Mất gì lời nói!

16h30 ngày 19-12, đang ngồi uống nước với mấy người bạn tại một quán nhỏ ở gần ngõ 83 phố Đào Tấn, anh Hùng (ở quận Ba Đình) thấy một bác lớn tuổi dừng xe trước hàng bánh rán, bánh gối chiếm đến một phần tư ngõ rồi cất lời:

- Chị làm ơn cho hỏi lối nào đi về phía Công viên Thủ Lệ?

Người phụ nữ bán hàng giọng gay gắt:

- Đứng trước hàng thế à? Rẽ phải kia kìa.

Bác lớn tuổi vẫn nhẹ nhàng:

- Tại ngõ chật quá, thành ra tôi phải ghé tạm để hỏi đường...

- Chật thì đứng gọn vào. Ông ngã vào cái chảo này thì sao?

Ngoảnh nhìn lối rẽ hẹp, bác lớn tuổi đỗ xe song song với chiếc ghế băng của quán, nơi có một người phụ nữ đeo chiếc kính đen đang ngồi duỗi dài trên ghế, rồi rút điện thoại ra gọi. Sau đó bác quay lại nói:

- Các chị thông cảm. Tôi lần đầu tới đây nên mới phải phiền thế.

- Thôi ông đi cho khuất mắt. - Người phụ nữ đeo kính cất lời.

Nghe câu chuyện anh Hùng kể lại, Người Xây Dựng vừa cảm phục về cách ứng xử văn minh của bác lớn tuổi, nhưng lại buồn về thái độ của hai người phụ nữ nói trên. Người xưa có câu "Lời nói chẳng mất tiền mua...", nhưng hai người phụ nữ không những không chỉ đường giúp mà còn có lời lẽ khó nghe, nhất là với người lớn tuổi thì đúng là thiếu văn hóa.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/922969/mat-gi-loi-noi