rằng, lúc đó thấy chẳng những vợ bị xúc phạm mà danh dự của mình cũng bị anh H xúc phạm.

Đã thế, khi hỏi cho ra nhẽ thì anh H không thiện chí đáp lời mà còn có ý bông đùa, giễu cợt Tuấn Anh nên đối tượng đã xuống tay với anh ta trong hơi men kích động. Hiện tại, nhìn vợ và con nhỏ bơ vơ, đối tượng rất khổ tâm, ân hận nhưng mọi sự đã là quá muộn.

Việc người đàn ông bảo vệ bạn đời của mình là bản năng và là phản ứng thông thường của phái mạnh. Vậy nhưng, bảo vệ vợ bằng cách lấy đi mạng sống của người khác là điều không thể chấp nhận hay dùng lí lẽ để bao biện được.

Thêm nữa, bảo vệ vợ mình đã đành, có người còn nghĩa hiệp đi bảo vệ vợ của bạn bằng cách lấy mạng của kẻ dám buông lời trêu ghẹo. Vụ án từng xảy ra tại tỉnh Bến Tre.

Theo đó, khoảng 5g ngày 28-1-2016, Vương Quốc Dân (28 tuổi, trú tại phường 7, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre) cùng nhóm bạn tổ chức nhậu tại cửa hàng của Dân thuộc xã Sơn Đông, TP Bến Tre; trong đó có anh Nguyễn Văn Thắng (22 tuổi, trú tại xã Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre) tham gia.

Nhậu được một lúc, giữa Dân và anh Thắng xảy ra mâu thuẫn cự cãi dẫn đến xô xát; nguyên nhân do trong lúc say xỉn đi vệ sinh ngang qua phòng vợ bạn của Dân, anh Thắng đã giở trò chọc ghẹo chị này. Quá bức xúc, giữa Dân và anh Thắng xảy ra cãi vã, ẩu đả. Hậu quả, đối tượng dùng dao đâm vào ngực trái của Thắng khiến nạn nhân tử vong.

Tuy nhiên, biết không thể trốn thoát, vài tiếng sau khi gây án, Vương Quốc Dân đã đến CQCA đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Sau những vụ án này, kẻ có hành vi xúc phạm phụ nữ bị mất mạng; người đàn ông đứng ra bảo vệ phụ nữ bị vướng vòng lao lý nhưng người mang tiếng nhất, day dứt nhất lại chính là phụ nữ.

Bản thân họ không hề muốn là nạn nhân của tình trạng quấy rối nhưng cũng không muốn vì mình mà chồng hay bạn của chồng có hành vi cực đoan gây hậu quả nghiêm trọng.

Cốt lõi của vấn đề là nâng cao ý thức tôn trọng phụ nữ trong xã hội. Khi những hành vi tầm thường, vi phạm đạo đức, vi phạm nhân cách và pháp luật kia không xảy ra, ắt hẳn sẽ không còn những vụ án mạng đau lòng như vậy nữa!

Nam Du

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/mat-mang-vi-pham-dieu-toi-ky-121613.html