'Mắt biếc' và những mối tình đầu đẹp đẽ của truyện Nguyễn Nhật Ánh

Bên cạnh những câu chuyện về tình bạn, tuổi thơ, câu chuyện tình yêu trong các tác phẩm Nguyễn Nhật Ánh luôn chinh phục bạn đọc vì sự trong trẻo, pha chút trầm buồn.

Cô gái đến từ hôm qua: Việt An - cô bạn thành phố xinh xắn chuyển về cùng lớp của Anh Thư khiến cậu thầm thương trộm nhớ. Oái oăm thay, Việt An dường như quá khó chinh phục, khiến anh chàng học sinh cá biệt dùng bao chiêu lãng mạn cũng không thành. Trong lúc Thư theo đuổi Việt An, lòng cậu vẫn thơ thẩn nhớ về cô bạn gắn bó trong tuổi thơ Tiểu Li. Nhiều biến cố xảy ra với Anh Thư và các bạn cùng lớp, cho tới phút chót, cậu mới biết Việt An chính là cô bé Tiểu Li năm nào. Cô gái đến từ hôm qua được chuyển thể thành phim bởi Phan Gia Nhật Linh.

Mắt biếc: Với nhân vật chính là Ngạn, kết thân với cô bạn hàng xóm có đôi mắt tuyệt đẹp tên là Hà Lan. Họ cùng nhau trải qua tuổi thơ êm đẹp, tình bạn dần chuyển thành tình cảm đơn phương Ngạn dành cho Hà Lan. Lớn lên, họ rời làng quê để tiếp tục đi học. Hà Lan phải lòng Dũng - một cậu trai thành phố sành điệu nhưng không đứng đắn. Mỗi lần Dũng làm Hà Lan tổn thương, cô bạn mắt biếc lại tìm Ngạn dốc bầu tâm sự. Hà Lan mang bầu, nhưng bị Dũng bỏ rơi, dù biết tình cảm Ngạn dành cho mình, nhưng Hà Lan vẫn làm ngơ, vì cô biết cô muốn điều gì. Câu chuyện tình buồn đang được đạo diễn Victor Vũ chuyển thể điện ảnh.

Câu chuyện Thằng quỷ nhỏxoay quanh ba nhân vật Quỳnh - Nga - Khải. Quỳnh có biệt danh “thằng quỷ nhỏ” vì bề ngoài đặc biệt và những trò nghịch ngợm của cậu. Quỳnh thường bị bạn bè trêu chọc, nhưng Nga lại không giống đám đông. Cô đã bỏ qua vẻ ngoài đặc biệt của Quỳnh và dành cho cậu bạn cùng bàn một sự cảm mến bởi sự tốt bụng và nhiệt tình của anh. Trong khi đó, cậu bạn cùng lớp là Khải luôn tìm mọi cách chiếm được cảm tình của Nga...

Ngày xưa có một chuyện tình là câu chuyện tình tay ba được Miền, Phúc, Vinh thay nhau kể. Ngay từ đầu, sách đã viết đó là "một chuyện tình yêu từng diễn ra nhưng không thành và bây giờ các nhân vật đang đối diện với quá khứ ấy". Vinh yêu người con gái tên Miền, nhưng cô lại thầm thương trộm nhớ Phúc - bạn thân của Vinh. Khi Phúc biết chuyện, anh chàng lại ngẩn ngơ tương tư lại. Tác phẩm là một câu chuyện cảm động về tình yêu, khát khao hạnh phúc êm đềm ấm áp.

Khác với chuyện tình tay ba của Ngày xưa có một chuyện tình, Hoa hồng xứ khác lại là câu chuyện ba chàng trai cùng say mê một cô gái. Ba anh chàng Ngữ, Khoa và Hòa đều thầm thương cô bạn cùng lớp Gia Khánh, họ thực hiện nhiều "chiêu" để lấy lòng cô gái. Oái oăm thay, Gia Khánh đã là bông hoa hồng của xứ khác.

Bồ câu không đưa thư là tác phẩm về tình bạn, tình yêu học đường trong trẻo, với bao trò vui, tinh nghịch. Cúc Hương, Xuyến, Thục là ba cô bạn thân thiết, ngày kia, họ bị cuốn vào một bức thư bí ẩn. Bức thư được ai đó lén để vào ngăn bàn của Thục khiến bộ ba truy tìm kẻ giấu mặt. Phán vốn là anh chàng xấu xí, vụng về trong lớp làm quân sư giúp họ xướng họa thơ trong cuộc đi tìm chủ nhân những bức thư. Trong cuộc truy tìm "thủ phạm" ấy, nhiều hiểu lầm tai hại, cùng bao bất ngờ thú vị xảy đến.

Hạ đỏ kể về anh chàng Chương còm được về quê ngoại để đổi gió và nghỉ ngơi sau chín tháng dài học hành căng thẳng. Nơi quê ngoại, Chương đã có nhiều việc làm tốt đẹp dành cho những người bạn nhiều thiệt thòi ở nông thôn. Hơn thế, cậu còn dành nhiều tình cảm với cô gái Út Thêm. Chuyến về quê ấy để lại cho Chương nhiều bài học, niềm vui, nỗi buồn, và cả mối tình đầu trong sáng.

Ngồi khóc trên cây xoay quanh mối tình hồn nhiên, trong trẻo giữa chàng sinh viên trẻ Đông và một cô bé 14 tuổi được mọi người gọi bằng cái tên "Rùa". Tác phẩm khai thác sâu vào những suy tư, trăn trở nội tâm của tuổi mới lớn. Tác giả đưa vào những nghịch cảnh éo le, bi thương nhằm thử thách các nhân vật và giúp họ trưởng thành hơn về mặt tình cảm theo thời gian.

Tần Tần

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/mat-biec-va-nhung-moi-tinh-dau-dep-de-cua-truyen-nguyen-nhat-anh-post921814.html