Mất bom nguyên tử, Lầu Năm Góc mua lại cả đầm lầy

Quá bất lực khi không thể tìm thấy quả bom nguyên tử bị mất, Lầu Năm Góc quyết định chi hàng triệu USD mua lại một đầm lầy bỏ hoang ở Bắc Carolina để không ai có thể tìm thấy được quả bom trên.

Năm 1961, một vụ tai nạn kinh khủng đã xảy ra với một máy bay B-52 của Mỹ gần khu vực Goldsboro, Bắc Carolina. Vụ việc xảy ra vào ngày 24/1/1961 khi một máy bay B-52 Pháo đài bay mang theo hai quả bom nguyên tử loại Mark 39 với mỗi quả có sức nổ tương đương với 3 – 4 tấn Megaton va chạm trên không và hai quả bom nguyên tử nó mang theo đã rơi giữa trời và một trong số đó vẫn còn mất tích tới tận ngày nay.

Vụ tai nạn

Vào đêm ngày 23 rạng sáng ngày 24/1/1961, chiếc B-52G đóng quân tại Căn cứ khonogg quân Seymour Johnson ở Goldsboro, Bắc Carolina đến điểm hiện theo đúng lịch trình chuẩn bị cho một bài huấn luyện bay ban đêm.

Trong quá trình bơm nhiên liệu, một phần bình xăng bên cánh phải của chiếc B-52G đã bị rò rỉ, quá trình tiếp liệu phải dừng lại ngay lập tức, chiếc B-52G được lệnh bay ra biển để xả bớt nhiên liệu theo quy trình hạ cánh khẩn cấp. Tuy nhiên, sự việc nghiêm trọng hơn thế khi chỉ trong vòng ba phút, 17 tấn nhiên liệu bên cánh phải đã rò rỉ hết – nghĩa là vết thủng trên cánh máy bay là rất lớn và chiếc B-52 có thể rơi bất cứ lúc nào.

 Không quân Mỹ đào bới vị trí rơi máy bay để tìm kiếm hộp đen. Nguồn ảnh: Wiki.

Không quân Mỹ đào bới vị trí rơi máy bay để tìm kiếm hộp đen. Nguồn ảnh: Wiki.

Không lưu mặt đất ngay lập tức ra lệnh cho chiếc B-52G quay về căn cứ. Tuy nhiên khi hạ độ cao xuống 3000 mét, phi công trên chiếc B-52G bắt đầu mất khả năng kiểm soát chiếc máy bay. Phi hành đoàn bắt đầu nhảy dù ra ngoài ở độ cao 2700 mét so với mặt đất. Tổng cộng năm thành viên trong tổ bay hạ cánh an toàn, một người nhảy được ra ngoài máy bay nhưng tử vong khi tiếp đất và hai người không kịp thoát ra khỏi máy bay đã thiệt mạng.

Vài phút trước khi chiếc B-52G mất kiểm soát tiếp đất, tốc độ và sự mất kiểm soát đã khiến nó lộn nhào. Cuối cùng, nó vỡ tung trước khi kịp chạm đất – có nghĩa là hai quả bom nguyên tử rất có thể đã rơi ra kể từ lúc chiếc B-52G bị vỡ tung trên trời.

Hai quả bom nguyên tử mất tích có sức nổ từ 3 – 4 Megaton được cho là rơi ở độ cao từ 300 tới 600 mét so với mặt đất xuống một khu vực rộng khoảng 3 dặm vuông.

Quá trình thu hồi bom

Quả bom đầu tiên trong số hai quả bom nguyên tử Mark 39 đã có cú hạ cánh khá tốt khi dù của nó được kích hoạt thành công. Thậm chí nó còn không hề vị va chạm gì vì dù đã mắc vào một cái cây và cả quả bom đang ở trong trại thái dựng đứng rất gọn gàng. Tất cả cơ chế an toàn của quả bom thứ nhất này vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị kích hoạt và toàn bộ cơ cấu kích hoạt quả bom đều đang ở trạng thái “tắt”.

Theo những thông tin mật được quân đội Mỹ giải mã vào năm 2003, 5 trên tổng số 6 nút kích hoạt quả bom Mark 39 đầu tiên đều đang ở trạng thái tắt – nghĩa là cho dù nó rơi thẳng xuống đất mà không có dù, một vụ nổ nguyên tử cũng không thể xảy ra được. Tuy nhiên, tới năm 2013, khi nhiều báo cáo khác được giải mã, người ta lại phát hiện ra rằng Mark 39 thực tế chỉ có 4 công tắc an toàn (chứ không phải 6) và một trong số 4 công tắc đó đã được kích hoạt.

Quả bom nguyên tử Mark 39 thứ nhất treo lủng lẳng sau khi bung dù. Nguồn ảnh: Nuclearweapon.

Mặc dù vậy, dù thực sự điều gì đã từng xảy ra thì quả bom đầu tiên này cũng không nổ và nó đã được thu hồi an toàn, quả bom thứ hai mới thực sự là vấn đề.

Quả bom không thể thu hồi

Theo tính toán của Không quân Mỹ, nếu chiếc B-52G bị vỡ ở độ cao 600 mét so với mặt đất và ở tốc độ cao như trong hộp đen ghi nhận thì quả bom Mark 39 thứ hai có thể đã tiếp đất với tốc độ lên tới… gần 310 mét/giây do nó không hề bung dù. Tuy nhiên, do phần đất ở khu vực xảy ra tai nạn là đầm lầy nên rất có khả năng, quả bom thứ hai cũng tiếp đất nhẹ nhàng do đâm xuống bùn.

Một vài mảnh vỡ của quả bom đã được thu hồi lại ở độ sâu khoảng hơn 6 mét so với mặt đất. Trong số những mảnh vỡ mà không quân Mỹ tìm thấy, có cả hệ thống an toàn của quả bom. Dù không còn nguyên vẹn, nhưng các chuyên gia vũ khí của Không quân Mỹ cũng khẳng định, quả bom đã được kích hoạt và đang trong trạng thái sẵn sàng nổ!

Việc tìm kiếm phần chính của quả bom nguyên tử thứ hai bao gồm lõi hạt nhân buộc phải dừng lại vì điều kiện tự nhiên không cho phép với bùn lầy và ngập nước. Mặc dù đã huy động nhiều loại thiết bị hiện đại nhất thời bấy giờ để thực hiện quá trình đào bới và phần lõi của quả bom thứ hai, tuy nhiên mọi nỗ lực của Không quân Mỹ cùng với sự giúp sức của các giáo sư đầu ngành khai khoáng trong Trường Đại học Bắc Carolina đều tỏ ra bất lực vì địa chất ở đây quá yếu và một quả bom nặng gần 3 tấn như Mark 39 hoàn toàn có thể đã chìm sâu xuống dưới hàng trăm mét bùn.

Một phần của quả bom Mark 39 thứ hai được tìm thấy. Nguồn ảnh: Broken Arrow.

Phương án cuối cùng

Không quân Mỹ biết rõ quả bom Mark 39 nằm ở đó, trong khu đất đó, tuy nhiên họ không biết chính xác vị trí của nó ở đâu và dù có biết rõ, việc đào một cái hố sâu hàng trăm mét giữa đầm lầy cũng là điều bất khả thi với cả công nghệ bây giờ chứ không chỉ là công nghệ của những năm 60 thế kỷ trước.

Nhận ra được điều này, Không quân Mỹ quyết định dừng quá trình tìm kiếm phần lõi quả quả bom Mark 39 thứ hai, thay vào đó, họ mua toàn bộ khu đất đầm lầy này từ tay của một chủ sở hữu tư nhân với một cái giá “không thể từ chối được” dù không ai biết giá mà Không quân Mỹ đã trả là bao nhiêu.

Sau đó, một hàng rào canh gác cẩn mật đã được dựng lên, suốt từ năm 1961 tới nay, khu vực này vẫn luôn có binh lính canh gác cẩn mật 24/24 để đảm bảo, không một kẻ nào có thể tìm kiếm hay đào bới trong khu vực này hòng chiếm đoạt quả bom của Không quân Mỹ.

Theo các nhà khoa học tính toán, tới khoảng… 200 năm nữa vùng đầm lầy này có thể sẽ cạn nước, thêm khoảng vài chục năm để bùn đấy ở đây khô hoàn toàn và như vậy, tới khoảng năm… 2250, Quân đội Mỹ có thể dễ dàng tổ chức đào bới để thu hồi lại phần lõi của quả bom hạt nhân Mark 39 này.

Mời độc giả xem Video: Siêu máy bay siêu âm mang bom nguyên tử của Không quân Liên Xô.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/mat-bom-nguyen-tu-lau-nam-goc-mua-lai-ca-dam-lay-1103893.html