Mất mạng oan vì can ngăn bạn học

Chỉ vì một câu nói bâng quơ mà hai tốp học sinh lao vào đánh nhau. Hậu quả khiến Phạm Văn Việt, người vào can mất mạng…

Theo các cơ quan tố tụng, Nguyễn Đình Độ, SN 2000, trú tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội, là học sinh một trường THPT ở Hà Nội. Đầu giờ chiều 14-3-2018, Độ đi xe máy từ nhà đến trường và cùng các bạn đi bộ đến trường THPT Ứng Hòa A để nghe phổ biến quy chế thi thử tốt nghiệp. Khi đến trước cổng BVĐK Vân Đình, thuộc thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Độ thấy Nguyễn Trọng Hiếu, SN 2000, học sinh trường THPT trong nhóm: “Ơ ông kia nhìn quen quen”. Anh Hiếu nghe thấy Hiệp nói đã quay lại cự cãi rồi bỏ đi. Sau đó, Độ cùng nhóm bạn vào nghe phổ biến quy chế thi.

Đến 16g cùng ngày, Độ và các bạn cùng lớp về trường. Tại ngã ba đường thuộc phố Nguyễn Thượng Hiền, thị trấn Vân Đình, Độ nhìn thấy Hiếu và nhóm bạn (Trần Minh Tâm, Đỗ Huy Hiệp – đều SN 2000). Hiếu đã chạy lại túm cổ áo Độ và đấm. Cùng lúc, Hiệp cũng lao vào đánh hội đồng. Nhóm bạn của Độ đã can ngăn nhưng anh Hiếu không dừng tay.

Bị cáo Độ làm thủ tục tại tòa.

Do bức xúc, Độ đã lấy 1 con dao bầu và tấn công Hiếu. Cùng lúc, anh Phạm Văn Việt, SN 2000, trú tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội, bạn của Độ và Hiếu xông tới can, đẩy Hiếu ra. Độ đã đâm anh Việt vào ngực trái. Thấy Độ cầm dao, anh Hiếu bỏ chạy nhưng vấp ngã. Độ lại dùng dao đâm vào sườn trái anh Hiếu.

Hậu quả cuộc “hỗn chiến” khiến anh Việt tử vong trên đường đi cấp cứu. Đối với thương tích của Độ, CQĐT trưng cầu giám định tỷ lệ thương tích nhưng Độ từ chối giam định nên không có căn cứ xử lý đối với Độ và hành vi gây thương tích cho Hiếu.

Do đó, HĐXX ngày 18-1 của TAND TP Hà Nội đã tuyên Độ 8 năm tù về tội “Giết người”; Hiếu 6 tháng tù tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Còn Hiệp, có hành vi đấm Độ nhưng khi thực hiện hành vi chưa đủ 18 tuổi, tham gia với vai trò giúp sức nên chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đỗ Phương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/mat-mang-oan-vi-can-ngan-ban-hoc-134556.html