Mặt cười khổng lồ từ cây xanh xuất hiện trên sườn đồi

Nhiều cây xanh trên sườn đồi Oregon, Mỹ đã tạo thành hình mặt cười khiến ai nhìn vào cũng thấy vui vẻ.

Mặt cười khổng lồ từ cây xanh xuất hiện trên sườn đồi

Mặt cười khổng lồ từ cây xanh xuất hiện trên sườn đồi

Những người lái xe dọc đường Oregon 18 có cơ hội chiêm ngưỡng khung cảnh độc đáo với khuôn mặt khổng lồ đang mìm cười nhìn lại họ từ sườn đồi phủ đầy cây xanh.

Nằm trên đường Oregon 18, ở giữa Willamina và Grand Ronde, hình mặt cười trên sườn đồi xuất hiện vào mỗi mùa thu, khi màu sắc lá, thân cây chuyển màu. Khuôn mặt có đường kính khoảng 9,1 mét, gồm hai loại cây lá kim khác nhau, một loại thay đổi màu sắc vào mùa thu và một loại tồn tại quanh năm.

Sự nổi tiếng của khung cảnh trên sườn đồi Oregon đã sớm đưa địa danh vào danh sách địa điểm thu vị nhiều người muốn ghé qua chiêm ngưỡng.

Cận cảnh mặt cười khổng lồ từ cây xanh ở sườn đồi Oregon, Mỹ

Câu chuyện về khuôn mặt cười ở Oregon bắt đầu từ năm 2011 khi công ty Hampton Lumber quyết định sẽ tạo ra thiết kế từ cây cối trong một chiến dịch trồng rừng.

Họ đã sử dụng Linh sam Douglas là một loài thực vật hạt trần trong họ thông, cho phần mắt và miệng của toàn bộ khuôn mặt. Không giống như hầu hết các loại cây lá kim, cây thông rụng lá và chuyển sang màu vàng vào mùa thu.

Kristin, phát ngôn viên của Hampton Lumber cho biết: "Ý tưởng về khuôn mặt cười bắt đầu với Hampton Lumber từ cựu quản lý rừng gỗ của chúng tôi Dennis Creel. Khi chúng tôi thu hoạch đã biết rằng khu vực này có vị trí thuận lợi, người quan sát có thể dễ dàng nhìn thấy từ đường quốc lộ.

Do vậy, Dennis Creel đã nảy ra ý tưởng làm thứ gì đó thú vị. Từ việc lập kế hoạch và trồng cây mất khoảng một tuần để hoàn thành'.

Theo thời gian, khuôn mặt tròn trên đồi Oregon đã mất đi một số góc. Tuy nhiên, các chuyên gia ước tính, khung cảnh khuôn mặt cười vẫn tồn tại ít nhất là một thập kỷ nữa. Hiện tại, khuôn mặt cười giúp người dân địa phương vui vẻ hơn khi họ thực sự cần lý do để mỉm cười.

Một phụ nữ địa phương cho biết: "Không khí khá buồn tẻ trong khu vực. Các công viên đã dần biến mất. Những người lái xe có cơ hội nhìn thấy mặt cười trên sườn đồi khi đang lái xe sẽ thấy vui vẻ hơn. Tôi cũng vậy, hôm nay tôi vui hơn khi thấy khuôn mặt mỉm cười. Thực sự, nó đã làm bừng sáng cả khu vực".

Khuôn mặt cười dễ thương này chỉ là một trong những thiết kế tuyệt vời nhất tạo ra từ cây xanh trong những năm qua.

Hoàng Dung (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/chuyen-la/mat-cuoi-khong-lo-tu-cay-xanh-xuat-hien-tren-suon-doi-281237.html