Mặt cỏ nhớ mặt người

Mới chỉ là những trận đấu mở màn V.League 2020 nhưng mặt cỏ đã nhớ mặt người. Bốn phía khán đài trống vắng, không gian yên lặng và chỉ còn sân cỏ chứng giám, làm nền cho những trận đấu vẫn sôi động, cam go.

Trái bóng đã lăn một vòng suôn sẻ hứa hẹn vòng đấu thứ hai tuần này cũng sẽ ngon nghẻ cuốn hút, nhất là khi lịch thi đấu đặt nhiều cặp đối thủ ngang tài ngang sức gặp nhau.

Hôm nay, Dược Nam Hà Nam Định sẽ tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân Thiên Trường. Đây là hai đội cùng thua trong lượt đấu đầu tiên và đều tự nhận là mình yếu, mục tiêu chỉ là vào tốp giữa và trụ hạng. Tân binh V.League Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thì rõ rồi. Nếu như họ đã vời được Lê Tấn Tài “gừng càng già càng cay” và lần đầu tiên có cầu thủ ngoại thì lại phải trả về cho Hà Nội FC một số cầu thủ trẻ đã từng làm nòng cốt cho đội mùa trước. Nếu Nam Định có được Đỗ Merlo và các ngoại binh Valentin, Fernandes giúp nâng một bước về lối chơi cùng sự lợi hại chưa từng có trong công phá khung thành thì lại mất đi thứ vũ khí mạnh nhất là khán giả cuồng nhiệt. Không phải ngẫu nhiên, cũng không phải là đổ vấy cho thất bại 2-4 trước Hà Nội ở lượt trận đầu tiên khi HLV Nguyễn Văn Sỹ và Nguyễn Văn Dũng nói về sự thiếu động lực khi thi đấu không có khán giả. Mới mùa bóng trước đội ngũ cổ động viên hùng hậu của Nam Định không chỉ lấp đầy sân Thiên Trường mà còn luôn chiếm số đông cả trên sân khách tại các địa phương phía Bắc.

 Hải Huy (giữa) trong vòng vây của Svay Rieng vẫn ghi bàn thắng mở màn thắng lợi đậm 4-1 cho Than Quảng Ninh. Ảnh: AFC.

Hải Huy (giữa) trong vòng vây của Svay Rieng vẫn ghi bàn thắng mở màn thắng lợi đậm 4-1 cho Than Quảng Ninh. Ảnh: AFC.

Vậy nên nay điều mà người hâm mộ hồi hộp chờ đợi trước hết ở trận đấu này chính là người thành Nam sẽ có hình thức gì để tiếng nói “khó khăn khắc phục” có thể vang vọng đến những ngôi sao sân cỏ của mình? Những tiếng hô đồng thanh, những tiếng trống, kèn cổ vũ trước màn hình chăng? Từ sân Chùa Cuối năm xưa đến sân Thiên Trường những năm gần đây, từ những năm dài vắt qua cả một thế hệ cầu thủ mới trở lại giải đấu cao nhất, người thành Nam đâu dễ đánh mất niềm khát khao nung nấu đã bao năm với bóng đá quê hương.

Ít nhất thì mặt cỏ quen thuộc sẽ thế chỗ cho hàng vạn gương mặt người truyền cảm hứng đến từng cầu thủ. Và lần đầu tiên có mặt trên sân đấu thánh đường thành Nam này, cái đầu ở tầm cao trên 1m90 và đôi chân có mắt của Đỗ Merlo sẽ cùng các chiến binh cũ, mới đem lại niềm vui thắng trận làm thỏa lòng bao người. Chắc chắn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn thể hiện được sự bướng bỉnh, kiên cường như trong trận gặp Viettel, song thật khó để họ có thể đương cự lại được trước sức mạnh truyền thống kết hợp với con người và lối đá cách tân của đội chủ sân Thiên Trường im ắng mà đầy bí hiểm.

Nhìn từ trận ra quân của V.League mới có thể thấy rõ dù có thắng có thua song không hề có đội bóng nào chịu lép. Thanh Hóa, Hồng Lĩnh, Than Quảng Ninh thì chỉ chịu thua vì kém may mắn và mắc sai lầm. Bao quát hơn là sự chưa vào guồng của hầu hết các đội. Vòng đấu thứ hai, Than Quảng Ninh sẽ trở về với cái sân cũ mà rất mới Cẩm Phả sau cố gắng đầu tư nâng cấp mặt cỏ, khán đài của tỉnh nhà. Đội bóng đứng thứ ba mùa trước năm nay muốn thay màu huy chương từ đồng lên bạc và họ có thực lực để hướng đến mục tiêu đó. Những Hải Huy, Quách Tân, Tuấn Linh, Xuân Tú... vẫn vững vàng, sắc sảo lại được tiếp sức với chân sút Fagan chơi ở đội nào cũng hay. Thực tế trận đá với Hoàng Anh Gia Lai đội bóng vùng Mỏ đã chơi có phần trên chân, tấn công nhiều hơn, đa dạng hơn và sút cầu môn cũng nhiều hơn. Chỉ vì một lỗi chuyền hỏng của hậu vệ để Văn Toàn bứt tốc đoạt được bóng dẫn đến bàn thua duy nhất. Chính vì thế, nếu vẫn giữ được nhịp đấu nhanh nhưng chắc chắn và biến hóa, đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng hoàn toàn có thể chơi sòng phẳng với Hà Nội FC.

Tuy nhiên, điều đáng lo nhất đối với Than Quảng Ninh là thể lực, bởi cuộc hành quân đi, về nhiều chặng vất vả để thi đấu với đội bóng Svay Rieng của Campuchia trong khuôn khổ AFC Cup. Có vẻ việc tham dự giải đấu này đã trở thành gánh nặng, song có qua thử thách mới rõ niềm tự hào và sức mạnh thực chất của họ đến đâu. Và cũng mừng thay chiến thắng đậm đà 4-1 trên sân bạn chắc sẽ khơi lên sự tự tin cho đội bóng đất mỏ giàu tiềm năng du lịch. Thêm nữa đối thủ Hà Nội, mạnh đấy nhưng điểm yếu nơi hàng thủ khi thiếu vắng các trụ cột Đình Trọng, Duy Mạnh đâu dễ khắc phục. Dẫu gì thì phía sau họ vẫn là một thành phố đầy sức sống đang đổi thay từng ngày, vẫn là một hội cổ động viên nhiệt thành và bài bản ít có. Và dưới chân họ, mặt cỏ tươi mới, mịn màng sẽ cùng tiếp sức. Cái danh tiếng Cẩm Phả đi dễ về khó vẫn cứ không phải là điểm đến để du lịch đối với ứng cử viên ngôi vô địch Hà Nội FC.

SA NGUYỄN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/mat-co-nho-mat-nguoi-612225