Mason Mount lập siêu phẩm, Liverpool nhận chuỗi thất bại thảm họa

Pha lập công duy nhất của Mason Mount đã đẩy chủ nhà Liverpool xuống tận cùng của nỗi thất vọng với thất bại thứ 5 liên tiếp trên sân nhà còn Chelsea chính thức góp mặt ở Top 4 Ngoại hạng Anh sau trận đại chiến rạng sáng 5-3.

"Liverpool lại thua", "Klopp tiếp tục bại trận" là tiêu đề của nhiều bài viết xuất hiện trên các tờ báo lớn tại Anh chỉ vài giờ sau thất bại 0-1 của đội chủ sân Anfield trước đối thủ cạnh tranh Top 4 là Chelsea.

Trận cầu tâm điểm của lượt trận 29 giải Ngoại hạng Anh - được đôn lên đá xen kẽ ngay sau vòng 26 theo yêu cầu chung trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp – chỉ có một bàn thắng nhưng hệ lụy thì khôn cùng với cả hai đội.

Các tờ báo Anh sốc nặng với chuỗi trận thảm họa của Liverpool

Các tờ báo Anh sốc nặng với chuỗi trận thảm họa của Liverpool

Từng để thua 0-2 ngay trên sân nhà ở lượt đi, Chelsea không giấu quyết tâm đòi lại 3 điểm trước "những kẻ khốn cùng" Liverpool, đội bóng đang áp sát kỷ lục về… số trận thua liên tiếp trên sân nhà trong vòng 88 năm qua. Bản thân Chelsea cũng lo lắng việc bị chặn đứng chuỗi 7 trận bất bại dưới thời thầy mới Thomas Tuchel nhưng khát khao chiến thắng đã giúp họ làm nên thành công lớn.

Hai ông thầy người Đức, hai số phận

Cả Jurgen Klopp và Thomas Tuchel đều là những bậc thầy về mặt chiến thuật nên lối chơi của hai đội bóng do họ dẫn dắt cũng vô cùng biến ảo, tạo ra những màn "ăn miếng trả miếng" ngay sau tiếng còi khai cuộc. Cầm bóng nhiều hơn nhưng các cầu thủ chủ nhà Liverpool lại ít có cơ hội dứt điểm trước hàng phòng ngự chắc chắn của Chelsea. Trong khi đó, mũi nhọn Timo Werner trong một ngày sung sức đã khiến hàng tứ vệ chủ nhà, nhất là cặp trung vệ Fabinho – Kabak, phải làm việc vô cùng vất vả.

Timo Werner bị từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị

Chính tiền đạo người Đức ở phút 24 đã đưa được bóng vào lưới Liverpool sau khi thoát xuống rất nhanh để đón đường chuyền dài của Jorginho rồi đánh bại thủ thành Alisson Becker bằng hai cú chạm bóng vô cùng tinh tế. Chỉ có điều, trọng tài Martin Atkinson và tổ VAR đã từ chối nỗ lực của Werner khi xác định anh rơi vào thế việt vị trước đó.

Mason Mount đánh bại toàn bộ hàng thủ Liverpool...

... và cả thủ thành Alisson

Không nản lòng, Chelsea tiếp tục tổ chức tấn công đa dạng, từ những đường chuyền dài vượt tuyến đến bài đánh trung lộ, và thành công ở phút 42. Từ đường chuyền dài của N’Golo Kante, Mason Mount cầm bóng dạt vào trung lộ, kéo dãn cặp trung vệ Fabinho – Ozan Kabak trước khi tung cú sút hiểm hóc đánh bại thủ môn Alisson Becker.

Sao trẻ Mason Mount và pha lập công quan trọng

Sau giờ nghỉ, Liverpool buộc phải đẩy cao đội hình hòng tìm kiếm bàn gỡ nhưng không đạt được hiệu quả như mong muốn, kể cả khi HLV Jurgen Klopp rút Mohamed Salah ra sân, thay bằng Diogo Jota vừa bình phục chấn thương.

Không thể ghi bàn, đội chủ nhà còn suýt nhận thêm vài bàn thua nếu thủ thành Alisson không xuất sắc trong khung gỗ.

Salah lần đầu tiên bị thay ra rất sớm

... trong khi Sadio Mane bị vô hiệu hóa

Bất lực trong khâu ghi bàn, Liverpool nhận trận thua thứ 5 liên tiếp trên sân nhà tại giải Ngoại hạng Anh, điều chưa từng xảy ra kể từ năm 1923.

Chelsea với 3 điểm giành được tại sân Anfield đã chính thức góp mặt trong Top 4, tiếp tục mơ mộng ở cuộc đua giành quyền dự cúp châu Âu mùa tới.

Nỗi thất vọng não nề của nhà đương kim vô địch

Richarlison ghi bàn thứ 6 trong sáu trận liên tiếp, giúp Everton đánh bại chủ nhà West Brom với tỉ số tối thiểu 1-0, vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng.

Một đội khách khác cũng ca khúc khải hoàn là Tottenham khi giành trọn 3 điểm trên sân Fulham nhờ… bàn đá phản của hậu vệ Adarabioyo. "Gà trống" hiện đã leo lên vị trí thứ 8 với 42 điểm, kém đội xếp thứ tư là Chelsea đúng 5 điểm.

Đông Linh - Ảnh: Reuters

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/mason-mount-lap-sieu-pham-liverpool-nhan-chuoi-that-bai-tham-hoa-20210305071251546.htm