Mất chức ngoại trưởng do… xảo ngôn

Người đứng trong ảnh là đương kim Ngoại trưởng Vương quốc Hà Lan Halbe Zijlstra, đang nói lời từ chức trước sự chứng kiến của Thủ tướng Mark Rutte ngồi kế bên.

Nguyên nhân dẫn đến việc xin tự nguyện mất chức do đã phát ngôn không đúng sự thật, khi ông H. Zijlstra còn là thủ lĩnh nhóm nghị sĩ thuộc đảng Nhân dân Tự do và Dân chủ (VVD) đương quyền trong Hạ viện Hà Lan gần 2 năm trước.

Theo đó tại kỳ đại hội thường niên của VVD trong tháng 5-2016, nghị sĩ H. Zijlstra đã phát biểu cho biết ông đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin ở một nhà nghỉ thuộc ngoại vi thủ đô Moscow, lúc ông H. Zijlstra còn làm việc cho Tập đoàn Dầu khí Shell; đồng thời nhấn mạnh tới ý tưởng được gọi là "Đế chế Đại Nga mới" của vị nguyên thủ Nga.

Ngay sau đó Đại sứ quán Nga tại Hà Lan đã lên tiếng phản bác về phát ngôn vô căn cứ của ông Zijlstra. Kế đến trước thềm chuyến công du Moscow lần đầu tiên trên cương vị Ngoại trưởng diễn ra vào trung tuần tháng 2, ông H. Zijlstra đã trả lời phỏng vấn của phóng viên tờ nhật báo de Volkskrant.

Khi bị vặn hỏi, Ngoại trưởng H. Zijlstra đã thú thật là chưa gặp ông Putin bao giờ, mà chỉ nghe lại câu chuyện nêu trên từ một đồng nghiệp cấp cao ở Hãng Shell(!). Rốt cục ông H. Zijlstra quyết định từ chức để bảo vệ thanh danh của Chính phủ.

Được biết, ông H. Zijlstra 49 tuổi được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao trong nội các thứ 3 của Thủ tướng M. Rutte dạo cuối tháng 10-2017. Tính đến thời điểm từ chức vào ngày 13-2 vừa qua, ông H. Zijlstra chỉ tại nhiệm vỏn vẹn chưa đầy 4 tháng, trở thành vị Ngoại trưởng giữ chức vụ với thời gian ngắn nhất trong lịch sử Vương quốc Hà Lan.

Q.Phú (theo DPA)

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/do-day/mat-chuc-ngoai-truong-do-xao-ngon-479696/